Ronaldo lại "bay" và Bồ Đào Nha lại thắng

Tấm vé bán kết đầu tiên đã được xác định với cái tên Bồ Đào Nha. Đây là điều sớm được dự báo khi họ được đánh giá mạnh hơn CH Séc. Tuy nhiên, phải chờ đến cuối trận cùng sự tỏa sáng của Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha mới hoàn tất được nhiệm vụ.

 

Séc xuất phát mà không có tiền vệ đội trưởng Tomas Rosicky, người đã không thể hồi phục chấn thương. Thay thế anh là gương mặt trẻ Vladimir Darida và đây cũng là xáo trộn duy nhất của HLV Michal Bilek. Trong khi đó, Bồ Đào Nha vẫn giữ nguyên đội hình đá chính giống trận gặp Hà Lan, điều mà ông thầy Paulo Bento đã khẳng định từ trước.

 

Niềm vui chiến thắng của đội Bồ Đào Nha. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Nhưng sự hứng khởi và lối chơi đầy cảm hứng mà Bồ Đào Nha thể hiện trước Hà Lan đã không lặp lại trong phần đầu hiệp 1 khi Séc mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Phong tỏa tốt những mũi nhọn của Bồ Đào Nha là Ronaldo và Nani, hàng tiền vệ của Séc duy trì được cự li hợp lý với nhau cũng như sự xông xáo, áp sát đối thủ. Phía trên, sự xuất sắc của Petr Jiracek đã giúp Séc có được nhiều tình huống uy hiếp hơn.

 

Tuy nhiên, trong nửa cuối hiệp thi đấu đầu tiên, Bồ Đào Nha bắt đầu tìm lại được mình khi Ronaldo tiếp tục là ngôi sao sáng nhất. Riêng CR7 đã có 3 pha dứt điểm trong số 5 cú sút của cả Bồ Đào Nha ở hiệp 1. Đáng chú ý nhất là tình huống cuối hiệp khi Ronaldo khống chế khéo léo và sút từ một góc hẹp, hạ gục thủ môn đầy kinh nghiệm Petr Cech nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng.

 

Đó là tín hiệu cảnh báo cho hiệp 2 bùng nổ của Bồ Đào Nha và Ronaldo. Khi Séc không thể duy trì được lối chơi tốc độ và phòng ngự chặt chẽ từ giữa sân, họ bắt đầu bộc lộ nhiều khoảng trống. Tăng tốc ngay sau giờ nghỉ, Bồ Đào Nha dễ dàng nắm thế trận. Các pha tấn công của họ được thực hiện rất đa dạng từ đánh cánh cho đến phối hợp ngắn, chọc khe trung lộ. Và cũng như thường lệ, những tình huống nguy hiểm nhất xuất phát từ đôi chân của Ronaldo. Trong các pha dứt điểm đó, lại một lần nữa, cột dọc từ chối cú sút phạt tuyệt đẹp mà ngôi sao này thực hiện từ khoảng cách 35 mét. Cech cũng chơi rất tập trung và xuất sắc, không ít lần cứu thua bằng những pha cản phá ấn tượng.

 

Song vận may và Cech không thể cứu vãn Séc khi họ hoàn toàn lép vế. Điều gì đến phải đến. Phút 79, Moutinho thực hiện một đường chuyền từ cánh phải và lần này, Ronaldo không dùng đôi chân đen đủi của mình nữa mà là một pha băng vào cắt mặt hậu vệ để đánh đầu đập đất tung lưới Cech. Đây là bàn thứ 3 của Ronaldo tại EURO lần này và anh tiếp tục đưa Bồ Đào Nha bay bổng tiến vào bán kết. Không có cơ hội nào cho Séc trong những phút ít ỏi còn lại. Họ phải ngậm ngùi rời cuộc chơi và giờ đây, Séc thấu hiểu cảm giác của Bồ Đào Nha 16 năm trước. EURO 1996, cũng ở tứ kết, cũng là tỷ số 1-0 nhưng chiến thắng khi ấy thuộc về Séc với sự tỏa sáng của Karel Poborsky. Còn lần này, gió đã đổi chiều. Séc không còn những ngôi sao ấn tượng như vậy nữa và rõ ràng chỉ trông đợi vào Cech trong khung thành là không đủ. Trong khi đó, Bồ Đào Nha một lần nữa chứng minh họ là tập thể vững mạnh cộng thêm ngôi sao số 1 Ronaldo đang đạt phong độ tốt. Chờ đợi phía trước Bồ Đào Nha là trận bán kết với đội thắng trong cặp Tây Ban Nha-Pháp. Dù là cái tên nào, hãy cần cảnh giác với Ronaldo.

 

TTXVN/Tin tức

Chọn EURO hay... đám cưới?

Hậu vệ Giannis Maniatis của Hy Lạp đang đứng trước một kịch bản oái ăm là nếu đội nhà tiến sâu vào đến tận chung kết EURO 2012 ngày 1/7 tới, đó là anh sẽ phải vắng mặt trong... đám cưới của chính mình!

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN