Lượt trận thứ 2 bảng C: “Ông lớn” tìm lại niềm vui?

Sau khi cầm hòa nhau 1 - 1 ở lượt trận ra quân, cả Tây Ban Nha và Italia - hai “ông lớn” của bảng C EURO 2012, đang rất muốn giành được chiến thắng đầu tay. Ở lượt trận thứ 2 này, Tây Ban Nha đối đầu CH Aixơlen, còn đoàn quân Thiên Thanh sẽ chạm trán Crôatia (đội bóng hiện đang dẫn đầu bảng C với 3 điểm).

 

Trên hành trình bảo vệ ngôi vương, thầy trò HLV Vicente del Bosque đã gặp khó khăn đầu tiên khi chỉ giành kết quả hòa 1 - 1 trước Italia. Sau trận đấu đó, Tây Ban Nha đã phải đón nhận không ít những chỉ trích từ dư luận, đặc biệt là “ngài râu kẽm” khi ông tung ra đội hình mà không có 1 trung phong cắm theo đúng nghĩa. Điều này khiến cho người ta có cảm giác Tây Ban Nha chứ không phải là Italia là đội bóng đang đi ngược với lối đá tấn công.


 

Đội tuyển Tây Ban Nha cần một chiến thắng để khẳng định vị thế. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Điều đáng buồn đây lại là lần đầu tiên, Tây Ban Nha ra sân với đội hình không tiền đạo tại một vòng chung kết EURO. Thế nên, dù cố bào chữa, nhưng sức ép dư luận vẫn sẽ khiến Del Bosque phải thay đổi nhất là khi sức ép 3 điểm đang đề nặng lên Tây Ban Nha. Torres rất có thể sẽ được trở lại vị trí trung phong, nhưng vấn đề đáng quan tâm là ai trong số 6 tiền vệ sẽ phải hy sinh. Ngoại trừ Xavi bị chấn thương, Busquets, thậm chí là cả Iniesta cũng có thể mất suất nếu Del Bosque chuyển sang sơ đồ 4 - 3 - 3 với bộ ba tiền đạo thực sự.


Tây Ban Nha sẽ ra sân với nhiệm vụ phải giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, để làm được điều đó, nhà đương kim vô địch không được phép chủ quan, nhất là khi Aixơlen bị đẩy vào thế đường cùng. Giành chiến thắng trước Tây Ban Nha là điều không tưởng với Aixơlen. Tuy nhiên, Aixơlen không vì thế mà mất đi sự lạc quan và tuyển thủ Simon Cox là một trong những người như thế. “Bạn không tới đây để tham gia những trận đấu dễ dàng. Chúng tôi không hề run sợ trước Tây Ban Nha”.


Cùng với trận cầu Tây Ban Nha - Aixơlen, bảng C đêm nay còn chứng kiến cuộc đối đầu quan trọng và không kém phần căng thẳng khác giữa Italia và Crôatia. Sau chiến thắng Aixơlen, đoàn quân của HLV Bilic đang là những người nắm ưu thế lớn nhất. Thế nên, thật không quá khó hiểu nếu như Crôatia sẽ tiếp đà hưng phấn đó để bước vào trận đấu này với hy vọng làm nên một điều bất ngờ. Còn nhớ ở EURO 2008 và cũng ở lượt trận thứ 2, Crôatia cũng đã làm nên điều không tưởng, hạ tuyển Đức 2 - 1 để rồi sau đó kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhất sau 3 trận toàn thắng. Một lý do nữa để người Crôatia tự tin, đó là việc họ đang bất bại trước Italia ở 5 lần đối đầu gần nhất, trong đó có đến 3 chiến thắng.


Tuy nhiên, thật khó để mà đem điều đó ra dọa dẫm Italia, nếu biết rằng trận đấu gần nhất giữa hai đội đã diễn ra cách đây gần 6 năm - khoảng thời gian quá dài để nói về thành tích đối đầu. Italia giờ đây đã thay đổi một cách ngỡ ngàng. Bằng chứng rõ nhất đó là việc họ khiến Tây Ban Nha phải may mắn mới giành được 1 điểm. Hơn nữa, nhiệm vụ giành trọn 3 điểm chắc chắn sẽ khiến đoàn quân của HLV Prandelli mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây chắc chắn sẽ là chướng ngại vật mà Crôatia khó mà có thể vượt qua.

 

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN