Thách thức mới của Vũ Văn Huyện

Được ví là “vàng mười” của thể thao Việt Nam khi liên tiếp vô địch nội dung 10 môn phối hợp ở 4 kỳ SEA Games gần đây, nhưng tại SEA Games 27,VĐV Vũ Văn Huyện sẽ chỉ chuyên tâm vào nhảy sào.


Bỏ vì thiếu chuyên gia

 

Tại Giải điền kinh VĐQG 2013 hồi tháng 9 vừa qua, VĐV Vũ Văn Huyện đã gây bất ngờ lớn. Anh không chỉ giành huy chương Vàng, mà còn phá kỷ lục nội dung nhảy sào nam, với mức xà 4m90. Trước đó, Huyện cũng từng phá KLQG ở nội dung này, với mức xà 4m85. Tuy nhiên, đây không phải là căn nguyên khiến Huyện bỏ ngang 10 môn phối hợp đã gắn với tên tuổi anh gần 10 năm qua, để rẽ sang nhảy sào.


 

Vũ Văn Huyện (trái) đang nỗ lực vươn tới một đỉnh cao mới tại đấu trường SEA Games. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

 

Sau khi kết thúc SEA Games 26 năm 2011, chuyên gia Podmarev Vadim (Uzbekistan), người gắn bó với Huyện nhiều năm và hỗ trợ anh rất nhiều trên đường đến đỉnh vinh quang, đã chuyển sang huấn luyện cho Hà Nội. “Do Tổng cục TDTT không thuê được chuyên gia ở nội dung này, trong khi đặc thù của 10 môn phối hợp rất khó, nên suốt 1 năm, tôi toàn phải “tập chay”. Ngoài ra, vì tuổi tác, thể lực của tôi không còn được như trước nên tôi quyết định tập trung cho nhảy sào”, Vũ Văn Huyện chia sẻ.

 

Phải chia tay nội dung 10 môn phối hợp đã ngấm vào máu thịt khiến Huyện không khỏi tiếc nuối. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, ngã rẽ nhảy sào vẫn là hợp lý đối với anh vào thời điểm này. Nhảy sào vốn không quá mới mẻ với Huyện, vì đó là nội dung thứ 8 trong 10 môn phối hợp. Từ năm 2004, khi được gọi vào ĐTQG và bắt đầu tập 10 môn phối hợp, Huyện đã bắt đầu làm quen với nhảy sào. Khác với 10 môn phối hợp (đòi hỏi ở VĐV sức bền), nhảy sào lại yêu cầu sức mạnh bộc phát và tốc độ. Nhảy sào thậm chí được xét là khó nhất trong điền kinh, vì một VĐV nhảy sào chuyên sâu cần phải nắm bắt và thực hiện tới hơn 40 động tác và các bước kỹ thuật, từ cầm sào, chạy đà, dậm nhảy, chống sào, lên xà, tiếp đệm... Chính vì thế, việc chinh phục được các mức xà trong nhảy sào là không hề đơn giản.

 

Tại SEA Games 27, Vũ Văn Huyện sẽ tham gia nội dung nhảy sào, với hành trang thi đấu quốc tế còn khá khiêm tốn: HCĐ tại giải điền kinh Singapore mở rộng (mức xà 4m80, tháng 6/2013). Dù mới đây đã phá KLQG với mức xà 4m90, Huyện vẫn xác định mục tiêu giành HCV ở SEA Games 27 là cực kỳ khó khăn. Thành tích đoạt huy chương ở nội dung này tại SEA Games 26 là 5m10 (HCV), 4m90 (HCB), 4m80 HCĐ. “Đích ngắm của tôi là tốp 3, còn đạt được đến đâu sẽ thuộc vào nhiều yếu tố”, Vũ Văn Huyện cho biết.

 

Chàng trai đa tài

 

Vũ Văn Huyện sinh năm 1983 trong một gia đình có 4 anh chị em ở làng An Xá, xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Năm học lớp 11, trong một lần đi thi nhảy xa ở giải thể thao cấp tỉnh, thành tích ấn tượng với đôi chân... trần đã giúp Huyện lọt vào “mắt xanh” của thầy Nguyễn Đức Nguyên, hiện là HLV đội tuyển điền kinh Quân đội. Sau đó, Huyện đã được gọi vào đội tuyển điền kinh Quân đội. Suốt hơn 2 năm chuyên sâu vào nội dung nhảy xa, thầy Nguyên đã phát hiện tố chất điền kinh trong con người Huyện ở rất nhiều nội dung khác nhau: Nhảy xa, nhảy cao, nhảy sào, chạy và cả ném đẩy... Đến tháng 3/2004, Huyện được gọi vào ĐTQG và bắt đầu tập 10 môn phối hợp, rồi sau đó được chuyên gia Vadim dẫn dắt.

 

Kể từ đó, cái tên Vũ Văn Huyện đã gắn bó hẳn với nội dung 10 môn phối hợp. Trong suốt 8 năm, Huyện luôn phá sâu kỷ lục của chính mình và không có đối thủ ở các giải VĐQG. Ở đấu trường SEA Games, anh cũng là nhà vô địch liên tiếp nội dung 10 môn phối hợp từ SEA Games 23 đến SEA Games 26. Đặc biệt, đỉnh cao của Huyện là tại Asiad 2010, với tấm HCĐ nội dung này. Huyện được ví như “vàng mười”, vì một mình anh thi 10 môn phối hợp bằng 10 người thi đơn. Huyện trở thành một trong những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực và sức trẻ, khiến giới chuyên môn và người hâm mộ luôn thán phục.

 

Năm 2012, Huyện lập gia đình. “Bà xã” của Huyện cũng là một gương mặt không mấy xa lạ trong giới điền kinh: VĐV chạy vượt rào 110m Bạch Phương Thảo, nay đã chuyển sang làm công tác huấn luyện. Tháng 7 vừa qua, Vũ Văn Huyện đã tốt nghiệp trường Đại học TDTT Từ Sơn (Hà Nội), khoa chuyên sâu điền kinh. Thời điểm này, vợ chồng anh cùng cô con gái đáng yêu đang sống ngay tại trường Từ Sơn. Có điểm tựa gia đình, với một người vợ rất hiểu nghề, Huyện càng yên tâm tập luyện chờ ngày lên đường tới SEA Games 27.

 

Trong con mắt của các đồng đội, Vũ Văn Huyện là người “văn võ song toàn”. Xuất sắc ở các nội dung 10 môn phối hợp, anh còn đánh bóng chuyền, bóng rổ... đều giỏi. Hơn nữa, anh còn sở hữu một giọng hát khá hay, với phong cách biểu diễn rất tự nhiên. Hễ có liên hoan văn nghệ nào do trường hoặc bạn bè tổ chức, nếu có thời gian là Huyện lại hăng hái tham gia.

 

Một mong mỏi của Vũ Văn Huyện vào thời điểm này là có thêm những cây sào tập luyện tiêu chuẩn. Ở nước ngoài, mỗi VĐV thường có vài cây sào (cứng, mềm khác nhau) để tập luyện trong từng hoàn cảnh. Nhưng với Huyện và các đồng đội khác, mỗi người chỉ có duy nhất một cây sào, bởi chi phí mua một cây sào hiện nay khá cao (khoảng 40 triệu đồng).


Thảo Trang

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN