Madrid-Barca: Hòa bình đã trở lại

Trong một cuôc trả lời phỏng vấn dành cho nhà báo Joaquin Maroto (đăng trên tờ Marca) ngày hôm nay, HLV Jose Mourinho có nói các trận kinh điển giữa Real Madrid và FC Barcelona là một “phước lành”. Nhân dịp này, Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, đã có bài bình luận ngắn sau đây:


 

“Tôi chỉ còn biết nhất trí với Mourinho và chúc mừng việc Hội đồng Giải thưởng Hoàng tử Asturias chấp nhận lời đề nghị của Blatter (Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới) trao giải thưởng này cho cả Iker Casillas và Xavi Hernandez, vì tình bạn của họ được đặt trên sự kình địch. Chính tình bạn đó đã cho phép hàn gắn những đỗ vỡ xảy ra sau các cuộc đụng đầu khủng khiếp của giai đoạn mà chúng ta vẫn gọi là “ Tormenta de Clasicos” (Cơn giông bão của các trận Kinh điển), đỉnh điểm là Siêu Cúp Tây Ban Nha năm 2011 đáng buồn. Còn Siêu cúp mới đây là một hình ảnh hoàn toàn khác.

 

Casillas và Xavi với lá cờ của Tây Ban Nha và xứ Catalunya. Ảnh internet


Tôi đã viết cuốn sách “Sinh ra để hiềm khích” để nói về sự kình địch giữa Madrid và Barca và nói về một tình bạn đã vượt qua trên 30 trận kinh điển. Với lòng mong muốn và cầu chúc cho sự hòa hợp, trên trang bìa của tờ báo trước trận Siêu cúp mới đây, chúng tôi đã đăng ảnh Casillas và Xavi, hai người bạn ôm nhau, với lá cờ của Tây Ban Nha và xứ Catalunya. Và chúng tôi đặt tít “Kinh điển của sự Hòa hợp” và sự việc đã diễn ra như thế, cả lượt đi lẫn lượt về. Sự kình địch không phải là sự thù hận. Madrid và Barca đã có 110 năm đi cùng nhau, được cổ vũ bởi một cuộc cạnh tranh khiến cả hai cùng trở lên vĩ đại.


Mourinho, người thừa nhận chọn Madrid chính là để đối đầu với Barca, cũng chúc mừng họ. Trong những cuộc đối đầu khủng khiếp mà tôi đề cập ở trên, Mou cũng góp một phần đáng kể vào đó, nhưng giờ đây tôi đã thấy ông là một con người khác trước. Ông chấp nhận sai lầm của mình đối với Tito Vilanova và đồng ý với nhận xét của người đồng nghiệp (sự trừng phạt nằm trong hình ảnh). Và mặc dù chưa trở thành một Gandhi nhưng Mourinho đã khác xa với hình ảnh của một người thích gây gổ, cho dù nhiều người vẫn định kiến như thế hoặc muốn vậy. Các trận kinh điển là một phước lành. Tình bạn giữa Casillas và Xavi tôn vinh điều đó và bản thân Mourinho cũng thấy thế. Hòa bình đã trở lại. Chúng ta hãy chúc mừng.


Lưu Bảo Châu.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN