Nhật tan giấc mộng 'cú đúp vàng'

Trận thua 1-3 của đội tuyển bóng đá nam Nhật Bản trước đội tuyển Mexico trên sân vận động Wembley, Anh ngày 7/8 đã xóa đi giấc mơ của xứ sở Mặt trời mọc đoạt "cú đúp" huy chương vàng ở cả môn bóng đá nam và nữ tại Đại hội thể thao Olympic mùa Hè London 2012.

 

Các cổ động viên Nhật Bản đã mơ đến trận chung kết sau khi Yuki Otsu đưa Nhật Bản dẫn trước ngay trong hiệp 1 bằng cú sút đầy uy lực từ ngoài vòng cấm địa ở phút thứ 12, nhưng đội quân áo xanh đã không thể giữ vững tỷ số khi để Marco Fabian lập công cho đội bóng Mỹ Latinh ở phút thứ 31 của hiệp 1.

 

Sang hiệp 2, trong khi các “Samurai Xanh” nóng lòng tìm kiếm bàn thắng để thực hiện giấc mơ vàng Olympic, các cầu thủ Mexico đã tổ chức phòng vệ chặt, phản công nhanh khá hiệu quả. Phút 65 của trận đấu, Oribe Peralta đã tận dụng sai lầm của thủ môn Gonda để nâng tỷ số lên 2-1 cho Mexico, buộc HLV Sekizuka phải đưa các cầu thủ tấn công Kenyu Sugimoto, Takashi Usami và Manabu Saito vào sân để cố gắng tìm bàn thắng san bằng tỷ số. Tuy nhiên, do quá ham tấn công, các cầu thủ Nhật Bản đã để Javier Cortes ghi bàn thắng thứ 3 cho tuyển Olympic Mexico vào phút bù giờ cuối cùng, chấm dứt mọi hy vọng của chính mình và những người hâm mộ họ.

 

Đây là trận thua đầu tiên của tuyển bóng đá nam Nhật Bản tại giải đấu này và các “Samurai Xanh” sẽ gặp kỳ phùng địch thủ Hàn Quốc, đội thua Brazil 0-3 trong trận bán kết ở Manchester, để tranh huy chương đồng vào ngày 10/8 tới tại Cardiff.

 

Trong khi đó, đội tuyển bóng đã nữ Nhật Bản đã đánh bại tuyển Olympic Pháp với tỷ số 2-1 hôm 6/8 vừa qua để lọt vào chung kết và gặp lại đối thủ Mỹ mà họ từng đánh bại trong trận chung kết giải Vô địch bóng đá nữ thế giới hồi năm ngoái. Người hâm mộ Nhật Bản đang tràn đầy hy vọng và tin tưởng các nữ cầu thủ của họ sẽ lặp lại chiến thắng trước tuyển Mỹ để đạt cúp vàng ở bộ môn này.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN