Hấp dẫn cuộc đua ngôi vương V-League 2015

Chỉ còn 6 lượt trận nữa để biết đích xác nhà vô địch V-League 2015 là ai, nhưng có thể cảm nhận được sức nóng trên đường đua ngay từ lúc này, trong đó B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa đang nổi lên như hai ứng cử viên lớn nhất. Cuộc đua cũng còn những cái tên đang có tham vọng xếp ở ngay phía sau.

Cuộc đua song mã


Cuộc cạnh tranh ngôi vô địch ở Toyota V-League 2015 khốc liệt không kém so với 1 năm trước, khi B.Bình Dương lên ngôi với 2 điểm nhiều hơn đội bám đuổi là Hà Nội T&T. Thanh Hóa khi đó là đội đoạt chức vô địch lượt đi, nhưng sau đó đã thi đấu xuống phong độ ở giai đoạn lượt về. Năm nay, việc được chuyển giao cho tập đoàn FLC đã mở ra một chương mới cho bóng đá Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh giờ đang mang một hình hài mới và tạo ra một cuộc đua thực sự với Bình Dương đến chức vô địch mùa giải năm nay.

Thanh Hóa (phải) đang cùng Bình Dương tạo nên thế đua tranh hấp dẫn tới ngôi vô địch.


Trên BXH tính cho đến vòng 20, Bình Dương đang được 41 điểm và đứng ngay phía sau họ là FLC Thanh Hóa có ít hơn 1 điểm. Hải Phòng xếp thứ 3 với 36 điểm, đứng vị trí thứ 4 và 5 là Hà Nội T&T và S.Khánh Hòa đều cùng có 33 điểm. Nhìn vào điểm số, có thể thấy Bình Dương và FLC Thanh Hóa sẽ tạo nên cuộc đua “song mã” đến ngôi Vương. Xét về tham vọng, cả Bình Dương và Thanh Hóa đều rất khát khao chức vô địch.

Điểm mạnh của Bình Dương chính là đẳng cấp và kinh nghiệm của một đội bóng từng 3 lần vô địch V-League (2007, 2008, 2014). Họ đang sở hữu dàn cầu thủ hay nhất của giải đấu quốc nội và trình độ giữa cầu thủ đá chính và dự bị không có nhiều khoảng cách. Trong khi đó, khoảng cách giữa các cầu thủ FLC Thanh Hóa đang có sự chênh lệch khá rõ và đội bóng này cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong những cuộc đua nước rút.

Đại diện xứ Thanh cũng có rất nhiều lợi thế khi được sự hậu thuẫn lớn từ nguồn tài chính dồi dào của Tập đoàn FLC, cùng với đó là tinh thần đoàn kết và luôn thi đấu thăng hoa trên sân nhà. Đội bóng xứ Thanh nhận được sự đảm bảo lớn về tài chính với mỗi trận thắng là 500 - 600 triệu đồng tiền thưởng. Đây trở thành liều thuốc tinh thần vô cùng lớn với các cầu thủ cũng như BHL. Bên cạnh đó, chuỗi trận ấn tượng khi được thi đấu trên sân nhà cũng đem đến lợi thế lớn đối với thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng. Từ mùa giải 2014 đến nay, tại đấu trường V-League, FLC Thanh Hóa chưa từng nhận thất bại trên sân nhà.

Mấu chốt của cuộc đua chính là cuộc đối đầu của hai đội ở vòng 23. Đội bóng của GĐKT Mai Đức Chung đang ít nhiều nắm lợi thế vì họ được đón tiếp “đối trọng” FLC Thanh Hóa trên sân Gò Đậu. Đây chính là trận “chung kết” sớm của Toyota V-League, đội nào có được chiến thắng, đội đó sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch.

Sự trở lại của Hà Nội T&T

Đối thủ tiềm tàng hiện không ai khác chính là Hà Nội T&T. Trong 6 mùa giải liên tiếp góp mặt ở V-League từ năm 2009, Hà Nội T&T là đội bóng để lại nhiều ấn tượng nhất về nền tảng vững chắc từ con người đến lối chơi cùng với sự tiến bộ vượt bậc để gia nhập nhóm những CLB giàu tính cạnh tranh nhất của bóng đá Việt Nam. Với phong độ rất tốt của Thành Lương, Văn Quyết cùng với sự trở lại ấn tượng Hoàng Vũ Samson, Gonzalo, Hector... đội bóng Thủ đô đang thực sự là địch thủ đáng gờm nhất của Bình Dương trong cuộc đua đến ngôi Vương.

Đáng chú ý là sự trở lại của tiền đạo Hoàng Vũ Samson khi anh trở thành người hùng của Hà Nội T&T với bàn thắng duy nhất giúp đội nhà giành chiến thắng trước SLNA ở vòng 20 vừa qua. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của Hà Nội T&T trước SLNA sau 14 lần đụng độ đội bóng xứ Nghệ. Với bàn thắng đó, Samson đã nâng số bàn thắng của mình lên con số 11 và tràn trề cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu "Vua phá lưới".

Một điều đáng chú ý nữa là trận chung kết Cúp Quốc gia năm nay sẽ là trận đối đầu giữa Hà Nội T&T và B.Bình Dương. Hiện cả hai đội đều đặt mục tiêu giành chức vô địch V-League 2015, nhưng thường vô địch V-League thì sẽ khó lên ngôi tại Cúp quốc gia, thậm chí đã có rất nhiều đội vô địch Cúp Quốc gia còn kết thúc mùa giải V-League ở nửa sau bảng xếp hạng. Theo thống kê trong 10 năm trở lại đây, mới chỉ có hai đội đoạt cú đúp chức vô địch V-League và Cúp Quốc gia (SHB Đà Nẵng vào năm 2009 và Gạch ĐTLA vào năm 2005).

Lê Sơn
Vòng 20 V-League 2015: Hoàng Anh Gia Lai hết đường lui
Vòng 20 V-League 2015: Hoàng Anh Gia Lai hết đường lui

Tâm điểm của vòng 20, diễn ra vào cuối tuần này, có lẽ là sân Pleiku, với trận “chung kết ngược” quyết định tấm vé xuống chơi giải hạng Nhất mùa giải sau giữa HAGL và Cần Thơ. Trong khi đó, B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa tiếp tục hình thành cuộc đua “song mã” ở tốp đầu bảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN