Olympic Brazil tan giấc mộng vàng

Trong bộ sưu tập lộng lẫy của Brazil, nền bóng đá 5 lần vô địch thế giới, thiếu vắng duy nhất tấm huy chương vàng Olympic. Và cơn khát đó sẽ phải kéo dài ít nhất 4 năm nữa sau khi đội tuyển Olympic bóng đá nam Brazil một lần nữa gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

 

Lời nguyền lặp lại hay chính các vũ công samba phải nhìn lại chính mình?

 

Niềm vui của các cầu thủ Olympic Mexico. Ảnh: Getty

 

Brazil rất coi trọng cuộc chơi ở London năm nay, không chỉ vì nỗi khao khát tấm huy chương vàng, mà còn xem đây như một bài test lý tưởng cho thế hệ trẻ khi phía trước là World Cup 2014 sẽ diễn ra trên sân nhà. Cũng phải kể thêm việc kình địch Argentina giành huy chương vàng bóng đá nam hai kỳ Olympic gần đây càng khiến Braxin khó chịu! Chính vì thế, đội hình Olympic của họ quy tụ gần như đầy đủ các ngôi sao hàng đầu trong độ tuổi mà rất nhiều người sẽ góp mặt ở đội tuyển quốc gia trong chiến dịch World Cup 2 năm sau. Và việc Brazil thẳng tiến đến trận chung kết là điều không nằm ngoài dự đoán khi đối thủ chỉ là Olympic Mexico, những tưởng đây là thời điểm không thể thích hợp hơn cho vũ điệu samba lên ngôi.

 

Nhưng bất ngờ đã sớm xảy ra khi ngay ở giây thứ 29, Mexico mở tỷ số. Trong khi nhiều khán giả trên sân vận động Wembley còn chưa ổn định chỗ ngồi, bàn thắng đã đến xuất phát từ một sai lầm nghiêm trọng của hậu vệ Rafael, người đang khoác áo Manchester United. Đường chuyền về bất cẩn của Rafael rơi vào chân tiền vệ Javier Aquino của Mexico và cầu thủ nhanh chóng đưa bóng cho tiền đạo Peralta thoải mái dứt điểm tung lưới Brazil. Đây là bàn thắng nhanh nhất trong các kỳ Olympic kể từ khi FIFA bắt đầu thống kê bóng đá Olympic năm 1976.

 

Gáo nước lạnh choáng váng đó khiến Braxin không thể hồi phục lại được dù họ còn nguyên cả 90 phút để sửa sai. Chơi mờ nhạt, thiếu ý tưởng lẫn sự quyết liệt, Brazil không tạo được thế trận áp đảo, thậm chí còn lúng túng không ít trong phòng ngự. Phút thứ 75, từ một tình huống cố định, lại là Peralta đánh đầu nhân đôi cách biệt cho Mexico. Phải đến những phút cuối cùng, người ta mới thấy đôi chút hình ảnh cơn lốc Vàng Xanh khi họ chẳng còn gì để mất, dồn lên mạnh mẽ. Phút bù giờ thứ nhất, Hulk rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đến những giây bù giờ cuối cùng, Hulk treo bóng thuận lợi cho Oscar, nhưng tân binh của Chelsea này đánh đầu không chính xác bỏ lỡ cơ hội vàng gỡ hòa.

 

Kết thúc đầy tiếc nuối như vậy càng khiến nỗi đau của Brazil thêm dài. Hồi còi chung cuộc vang lên cũng là lúc các vũ công samba đổ gục xuống thảm cỏ xanh. Neymar, được kỳ vọng là tương lai của bóng đá Braxin, ngồi lặng lẽ với khuôn mặt như đeo đá. Marcelo, hậu vệ trái của Real Madrid, cúi gục và òa khóc. Trong khi đó, các cầu thủ Mexico tưng bừng ăn mừng chiến thắng đẹp như mơ. Đây là huy chương vàng Olympic đầu tiên đối với họ khi thành tích tốt nhất trước đây chỉ là lọt vào bán kết Olympic 1968 trên sân nhà. Đáng lưu ý hơn, Mexico đã chơi tuyệt hay trong trận chung kết với Brazil dù không có ngôi sao lớn nhất của họ là Giovani Dos Santos, bị chấn thương gân kheo. Huấn luyện viên Luis Fernando Tena hồ hởi: "Đây một điều thật tuyệt vời với cả đất nước tôi. Mexico sẽ ăn mừng rộn rã. Một thời khắc rất quan trọng cho bóng đá nước nhà, còn với tôi, không còn vinh dự nào hơn là thấy các học trò hát vang quốc ca với tấm huy chương vàng vinh quang trên cổ".

 

Trong khi đó, bại tướng Mano Menezes lại cho rằng dù thất bại, nhưng Liên đoàn bóng đá Brazil không nên sa thải ông: "Đúng là HLV phải sẵn sàng chịu hậu quả khi không có thành tích như mong muốn. Nhưng thua một trận không nên dẫn tới một quyết định cuối cùng, cũng như giả sử chúng tôi thắng thì chiến thắng đó cũng không giải quyết được mọi vấn đề. Cần rút ra bài học từ mỗi thất bại". Menezes cũng là HLV của ĐTQG Brazil kể từ năm 2010 và vài tháng gần đây đã xuất hiện tin đồn rằng nhiều khả năng Menezes sẽ bị thay thế bằng Luis Felipe Scolari. Rất có thể thất bại ở Olympic London 2012 sẽ là giọt nước tràn ly và khiến Menezes phải mất việc.

 

* Bàn thắng nhanh nhất Olympic: Bàn mở tỷ số của Peralta được FIFA xác định là nhanh nhất trong các kỳ Thế vận hội kể từ năm 1976, thời điểm FIFA bắt đầu thống kê bóng đá nam Olympic. Bàn nhanh nhất trong một giải chính quy thuộc về tiền đạo Hakan Sukur của Thổ Nhĩ Kỳ, ghi ở giây thứ 11 trong một trận đấu tại World Cup 2002. Cũng theo FIFA, bàn thắng nhanh nhất trong mọi loại giải đấu là của Fabinho. Ở World Cup U-17 năm 2007, cầu thủ Brazil này đã ghi bàn chỉ sau 9 giây.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN