'Nhà giàu' không chỉ có PSG

Nhờ những đồng đôla dầu mỏ, Paris Saint - Germain đã thống trị Ligue 1 mùa giải 2012 - 2013. Nhưng bước vào mùa giải này, tình thế đã thay đổi: Không chỉ một mình PSG là “nhà giàu”. Đội bóng mới thăng hạng AS Monaco đang muốn khẳng định, họ cũng có thể tạo nên sự khác biệt, bằng tiền.


PSG được tăng cường chân sút Cavani trị giá 64 triệu euro.

 

Đêm 9/8, các giải bóng đá VĐQG Đức (Bundesliga) và VĐQG Pháp (Ligue 1) sẽ nổ những phát súng đầu tiên cho mùa giải mới ở châu Âu. Nếu như Bayern Munich vẫn luôn ở một vị thế cao hơn hẳn so với các đối thủ của họ ở Bundesliga, thì cuộc đua tại Ligue 1 mùa này được dự báo sẽ vô cùng khốc liệt. PSG đã áp đảo “quần hùng” ở mùa giải trước, nhưng mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy đối với họ trong 10 tháng tới đây, bởi Monaco giờ đã nổi lên như là một đối trọng thực sự của đội bóng Thủ đô nước Pháp.


Hiện tại, thật khó có thể đưa ra một đánh giá chính xác về việc PSG mạnh hơn hay yếu đi so với thời điểm họ nâng cao chiếc Cúp vô địch Ligue 1 hồi tháng 5 vừa qua. Ngay sau khi giành chức vô địch Pháp lần đầu tiên sau 19 năm chờ đợi, PSG đã phải nói lời chia tay với HLV Carlo Ancelotti. Chiến lược gia lão luyện người Italia đã không thể cưỡng lại lời mời gọi hấp dẫn từ Real Madrid và quyết định dịch chuyển sang Tây Ban Nha. Sau một thời gian tìm kiếm, PSG đã phải chấp nhận giải pháp thay thế mang tên Laurent Blanc, người không nằm trong danh sách những ưu tiên hàng đầu của PSG. Blanc từng dẫn dắt Bordeaux tới chức vô địch Ligue 1 năm 2009 và nắm đội tuyển Pháp tại Euro 2012, tuy nhiên, người ta vẫn nghi ngờ khả năng của ông trong việc cai quản một phòng thay đồ với rất nhiều cá tính mạnh như ở PSG.


Một mất mát lớn nữa đối với PSG là sự ra đi của Leonardo. Cựu danh thủ người Brazil được các ông chủ người Qatar đưa về năm 2011 và đặt vào ghế giám đốc thể thao, với mục tiêu thực hiện những dự án tham vọng cho PSG. Tuy nhiên, sau khi đã giúp PSG quăng những mẻ lưới lớn thành công ở Serie A (mua Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi, Thiago Motta...), Leonardo đã phải từ chức vào cuối mùa giải vừa qua. Nguyên nhân xuất phát từ án “treo giò” 13 tháng mà Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) đã tuyên đối với ông, sau vụ ông xô ngã một trọng tài ở mùa giải trước.


Mặc dù vậy, sự ra đi của Leonardo không ngăn cản PSG tiếp tục khai thác mảnh đất tiềm năng Italia. Trong mùa hè này, PSG đã ký hợp đồng với tiền đạo Edinson Cavani từ Napoli, với mức phí chuyển nhượng kỷ lục tại Pháp: 64 triệu euro. Sự kết hợp giữa Cavani với Ibrahimovic trên hàng công PSG hứa hẹn sẽ đốt cháy mọi mành lưới đối thủ tại Ligue 1. Ngoài Cavani, đội hình của Blanc còn được bổ sung trung vệ trẻ tài năng Marquinhos từ AS Roma và hậu vệ trái Lucas Digne từ Lille.


“PSG có thể giành mọi danh hiệu ở mùa giải này. Với đội hình hiện tại, chúng tôi không thể rụt rè. Tôi thích các cầu thủ của tôi kiểm soát bóng, chiếm lĩnh những khoảng trống trên sân và tấn công. Tôi sẽ tung vào sân nhiều cầu thủ tấn công”, Blanc dằn mặt các đối thủ, vài giờ trước khi PSG đánh bại Bordeaux 2 - 1 trong trận Siêu Cúp Pháp 2013 cách đây 1 tuần.


Một tân binh “không giống ai”


Tuy nhiên, ngay cả khi Chủ tịch Jean - Michel Aulas của Lyon (đội từng 7 lần liên tiếp vô địch từ năm 2002 - 2008) khẳng định “99,9%” PSG sẽ bảo vệ thành công chức vô địch, thì mối đe dọa từ Monaco vẫn luôn hiện hữu, hết sức rõ ràng.


Tại Pháp, người ta gọi Monaco là một tân binh “không giống ai”. Vừa giành quyền thăng hạng sau khi vô địch Ligue 2 mùa trước, nhưng đội bóng Công quốc đã kịp giương móng vuốt. Ông chủ của đội bóng, tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev, đã đổ 150 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng, vụt biến Monaco thành một “đại gia”. Với chân sút Radamel Falcao trị giá 60 triệu euro từ Atletico Madrid, với bộ đôi Joao Moutinho - James Rodriguez từ FC Porto và với các tuyển thủ Pháp là Eric Abidal, Jeremy Toulalan, đội bóng của HLV Claudio Ranieri rõ ràng không thể đứng ngoài cuộc đua.
“Chúng tôi muốn trở lại đấu trường châu Âu. Chúng tôi muốn có tên trong tốp 3 ngay ở mùa giải này”, cựu HLV của Chelsea nói về tham vọng hướng tới Champions League của Monaco.


Khi cuộc đua song mã đã được hứa hẹn dành cho PSG và Monaco, thì điều đó cũng có nghĩa Marseille và Lyon (lần lượt xếp thứ 2 và 3 mùa trước) sẽ phải cạnh tranh quyết liệt suất còn lại cho phép tham dự Champions League. Thời buổi thước đo đẳng cấp được xác định bằng tiền, những giá trị truyền thống bỗng nhiên nhỏ bé. Ở đâu cũng vậy, chứ chẳng riêng gì Ligue 1!

 

PSG và Monaco tập trung “bom tấn” hè 2013: Edinson Cavani (từ Napoli tới PSG): 64 triệu euro Radamel Falcao (Atl. Madrid - Monaco): 60 triệu euro James Rodriguez (Porto - Monaco): 45 triệu euro Marquinhos (Roma - PSG): 32 triệu euro Joao Moutinho (Porto - Monaco): 25 triệu euro Lucas Digne (Lille - PSG): 15 triệu euro



Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN