EURO 2012 Lượt trận đầu bảng C: Crôatia "khai tử" Ailen, Tây Ban Nha-Italia chia điểm

Sau lượt trận đầu tiên, Crôatia với lợi thế gặp đội yếu nhất bảng đã giành trọn 3 điểm và đứng đầu bảng C, trong khi Tây Ban Nha và Italia – hai đội được đánh giá ở cửa trên, phải chia điểm. Cơ hội lúc này về lý thuyết vẫn chia đều cho tất cả, song thực tế sẽ là cuộc đua tam mã giành 2 suất vào tứ kết của Crôatia, Tây Ban Nha và Italia.

 

Tiền Mario Balotelli (trái) đội tuyển Italia đi bóng trước hậu vệ Sergio Ramos, đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: AFP/TTXVN.

 

Cuộc đại chiến giữa Tây Ban Nha và Italia đích thực là một trận thư hùng, hay và kịch tính nhất cho tới nay ở Euro 2012. Những điểm mạnh-yếu của hai đội đều được thể hiện rõ trong lượt trận cầu đinh đầu tiên ở bảng C này. Cả hai đội nhập cuộc khá cởi mở với những pha ăn miếng trả miếng. Pha tấn công đáng kể đầu tiên là của tiền vệ David Silva, nhưng cú sút từ ngoài vòng cầm đã đi vọt xà, tiếp đó, chân sút CLB Manchester City này lại có một pha dứt điểm trong khu cấm địa, nhưng cú đá quá hiền và đi đúng vị trí của thủ thành Buffon. Thời gian giữa hiệp 1, trận đấu diễn ra ở thế giằng co, cầu thủ hai bên tranh bóng quyết liệt ở khu cấm địa. Tuy nhiên, một loạt cú sút của Cassano, Marchisio rồi Iniesta đều không thể hạ gục được thủ thành Iker Casillas. Đáng tiếc ở phút 45, Cassano chạy bóng dọc cánh phải, rồi tạt bóng như đặt để Motta đánh đầu cận thành trong tư thế hoàn toàn không bị kèm, nhưng Casillas đã phản xạ rất nhanh, đẩy bóng cứu thua cho Tây Ban Nha.

 

Sang hiệp 2, Tây Ban Nha dồn lên tấn công với liên tiếp những cú sút của Fabregas và Iniesta, song vẫn không thể khiến lưới của Buffon rung lên. Ngau sau khi được HLV Cesare Prandelli của Italia đưa vào thay Balotelli, Di Natale đã di chuyển thông minh để đón đường chuyền của Pirlo, ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển áo Thiên thanh ở phút 60. Tuy nhiên, chỉ sau đó 5 phút, Tây Ban Nha đã có bàn thắng quân bình tỷ số sau khi các chân sút của nhà đương kim vô địch EURO có một pha tấn công phối hợp kiểu tiqui-taca và tiền vệ Fabregas là tác giả của bàn gỡ hoà này. Trận đấu tiếp tục diễn ra cho tới cuối trận hết sức kịch tính với hàng loạt cú sút của cả hai đội, đáng tiếc nhất là hai pha đối mặt với Buffon của Torres hay pha vô lê cận thành của Di Natale khi đã đối mặt với thủ môn Tây Ban Nha.

 

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Italia Cesare Prandelli nói các học trò của ông vẫn cần phải cố gắng hơn nữa dù đã buộc nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha chia điểm trong trận ra quân. Ông cũng thừa nhận hết sức bất ngờ bởi HLV Vicente Del Bosque của Tây Ban Nha không để một tiền đạo thực thụ nào ở đội hình xuất phát. Trong khi đó, báo chí Italia đã lập tức tung hô trận hoà với Tây Ban Nha của đội bóng nhà, khẳng định Italia đã thực sự quay trở lại, vượt qua những màn thể hiện kém cỏi trước đây cũng như những rùm beng liên quan vụ dàn xếp tỷ số trong nước. Về phần mình, HLV đội tuyển Tây Ban Nha Del Bosque vẫn bảo vệ quyết định lựa chọn Fabregas thay vì một tiền đạo thực thụ chơi ở vị trí cao nhất. Ông cho rằng Fabregas là một tiền vệ đặc biệt, có thể chơi tấn công tốt, và điều này sẽ góp phần gia cố cho khu vực trung tuyến trước một đối thủ mạnh và rất khó chịu như Italia.

 

Trước khi diễn ra trận đấu này, Tây Ban Nha được đánh giá ở cửa trên. Thực tế cũng chứng tỏ điều đó khi họ sở hữu bóng nhiều hơn (60%) và có tới 18 cú sút về phía Italia, trong khi Italia chỉ có được 10 cú sút đáp trả.

 

Ở lượt trận đấu thứ hai bảng C giữa Crôatia và CH Ailen, các cầu thủ Crôatia đã giành chiến thắng 3-1 với hai bàn thắng của Mario Mandzukic, một bàn thắng của Nikica Jelavic trong khi bàn thắng duy nhất của Ailen ghi được do công của Sean St. Ledger ở phút 19. Ailen nhập cuộc lựa chọn lối đá phòng thủ phản công, song dường như chiến lược này đã phá sản trước một Crôatia chơi tinh quái và đầy bản lĩnh. Sai lầm lớn nhất của chiến lược gia lão luyện Giovanni Trapattoni là đã để cho tiền đạo Mandzukic có quá nhiều khoảng trống và chân sút CLB Wolfsburg này đã ghi bàn thắng ở ngay phút thứ ba của trận đấu, bàn thắng ghi sớm nhất cho tới thời điểm này ở Euro 2012. Phút 19, trong một pha tham gia phản công, hậu vệ Sean St Ledger đã ghi bàn thắng gỡ hoà cho Ailen, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

 

Trung vệ Ivan Perisic (trái) đội tuyển Croatia tranh bóng với trung vệ Glenn Whelan, đội tuyển CH Ailen. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Tuy nhiên, chỉ 3 phút trước khi hiệp một kết thúc, từ một pha hỗn loạn ở khu cấm địa, Jelavic nhận được bóng trong tư thế thoải mái đã không cho thủ thành Shay Given cơ hội cản phá, đưa Crôatia vượt lên dẫn trước. Ngay sau khi vào hiệp 2 ba phút, Perisic đã kiến tạo chuẩn xác để Mandzukic tung cú đánh đầu hiểm hóc, bóng bật vào khung thành vào trúng người thủ thành Shay Given rồi lăn vào lưới. Với thất bại trận này, cánh cửa đi tiếp của CH Ailen đang khép lại, bởi ở hai trận đấu tới, họ sẽ phải gặp Tây Ban Nha và Italia, hai đội vốn rất mạnh thể hiện qua lượt trận đầu tiên. Còn với Crôatia, lợi thế 3 điểm trong tay chưa phải là sự đảm bảo để họ có thể vào vòng đấu loại trực tiếp. Cơ hội lúc này vẫn chia đều cho cả Crôatia, Tây Ban Nha và Italia.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN