Những “chiến mã” của thể thao Việt Nam

Bước sang năm Giáp Ngọ 2014, thể thao Việt Nam tiếp tục đứng trước nhiều thách thức lớn. Cũng như tất cả các vận động viên đỉnh cao khác, trong năm tuổi của mình, lứa VĐV sinh năm Canh Ngọ 1990 được chờ đợi sẽ “mã đáo thành công”, vươn tới những đỉnh cao ở đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.

Nguyễn Thị Thanh Phúc

Thanh Phúc dẻo dai trên đường đua.


Thanh Phúc nổi danh là “nữ hoàng đi bộ” Đông Nam Á từ vài năm qua. Cô gái nhỏ nhắn người Đà Nẵng là tấm gương sáng về ý chí và nghị lực phấn đấu, khi theo đuổi nội dung đi bộ 20 km vốn vô cùng khắc nghiệt, đòi hỏi thể lực dẻo dai và tính kiên nhẫn cao.


Tiếp nối những ấn tượng của năm 2012 (tham dự Olympic London), Thanh Phúc đã xuất sắc giành HCB tại giải vô địch châu Á 2013. Tuy vậy, phong độ đó vẫn không đủ giúp cô chiến thắng “trò bẩn” của các VĐV chủ nhà Myanmar tại SEA Games 27. Thanh Phúc đã khóc tức tưởi khi bị “cướp” mất tấm HCV đáng ra phải thuộc về cô, với một thành tích đã phá kỷ lục mà chính cô lập nên ở kỳ SEA Games trước.


Gạt nỗi đau đó sang một bên, năm 2014, Thanh Phúc quyết tâm đòi nợ tại giải vô địch châu Á, sẽ diễn ra tại Nomi (Nhật Bản) vào tháng 3 tới. Nếu tiếp tục cải thiện được thành tích của mình, “cửa” huy chương Asiad 17 (Incheon, Hàn Quốc) không phải quá tầm với của Thanh Phúc.


Dương Thị Việt Anh

Việt Anh cần sự ổn định về phong độ.


Cùng với Thanh Phúc, Việt Anh là một trong những ngôi sao trẻ của điền kinh Việt Nam đã ít nhiều khẳng định được mình thời gian gần đây. VĐV nhảy cao người Bạc Liêu cũng từng góp mặt ở Olympic London 2012, nhờ thành tích xuất sắc tại giải Ngôi sao châu Á cùng năm. Thời điểm đó, Việt Anh đã “bay” qua mức xà 1,92 m.


Tuy nhiên, Việt Anh vẫn chưa ổn định về phong độ. Bằng chứng là tại SEA Games 27 vừa qua, cô chỉ đạt thành tích 1,84 m, kém xa so với thành tích 1,90 m của chính mình tại Indonesia trước đó 2 năm. HCV nội dung nhảy cao trên đất Myanmar vẫn thuộc về Việt Anh, nhưng để có thể chinh phục những tầm cao mới ở đấu trường lớn Asiad 17, cô chỉ có một sự lựa chọn: Nỗ lực tập luyện và rèn bản lĩnh qua thi đấu cọ xát.


Nguyễn Ngọc Trường Sơn

Kỳ thủ Trường Sơn.


Từng có một thời gian chững lại về phong độ, nhưng nhờ nghị lực của bản thân và nhất là động lực từ bạn gái và cũng là bạn cờ, Phạm Lê Thảo Nguyên, Trường Sơn đã trải qua một năm 2013 đáng nhớ.


Anh đã giành HCV cờ vua cá nhân tại giải vô địch thế giới khu vực 3.3. Ngoài ra, anh còn giành 1 HCV và 1 HCĐ tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á, cũng như lọt vào vòng 2 World Cup cờ vua. Đặc biệt, sau khi kỳ thủ số 1 Lê Quang Liêm không thể góp mặt ở SEA Games 27 (bận học ở Mỹ), Trường Sơn đã “đóng thế” một cách hoàn hảo, giành 2 HCV và 1 HCĐ cờ chớp, cờ nhanh cho thể thao Việt Nam.


Với đà thăng tiến và một điểm tựa vững chắc như vậy, người hâm mộ đang chờ đợi Trường Sơn sẽ tiếp tục gặt hái thành công trong năm 2014.


Châu Tuyết Vân

Tuyết Vân (ngoài cùng bên trái) từng 3 lần vô địch thế giới.


Gặp Tuyết Vân ngoài đời, ít ai nghĩ rằng cô lại là một “cao thủ võ lâm”. Sở hữu thân hình thon thả, làn da trắng mịn và khuôn mặt trong sáng, Tuyết Vân vẫn được cộng đồng mạng và các người hâm mộ gọi là “hoa khôi làng võ”.


Năm 2013 tiếp tục là một năm ấn tượng của cô gái người Sài Gòn. Cùng với hai người đồng đội nổi tiếng khác là Nguyễn Thị Lệ Kim và Nguyễn Thị Thu Ngân, Tuyết Vân đã giành HCV tại giải vô địch thế giới. Đây cũng là tấm HCV thế giới thứ 3 của bộ ba này ở nội dung quyền taekwondo. Tại SEA Games 27, vượt qua những phán quyết cảm tính của các trọng tài, Tuyết Vân và các đồng đội giành được HCV ở nội dung sở trường.


Năm nay, song song với nhiệm vụ tiếp tục theo học tại Đại học Tôn Đức Thắng (TP Hồ Chí Minh), Tuyết Vân còn phải tập luyện, hướng đến Asiad 17. Mục tiêu xa hơn của Tuyết Vân là tham dự và phấn đấu giành huy chương tại Asiad 2019 tại Việt Nam, trước khi giã từ sự nghiệp thi đấu.


Phạm Quốc Khánh

Quốc Khánh với bài nam côn giành HCV SEA Games 27. Quang Nhựt - TTXVN


24 tuổi, nhưng Quốc Khánh đã có tới… 21 năm gắn bó với wushu. Cũng vì theo học và đam mê môn võ này từ rất nhỏ, rồi bận bịu với kế hoạch tập luyện, thi đấu quanh năm, nên theo tiết lộ của Quốc Khánh, cho đến giờ anh vẫn chưa thể thực hiện được dự định học đại học.


Trong bộ sưu tập đồ sộ khoảng 50 huy chương các loại của Quốc Khánh, giá trị nhất có lẽ là tấm HCB tại Asiad 2006. Trong khi đó, tấm huy chương mới nhất mà chàng trai Hà Nội giành được là tại SEA Games 27. Quốc Khánh chính là người đã chốt HCV thứ 5 cho wushu Việt Nam trên đất Myanmar, với bài biểu diễn gần như hoàn hảo (9,70 điểm) ở nội dung nam côn. Điều đặc biệt là ngay trước thềm SEA Games, Quốc Khánh bị chấn thương rách cơ bụng, khiến anh không có được trạng thái thể lực tốt nhất.


Với tố chất sẵn có và kinh nghiệm dày dạn, Quốc Khánh chính là một trong những niềm hy vọng “Vàng” của thể thao Việt Nam tại Asiad 17.


Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN