Ronaldo “gánh” cả Bồ Đào Nha

Sau cựu vô địch Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha có thể sẽ trở thành một tên tuổi lớn tiếp theo sớm phải nói lời chia tay World Cup 2014, nếu “siêu sao” Cristiano Ronaldo không biết cách tỏa sáng trong trận gặp Mỹ rạng sáng 23/6.


Lại là… người Đức


Trước thềm giải đấu, Ronaldo đã tuyên bố “muốn chơi một World Cup vĩ đại”. Anh có mọi cơ sở để tự tin như vậy, sau khi đã giành Quả bóng vàng FIFA 2013, giúp Real Madrid hoàn tất giấc mơ “Decima” (vô địch UEFA Champions League lần thứ 10) và ghi cả 4 bàn cho Bồ Đào Nha trong loạt trận play-off thắng Thụy Điển (4 - 2) để có mặt ở Brazil.

 

Bồ Đào Nha rất kỳ vọng vào sự tỏa sáng của Ronaldo.


Tuy nhiên, trong trận ra quân tại Salvador đêm 16/6, Ronaldo và hạm đội Bồ Đào Nha đã bị đánh đắm (4 - 0) không thương tiếc bởi lối chơi khoa học của người Đức. Ở đó, trái ngược với sự bùng nổ mà không hoa mỹ của Thomas Mueller (lập hat-trick) là một Ronaldo nhạt nhòa. Sau bàn thua thứ hai của đội nhà, người ta đã thấy Ronaldo tay buông thõng và ánh mắt lộ rõ sự bất lực. Những cú sút phạt vốn là vũ khí sở trường của anh, hôm đó lại đi kèm với những tiếng huýt sáo la ó từ trên khán đài.


Thất bại trước Đức của Bồ Đào Nha tất nhiên không thể là lỗi của một mình Ronaldo. Người Đức đã có một trận đấu hay, trong khi Bồ Đào Nha là một tập thể rời rạc. Chiếc thẻ đỏ của Pepe càng khiến “đội bóng một người” Bồ Đào Nha không thể gượng dậy… Thế nhưng, ngay lúc này, người hâm mộ vẫn mong được thấy một Ronaldo khát khao hơn, mạnh mẽ hơn, trong kỳ World Cup ở độ tuổi (29) mà anh có lẽ còn sung sức nhất.


Ronaldo và Bồ Đào Nha đang có cơ hội sửa chữa sai lầm, khi gặp Mỹ tại Manaus, ở lượt trận thứ hai của bảng G. Kịch bản thất bại là điều “Brazil của châu Âu” không chờ đợi, bởi nếu xảy ra tình huống như vậy và Đức không thua Ghana tại Fortaleza, thầy trò Paulo Bento sẽ phải xách va li về nước. Gánh nặng càng dồn lên đôi vai của Ronaldo, sau khi các trụ cột khác của Bồ Đào Nha là Pepe (bị treo giò 1 trận) và Fabio Coentrao, Hugo Almeida (chấn thương) không thể ra sân.


Đặc biệt, Mỹ cũng đã cho thấy rằng họ không phải là một tay mơ, sau khi giành chiến thắng 2 - 1 trước Ghana ở trận mở màn. Không có những ngôi sao thực sự nổi bật, nhưng Mỹ lại tổ chức tốt về lối chơi nhờ tay HLV Juergen Klinsmann - người khởi nguồn cho sự thăng hoa của bóng đá Đức kể từ năm 2006 đến nay. Liệu Ronaldo và Bồ Đào Nha có bị ám ảnh bởi người Đức một lần nữa?


Messi khẳng định?


Trong khi sức ép khủng khiếp dồn lên Ronaldo, thì đối thủ từ xa của anh là Lionel Messi lại đang cảm thấy thoải mái và hưng phấn. Tròn 8 năm kể từ bàn thắng vào lưới Serbia & Montenegro tại World Cup 2006, Messi mới lại “nổ súng” tại đấu trường này. Quan trọng hơn, sự lên tiếng đúng lúc của anh, với một cú tạt bóng dẫn đến bàn thắng và một pha sô lô đẳng cấp lập công, đã giúp Argentina khuất phục được Bosnia-Herzegovina (2-1) ở lượt trận đầu tiên tại World Cup trên đất Brazil.


Đêm 21/6, tại Belo Horizonte, trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều là Iran, Messi càng có cơ hội phô diễn tài năng, nhằm giúp Argentina hoàn tất mục tiêu giành vé sớm vào vòng 1/8. “Bộ tứ kỳ diệu” Messi - Sergio Aguero - Angel Di Maria - Gonzalo Higuain có thể sẽ được HLV Alejandro Sabella kết hợp ngay từ đầu. Niềm kiêu hãnh của Argentina đã bị tổn thương ít nhiều sau hiệp 1 nhợt nhạt trước Bosnia-Herzegovina, bây giờ là lúc họ chỉnh lại nhịp điệu cho vũ khúc tango thêm quyến rũ.


Song Long

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN