Nhịp sống thương hồ trên tuyến đường thủy huyết mạch

Kênh xáng Xà No là công trình đường thủy kỳ vĩ đã hình thành trên 100 năm. Kênh dài khoảng 40km, bắt nguồn từ ngã ba Vàm Xáng, sông Cần Thơ (nhánh lớn sông Hậu) chảy dài tới ngã ba sông Ba Voi, trước khi đổ ra sông Cái Lớn chảy về biển Tây.

Tên gọi "Xà No" xuất phát từ tiếng Khmer, nghĩa là cây điên điển, một loài cây rất nhiều dọc hai bờ kênh trước đây. Kênh xáng Xà No là tuyến giao thông huyết mạch mang đến những giá trị vô cùng to lớn trong việc vận tải hàng hóa bằng đường thủy của cả vùng hàng trăm năm qua. Ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế, nhịp sống thương hồ, hoạt động mua bán và hạ tầng phát triển đã tạo nên nét thi vị đặc trưng gắn liền với đời sống dân sinh của cư dân đôi bờ. 

Chú thích ảnh
Kênh xáng Xà No – "Con đường lúa gạo” sầm uất của miền Tây với nhịp sống thương hồ tấp nập.
Chú thích ảnh
Tuyến kênh xáng Xà No đoạn chạy qua phường Vị Thanh có cảnh quang xanh đặc trưng 2 bên bờ.
Chú thích ảnh
Một góc giao thông trên Kênh xáng Xà No, đoạn qua phường Vị Tân, Cần Thơ.
Chú thích ảnh
Cùng với quá trình đô thị hóa, đôi bờ kênh vẫn còn giữ được nét thi vị và không gian xanh.
Chú thích ảnh
Người dân cào hến dưới lòng sông, kiếm thêm thu nhập.
Chú thích ảnh
Hến và ốc gạo là nguồn lợi phổ biến người dân bắt được dưới lòng kênh.
Chú thích ảnh
Một "lát cắt" đẹp trong đời sống mưu sinh của cư dân vùng sông nước. 
Chú thích ảnh
Ghe tàu di chuyển không ngừng trên dòng kênh huyết mạch.
Chú thích ảnh
Những chiếc vỏ lãi chở cá đánh bắt từ sông Xà No ra chợ quê để bán.
Chú thích ảnh
Thủy triều vơi vào buổi sáng là lúc ngư dân giăng lưới, đánh bắt cá.
Chú thích ảnh
Ven bờ kênh, các em nhỏ tập bơi mỗi buổi chiều với sự giám sát của cha mẹ.
Chú thích ảnh
Ven bờ kênh, các em nhỏ tập bơi mỗi buổi chiều với sự giám sát của cha mẹ.
Nguyễn Hằng (TTXVN)
Vẻ đẹp lãng mạn của đồi Vọng Cảnh (Huế)
Vẻ đẹp lãng mạn của đồi Vọng Cảnh (Huế)

Đồi Vọng Cảnh (thuộc phường Thủy Xuân) nằm ở phía tây nam thành phố Huế. Từ trên đỉnh đồi phóng tầm mắt ra xa có thể ngắm trọn vẹn dòng Hương Giang uốn lượn qua những mảng xanh mướt của núi rừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN