Trong quá khứ, bơi lội chưa bao giờ là thế mạnh của thể thao Việt Nam, dù chỉ là ở đấu trường Đông Nam Á. Tuy vậy, mọi chuyện có thể sẽ khác ở SEA Games 27 cuối năm nay, nhờ những cái tên như Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi, Lê Thị Mỹ Thảo hay Lê Thị Việt Trinh.
Những ngày đầu tháng 4 vừa qua, giới chuyên môn và người hâm mộ Việt Nam đã rất thất vọng khi nước chủ nhà Mianma chính thức công bố các môn thi đấu tại SEA Games 27. Một trong những “mỏ vàng” của TTVN là thể dục dụng cụ bị gạch tên khỏi chương trình thi đấu. Ngoài ra, một số nội dung thế mạnh của Việt Nam như bắn súng, cờ vua, bơi… cũng bị cắt giảm, gây ảnh hưởng lớn tới mục tiêu cán đích trong tốp 3 của TTVN tại Mianma.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành, cho biết: “Theo tính toán của chúng tôi, nếu Mianma cắt giảm như vậy, đoàn Việt Nam có thể sẽ mất khoảng 22 - 23 HCV. Như vậy, TTVN sẽ rất khó cạnh tranh được với Thái Lan và chủ nhà Mianma”.
Sức bật từ bơi lội?
Với sân chơi SEA Games, việc nước chủ nhà cắt giảm các môn thế mạnh của đối thủ và đưa thêm vào chương trình thi đấu một số môn thể thao truyền thống của mình, là điều đã được dự báo. Và đó cũng chính là thách thức đối với TTVN trong mục tiêu duy trì một vị trí cao tại đấu trường khu vực. Vì vậy, để có thể hoàn tất mục tiêu này, TTVN sẽ cần phải có những sức bật mới ở một số môn xưa nay không được xem là “sở trường”, trong đó có bơi lội.
Ánh Viên từng giành 5 HCV tại Giải vô địch Đông Nam Á 2012. Ảnh: tdtt.gov.vn |
Hiện tại, hai niềm hy vọng lớn nhất của bơi lội Việt Nam tại SEA Games 27 vẫn là Ánh Viên và Quý Phước. Đây đều là những “kình ngư” đã đạt thành tích cao tại SEA Games 26, trong đó Quý Phước đã gây ấn tượng mạnh với những chiến thắng ở cự ly 100m tự do và 100 m bướm tại Inđônêxia. Được sự quan tâm và đầu tư thích đáng của ngành TDTT, các VĐV này đều đang rất sung sức và háo hức chờ cơ hội tái khẳng định vị trí của bơi lội Việt Nam.
Kể từ đầu năm tới nay, Ánh Viên và Quý Phước đều thi đấu rất tốt. Trong chương trình tập huấn tại Mỹ, Ánh Viên đã khiến các chuyên gia quốc tế phải ngỡ ngàng khi giành 5 tấm huy chương tại giải bơi ở bang Florida hồi giữa tháng 3: HCV 400 m hỗn hợp, HCV 800 m tự do, HCĐ 100 m tự do, HCĐ 400 m tự do, HCĐ 1.500 m tự do. Đặc biệt, ở tất cả các nội dung tự do này Ánh Viên đều phá kỷ lục quốc gia. Thậm chí thành tích 400 m tự do và 800 m tự do của Ánh Viên còn ngang ngửa với thành tích của các VĐV hàng đầu Đông Nam Á hiện nay. Thêm nữa, thành tích ở các nội dung sở trường là 100 m và 200 m ngửa, 200 m và 400 m hỗn hợp cũng rất ổn định, trong đó hai nội dung 200 m ngửa và 400 m hỗn hợp là tương đương với đẳng cấp châu Á.
Với việc sẽ tiếp tục được tập trung đầu tư cho các nội dung sở trường và tăng cường sức mạnh, sức bền trong thời gian tập huấn tại Mỹ, Ánh Viên dự kiến có thể giành được 3 - 5 HCV tại SEA Games 27. Ở Đại hội này, mặc dù nội dung 50 m ngửa đã bị loại khỏi chương trình thi đấu của Đại hội, đồng nghĩa với việc Ánh Viên đã mất 1 HCV tiềm năng, nhưng VĐV 17 tuổi này vẫn không có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á ở các cự ly 200 m ngửa, 200 m và 400 m hỗn hợp. “Việc Ánh Viên có thể tái lặp thành tích giành 5 HCV như ở Giải vô địch Đông Nam Á năm 2012 là không nằm ngoài khả năng”, đại diện ngành TDTT Việt Nam cho biết.
Quý Phước đã giành 2 HCV tại SEA Games 26. Ảnh: tdtt.gov.vn |
Về phần Quý Phước, thành tích tại Giải vô địch quốc gia (bể ngắn 25 m) mới đây cũng cho thấy VĐV 20 tuổi này đã tìm lại được phong độ tốt nhất. Tại giải bơi ở Huế cuối tháng 3 vừa qua, Quý Phước đã giành 11 HCV cá nhân cho đoàn Đà Nẵng (15 HCV nếu tính cả các nội dung tiếp sức), phá 6 kỷ lục quốc gia. Dù không phải là một giải đấu trọng tâm, nhưng đây là một cú hích để Quý Phước có thêm động lực trong mục tiêu bảo vệ 2 HCV SEA Games 26.
Kỳ vọng các “kình ngư” nữ
Ngoài Quý Phước, Anh Khôi cũng đang nổi lên là một gương mặt nam đầy triển vọng của làng bơi lội Việt Nam. Tại giải bơi ở Huế vừa qua, Anh Khôi luôn bám sát Quý Phước ở nhiều cự ly. Đặc biệt, “kình ngư” trẻ đã phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 400 m hỗn hợp. Với sự tiến bộ này, Anh Khôi hoàn toàn có thể hy vọng tranh chấp huy chương tại SEA Games 27.
Mặc dù vậy, hy vọng huy chương SEA Games 27, và xa hơn một chút là Asiad 2014, của bơi lội Việt Nam vẫn được đặt nhiều hơn vào các “kình ngư” nữ. Đó chính là lý do tại sao Tổng cục TDTT, ngoài việc tập trung đầu tư dài hơi cho Ánh Viên, cũng đã hoàn tất thủ tục để cử Mỹ Thảo (17 tuổi) và Việt Trinh (16 tuổi) sang Mỹ tập huấn.
Mỹ Thảo là “vũ khí bí mật” của bơi lội Việt Nam. Ảnh: tdtt.gov.vn |
Mỹ Thảo bắt đầu ghi dấu ấn ở Giải vô địch quốc gia 2012, giành 3 HCV cá nhân, trong đó có 1 kỷ lục quốc gia ở cự ly 1.500 m tự do (kỷ lục này vốn đã đứng vững từ năm 2006). Mỹ Thảo hiện là đối trọng của Ánh Viên ở đường bơi nữ trong nước và được các chuyên gia trong ngành đánh giá là “vũ khí bí mật” của bơi lội Việt Nam ở các giải đấu quốc tế sắp tới.
Việt Trinh cũng là một gương mặt mới được phát hiện, nhưng khác với Ánh Viên và Mỹ Thảo, cô gái Quảng Bình này lại được tập trung phát triển sở trường bơi ếch. Tại giải vô địch quốc gia 2012, Việt Trinh đã thâu tóm 3 HCV ở nội dung này (các cự ly 50 m, 100 m và 200 m). Sự xuất sắc của Việt Trinh đang khiến người hâm mộ Việt Nam nhớ lại những hình ảnh của “Vua ếch” Nguyễn Hữu Việt tại đường đua xanh SEA Games (HCV các năm 2005, 2007, 2009, ở cự ly 100m). Với việc Đông Nam Á không có nhiều VĐV bơi ếch nữ nổi bật, cơ hội đứng lên bục vinh quanh của Việt Trinh vào cuối năm nay là không hề nhỏ.
Có thể nói, bơi lội Việt Nam hứa hẹn một “mùa vàng” ở SEA Games 27.
Song Long