Juventus thắng Roma đầy kịch tính

Ba quả phạt đền trong một trận đấu, hai cầu thủ bị đuổi khỏi sân, HLV Rudi Garcia của Roma bị truất quyền chỉ đạo và bàn thắng ở những phút cuối cùng của trận đấu, đã giúp Juventus có trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà. Kịch chiến giữa hai đội dẫn đầu Serie A dù mới ở lượt trận thứ 6, thực sự “nóng” như một trận tranh cúp vàng.

 

“Juventus nên chơi một giải đấu của riêng họ”

 

Trận đấu đáng chú ý nhất vòng 6 Serie A giữa Juventus và AS Roma, đã diễn ra vô cùng hấp dẫn với màn rượt đuổi tỉ số kịch tính đến những phút cuối cùng. Juventus chẳng dễ dàng gì để có được chiến thắng thứ 13 liên tiếp tại Serie A khi gặp phải đối thủ chính tranh chấp ngôi vô địch với họ là AS Roma. Hai đội đã toàn thắng trong 5 lượt trận đầu tiên của mùa giải. Thậm chí HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid, người từng dẫn dắt cả 2 CLB Italy này còn nhận định, Roma sẽ sớm “vượt mặt” Juventus để giành danh hiệu Scudetto.

 

Trận đấu giữa Juventus và Roma quá quyết liệt với 2 thẻ đỏ cho cả hai. Ảnh: AFP

 

Juve vươn lên dẫn trước từ quả phạt đền khi hậu vệ Maicon để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Ban đầu, trọng tài Rocchi đã yêu cầu đá phạt ở ngoài vòng cấm địa, tuy nhiên sau những tranh cãi nảy lửa của các cầu thủ Juve, vị trọng tài này đồng ý cho một cú phạt đền. Cú đá phạt do Carlos Tevez thực hiện thành công ở phút thứ 27 mở màn cho một kịch bản đầy những biến cố của trận đấu. HLV Rudi Garcia của Roma bị truất quyền chỉ đạo do mỉa mai quyết định của trọng tài bằng hành động kéo đàn. Pha quay chậm cho thấy trọng tài đã quyết định đúng, dù rằng quyết định đó bị ảnh hưởng phần nào bởi các cầu thủ và theo tư vấn của trọng tài biên.

 

Năm phút sau, Stephan Lichtsteiner vào bóng thô bạo với Francesco Totti, một quả phạt đền cho Roma là xứng đáng. Chính Totti là người sút phạt thành công ở phút thứ 32. Juventus bị thủng lưới bàn đầu tiên sau 832 phút thi đấu tại Serie A.

 

Đội khách tiếp tục vươn lên dẫn trước khi Juan Iturbe ghi bàn ở phút thứ 44. Tưởng như Juve sẽ lâm vào thế khó nhưng chưa đầy một phút sau, họ có thêm một quả phạt đền khi Miralem Pjanic chạm nhẹ Paul Pogba trong vòng cấm. Tevez một lần nữa sút thành công, khép lại hiệp 1 với tỷ số hòa 2 - 2.
Khi trận đấu đã rất gần kết quả hòa chung cuộc thì ở phút thứ 86, Leonardo Bonucci ghi bàn thắng ấn định kết quả thắng 3 - 2 cho Juve. Kết quả thì đã được ấn định nhưng một trận đấu kịch tính vẫn còn cho đến phút chót: Phút thứ 88, Kostas Manolas và Alvaro Morata xô xát lẫn nhau và cùng nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.

 

Sau trận đấu, HLV Rudi Garcia của Roma vẫn ấm ức: “Tại Turin, quả phạt đền được tính từ 17 m”. Đội trưởng Totti thì cay đắng nói rằng: “Chúng tôi rất thất vọng khi những gì xảy ra trên sân ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Suốt nhiều năm nay, những sai lầm cũ cứ xảy ra. Tôi không kết luận mình thua là tại trọng tài nhưng chắc chắn chúng tôi không thua Juventus. Họ thì lúc nào cũng thắng nhờ tiểu xảo. Juventus nên chơi một giải đấu của riêng họ”.
Dù sao, Juventus tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng, với trọn vẹn 18 điểm. Roma xếp thứ hai, với 3 điểm thua kém.

 

Inter Milan thua sốc

 

Trong khi đó, Inter Milan đã phải nhận thảm bại 0 - 3 trên sân Artemio Franchi của Fiorentina. Đây là lần đầu tiên Inter thua 2 trận liên tiếp dưới thời HLV Walter Mazzarri và tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

 

Inter gần như đã bất ngờ trước sự nhập cuộc đầy quyết tâm của Fiorentina. Trận đấu chỉ mới trôi qua được 7 phút, Inter đã phải nhận bàn thua từ cú sút xa của tiền đạo ít tên tuổi Khouma Babacar. Và cũng chỉ 11 phút sau, lại từ một cú sút xa khác, Juan Cuadrado nhân đôi cách biệt cho La Viola. Trong cả hiệp 1, Inter chỉ có hai cơ hội không quá rõ ràng. Tới phút 76, Fio ấn định chiến thắng đậm đà, do công của hậu vệ Nenad Tomovic.

 

Ở một số trận đấu khác, Sampdoria có trận thắng 1 - 0 trước Atlanta để vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, trong khi Parma bất ngờ để thua Genoa 1 - 2 và rơi xuống vị trí thứ ba từ dưới lên. Như vậy Sampdoria cũng là đội bóng chưa thua trận nào tại Serie A (thắng 4, hòa 2), có trong tay 14 điểm. Trong khi đó, Udinese bị Cesena cầm hòa 1 - 1.

 

Minh Đăng

Chuyện những tấm huy chương lần đầu tiên
Chuyện những tấm huy chương lần đầu tiên

Asiad 17 khép lại, Việt Nam có tất cả 36 tấm huy chương nhưng chỉ duy nhất một tấm huy chương màu vàng, đó là điều đáng tiếc. Nhưng trong 35 tấm huy chương còn lại, còn đó mồ hôi, nước mắt và rất nhiều thành tích lần đầu tiên Thể thao Việt Nam (TTVN) mới có được ở đấu trường châu lục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN