Luẩn quẩn bóng bàn

Ngay trước thềm SEA Games 27, bóng bàn Việt Nam lại rạn nứt vì những bất đồng trong việc lựa chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia. Sự cố này khiến cho bóng bàn Việt Nam đã yếu, nay lại càng ít đi cơ hội cạnh tranh huy chương tại Myanmar tháng 12 tới.


Vừa qua, bộ môn bóng bàn (Tổng cục Thể dục Thể thao) và Liên đoàn bóng bàn Việt Nam đã quyết định tổ chức thi đấu nội bộ (3 vòng), để tuyển chọn các vận động viên tham dự SEA Games 27, từ danh sách đội dự tuyển. Theo giải thích của ông Nguyễn Đức Long, Trưởng bộ môn bóng bàn - Tổng cục Thể dục Thể thao: Sở dĩ có vòng đấu tuyển chọn này là vì một số trụ cột đã vắng mặt ở vài giải đấu quan trọng trong năm 2013, nên không đáp ứng đủ các tiêu chí xét tuyển. Ngoài ra, bộ môn cũng muốn rà soát lại phong độ của các VĐV, nhằm lựa chọn ra tốp 4 VĐV có phong độ tốt nhất vào thời điểm hiện tại.

 
 

Các VĐV cần nâng cao ý thức trách nhiệm đối với ĐTQG.Quang Nhựt - TTXVN


Tuy nhiên, vòng tuyển chọn nội bộ này lại không nhận được sự ủng hộ của tất cả các thành viên trong đội dự tuyển bóng bàn, mà cụ thể là từ hai tay vợt hàng đầu Việt Nam hiện nay là Đinh Quang Linh (Quân đội) và Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội T&T). Quang Linh cho rằng, lãnh đạo bộ môn đã không lên kế hoạch từ trước cho vòng thi đấu nội bộ, nên các VĐV không có sự chuẩn bị và anh quyết định “tẩy chay” ngay từ đầu. Trong khi đó, Tuấn Quỳnh chỉ thi đấu vòng 1, rồi lấy lý do cá nhân để bỏ cuộc.

Môn bóng bàn tại SEA Games 27 chỉ có 4 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Với việc số bộ huy chương đã cắt giảm 3 nội dung là đôi nam, đôi nữ và đôi nam/nữ, thì theo tính toán, mỗi đội tuyển chỉ cần số lượng 8 VĐV (4 nam, 4 nữ) là phù hợp. Đây có lẽ chính là nguồn cơn dẫn đến vụ xung đột trong nội bộ đội tuyển bóng bàn Việt Nam vừa qua.


Trên các diễn đàn, một số ý kiến ủng hộ Quang Linh và Tuấn Quỳnh, cho rằng với trình độ và đẳng cấp của mình, hai tay vợt này đáng ra phải được đặc cách tham dự SEA Games 27, giống như trường hợp của Mai Hoàng Mỹ Trang ở nội dung nữ.


Nhưng ngược lại, cũng có luồng ý kiến ủng hộ phương án của lãnh đạo bộ môn, cho rằng cách làm theo bóng bàn của Trung Quốc và Singapore này là rất công bằng cho các VĐV, tránh kiểu tư duy “sống lâu lên lão làng”. Đặc biệt, cách sàng lọc như vậy còn khiến VĐV luôn phải duy trì phong độ trong suốt mùa giải, chứ không thể lấy thành tích từ đầu năm để làm “tiêu chí đương nhiên” để mình được lựa chọn vào ĐTQG. Thậm chí, một số ý kiến còn ủng hộ việc nhân rộng mô hình tuyển chọn nội bộ này tại các môn thể thao khác.


Theo đánh giá khách quan, cả lãnh đạo bộ môn bóng bàn lẫn các VĐV đều có cái sai trong vụ việc này: Kế hoạch của bộ môn thì cập rập, trong khi VĐV có dấu hiệu mắc bệnh “ngôi sao” và thiếu tôn trọng màu áo ĐTQG. Vấn đề là xung đột giữa hai phía đang ảnh hưởng trực tiếp tới sức mạnh của đội tuyển và khiến hình ảnh bóng bàn Việt Nam một lần nữa trở nên xấu đi trong mắt người hâm mộ sau rất nhiều rắc rối ở bộ môn này trong những năm gần đây.


Hiện tại, sau khi kết thúc vòng 3 thi đấu nội bộ ngày 1/11 vừa qua, thứ hạng các tay vợt nam trong ĐTQG như sau: 1. Nguyễn Văn Ngọc (Hải Dương); 2. Lê Tiến Đạt (Quân đội); 3. Dương Văn Nam (Quân đội); 4. Đào Duy Hoàng (Petrosetco). Nếu căn cứ theo quy định tuyển chọn của bộ môn, 4 tay vợt trên sẽ cùng tham dự SEA Games 27, trong đó Văn Ngọc và Tiến Đạt sẽ được quyền thi đấu cả nội dung đơn. Tương tự như vậy, ở nội dung nữ, Phạm Thị Thiên Kim (Tiền Giang) xếp thứ 4 vòng tuyển chọn và bị loại. 4 gương mặt nữ tham dự SEA Games là: 1. Mỹ Trang (Petrosetco, suất đặc cách); 2. Nguyễn Thị Nga (Hà Nội); 3. Phan Hoàng Tường Giang (Bộ Công an); 4. Nguyễn Thị Việt Linh (Bộ Công an). Trong số đó, 2 tay vợt nữ đầu tiên sẽ thi đấu cả nội dung đơn tại Myanmar.


Trong lúc chờ quyết định cuối cùng của Tổng cục TDTT về danh sách đội tuyển bóng bàn (dự kiến sẽ được đưa ra vào đầu tuần này), có thể khẳng định bóng bàn Việt Nam khó làm nên chuyện tại SEA Games 27 với lực lượng như trên. Ngay cả khi ông Nguyễn Đức Long khẳng định “những gương mặt trẻ hoàn toàn có thể thay thế Tuấn Quỳnh và Quang Linh”, giới chuyên môn không tin lỗ hổng kinh nghiệm và đẳng cấp mà 2 tay vợt này bỏ lại sẽ được khỏa lấp ngay tại SEA Games 27.


Đây có lẽ là một bài học quý giá cho cả những người cầm lái con thuyền bóng bàn Việt Nam, lẫn các VĐV. Trình độ của bóng bàn Việt Nam so với các đối thủ trong khu vực đã yếu, nay lại bị tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần, thử hỏi còn hy vọng gì khi “đem chuông đi đánh xứ người”?


Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN