Giải bóng đá quốc tế VFF-Cúp Eximbank 2011: Test thử cuối cùng

Lẽ ra chỉ là bước chạy đà cuối nhẹ nhàng khi SEA Games 26 đã quá cận kề, vậy mà chỉ trong 5 ngày với 3 trận cầu liên tiếp của VFF-Cúp Eximbank 2011, U23 Việt Nam phải đối mặt với những bài toán lớn cần gấp lời giải.

60 ngày và... 8 trận!

Sớm dừng bước ngay ở vòng 2 trong khuôn khổ vòng loại môn bóng đá nam Olympic London 2012 khu vực châu Á và giữa năm nay (thua Olympic Saudi Arabia 1-6 qua 2 trận lượt đi và về), nên chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games 26 - cái sân chơi quan trọng nhất trong năm 2011 của đội tuyển U23 Việt Nam chỉ thực sự bắt đầu vào tháng 9 khi các giải quốc nội đã chính thức khép lại.

2 tháng, đó không hề là quỹ thời gian ngắn trong bóng đá hiện tại, nhưng trên thực tế thì chẳng hề nhiều nếu nhìn vào bối cảnh riêng của bóng đá Việt vốn đã quá quen với cái chu kỳ chính - Năm nay SEA Games, sang năm AFF Cup. Hơn thế, các cầu thủ trẻ trong đội tuổi U23 hầu hết đang "mài đũng quần" trên băng ghế dự bị ở các CLB trong nước, nên khi được gọi lên tuyển cần phải có quá trình dài để làm quen. Tuy nhiên, khi mà 60 ngày đã sắp trôi qua, thì có vẻ như cái quỹ thời gian ấy... còn quá ngắn!

Các tuyển thủ đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho các trận đấu tại VFF Cúp 2011 diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình từ ngày 19/10 đến 23/10/2011. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN.


Đầu tháng 9, "chân ướt, chân ráo" tập trung tại Trung tâm thể thao Thành Long chỉ 1 tuần, đội tuyển U23 ngay lập tức đã tham dự giải quốc tế TP.HCM và dễ hiểu, kết quả chỉ là hạng ba chung cuộc. Cả đợt tập huấn này, các tuyển thủ thi đấu đúng 4 trận, 1 với U21 Hoàng Anh Gia Lai (giao hữu và hòa 1-1); thua Sinh viên Hàn Quốc 0-1, hòa 2-2 trước Học viện Aspire và thắng U23 Singapore 2-1 (trong khuôn khổ giải quốc tế TP.HCM).
Di chuyển tiếp lên Pleiku tập huấn với mong muốn "đổi gió" cũng bất thành vì thời tiết mưa gió ở đây, cùng đó tân HLV trưởng Falko Goetz lại bận cùng ĐTQG sang Nhật Bản đá trận giao hữu vào thời điểm này. Và phải đến ngày 10/10 vừa qua, U23 quốc gia mới thực sự ổn định khi về tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho VFF-Cúp Eximbank 2011 mà sau những chuỗi ngày tập nặng, đội đã có trận đấu thứ 5 cho riêng mình trước Hà Nội T&T để thắng 4-0.

Như vậy, nếu tính luôn cả 3 trận đấu tại VFF-Cúp Eximbank 2011 diễn ra từ ngày 19 đến 23/10 trước U23 Mianma, U23 Udơbêkixtan và U23 Malaixia, thì các học trò của Falko Goetz có đúng 8 trận... cả đá thật lẫn giao hữu để đến với SEA Games 26! Con số chẳng hề là nhiều.

Và 3 trận... 2 mục tiêu!

Bên cạnh quãng thời gian tập trung chẳng dài, nếu nhìn lại cả quá trình chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam, thì phần lớn thời gian, HLV trưởng Falko Goetz tập trung vào các bài tập cực nặng về cả cường độ lẫn khối lượng vận động mà theo giải thích từ ông thầy Đức là nhằm giúp cầu thủ có được thể lực, lẫn phong độ cao nhất. Quá trình "nhả khối lượng" chỉ bắt đầu từ tuần trước để chuyển sang những miếng phối hợp chiến thuật trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Như thế, cho tới tận thời điểm này, đội hình chính tham dự SEA Games cũng như lối chơi của đội tuyển U23 vẫn còn là những dấu hỏi lớn mà VFF-Cúp Eximbank 2011 sẽ mang tới lời giải cuối cùng.

Về đội hình, trong trận giao hữu gần đây với Hà Nội T&T, HLV Falko Goetz đã tung toàn bộ lực lượng có trong tay vào sân và mặc dù đội hình của hiệp 1 với các trụ cột như Trọng Hoàng, Thành Lương, Đình Tùng, Văn Quyết... đã chơi tốt hơn, nhưng ông thầy người Đức vẫn khẳng định, đó chưa hề là bộ khung chính, bởi nhiều vị trí vẫn cần tiếp tục tính toán, thử nghiệm. Điều đó có nghĩa là nhiều tuyển thủ sẽ phải tiếp tục ghi điểm trong mắt thày ngoại tại VFF Cup mới hòng có suất tới Inđônêxia.

Bên cạnh đó là lối chơi. Thắng Hà Nội T&T tới 4 bàn không gỡ, ít nhiều U23 Việt Nam cũng đã thể hiện được sự tích cực trong từng pha bóng, nhưng trước một đối thủ cũng... chơi đúng kiểu giao hữu, thì quả thật, lối đá của các tuyển thủ trẻ là chưa thật nhuần nhuyễn, mặc cho sự hưng phấn có cao hơn.

Tóm lại, sẽ phải hết mình tại VFF-Cúp Eximbank để có thể tìm ra đội hình và hoàn thiện lối chơi. Chỉ có điều, nếu chơi hết mình, U23 Việt Nam lại phải đối mặt với nguy cơ sứt mẻ lực lượng khi mà SEA Games 26 chỉ còn cách đúng 10 ngày. Đó cũng là nỗi lo khác mà ông Goetz sẽ phải đối mặt trước khi nghĩ đến chuyện hoàn tất giấc mơ Vàng.

Vũ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN