Tây Ban Nha và tham vọng World Cup 2014

Chiến thắng 4-0 trước Italia tại chung kết EURO 2012 đã đưa Tây Ban Nha đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng đầu tiên vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp (EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012). Tuy nhiên, tham vọng của Tây Ban Nha chưa dừng ở đó khi mà ngay từ lúc này họ đã hướng đến World Cup 2014.


Tham vọng bảo vệ chức vô địch Word Cup là mục tiêu cụ thể mà "Bò tót" đặt ra nhưng để làm được điều đó là điều không hề dễ dàng chút nào. World Cup chắc chắn sẽ khác rất nhiều với EURO. 32 đội bóng (gấp đôi số đội tại EURO) cùng hàng loạt những đối thủ mạnh như Braxin, Áchentina… luôn là mối đe dọa lớn đối với giấc mơ bảo vệ ngôi vương của “Bò tót”. Tất nhiên, không ít những bất ngờ luôn rình rập.

Đội Tây Ban Nha nâng cao cúp vô địch EURO2012. Ảnh: AFP-TTXVN


Tây Ban Nha hẳn quá hiểu rõ điều đó. Tuy nhiên, họ không phải là không có lý do để tin vào khả năng bảo vệ thành công ngôi vương của mình khi đang thể hiện một phong độ vô cùng ấn tượng. Hơn nữa, trong lịch sử các vòng chung kết World Cup, Italia và Braxin cũng đã từng làm được điều đó. Italia đã hai lần liên tiếp đăng quang vào các năm 1934 và 1938 còn Braxin có vinh dự đó vào các năm 1958 và 1962.


Thế nên, chẳng có gì quá khó hiểu nếu như Tây Ban Nha làm nên điều kỳ diệu tại vòng chung kết World Cup 2014. Nhất là sau khi chứng kiến họ làm nên cái điều khó tin - "tàn sát" đội bóng được xem là bậc thầy trong phòng ngự Italia đến 4-0 trong trận đấu vô cùng căng thẳng và kịch tính, chung kết EURO 2012.


Hai năm, hẳn sẽ có rất nhiều thay đổi, tuổi tác của các cầu thủ cũng sẽ tăng theo. Tuy nhiên, một điều có thể khẳng định đó là lối chơi tiki-taka quyến rũ đã được xây dựng từ thời Louis Aragon và giờ là Vicente del Bosque sẽ không hề chết. Hai năm nữa, Xavi đã 34 tuổi, Xabi Alonso bước sang 32 còn Iniesta thì 30 nhưng biết đâu tuổi tác đi cùng với kinh nghiệm sẽ giúp cho tiki-taka ở World Cup 2014 trở nên đa dạng hơn. Thậm chí, ngay cả khi những "chân chuyền" này không có được phong độ cao nhất thì La Roja vẫn còn đó những Cesc Fabregas, David Silva hay có thể là Thiago Alcantara… và một “ngân hàng” tài năng trẻ mà ông “chưa thèm” đụng đến như Cristian Tello, Thiago Alcantara, Oriol Romeu...


Hai năm nữa, Tây Ban Nha sẽ đón một David Villa đang rất khát khao được trở lại sau khi vắng bóng tại EURO năm nay vì chấn thương. Nhưng khi trở lại Villa sẽ khiến cho lối chơi Tiki-taka của "bò tót" sẽ phát huy sức mạnh tốt nhất với sơ đồ có 1 tiền đạo cắm thực thụ. Ở World Cup 2014, Villa mới 33 tuổi và anh vẫn đủ sức để đe dọa hàng thủ của bất cứ đội bóng nào như điều mà anh đã làm được ở những mùa giải trước đây.


Với "nguồn lực" dồi dào cùng một lối chơi có chiều sâu, Tây Ban Nha rõ ràng đang khiến tất cả phải nể sợ và lo lắng. Và sẽ chẳng có gì quá bất ngờ nếu như họ làm nên điều kỳ diệu, bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, để lập nên kỳ tích giành 4 chức vô địch liên tiếp trong lịch sử bóng đá thế giới. Tây Ban Nha sẽ khởi đầu cho hành trình World Cup 2014 bằng trận đấu với Gruzia vào ngày 11/9.


Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN