EURO 2012: Hà Lan cơn gió heo may màu da cam

"Arjen Robben, Mark van Bommel, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart và Klaas-Jan Huntelaar, rồi Robin van Persie nữa, toàn những cầu thủ giỏi đến từ những đội bóng lớn, thế mà đội tuyển Hà Lan lại bất ngờ bị phơi áo trước Đan Mạch.

Thật không thể ngờ, cháu nghĩ cơn lốc màu da cam Hà Lan xưa kia, có lẽ bây giờ chỉ còn là hoài niệm," cô bé Lê Lan Anh, học sinh lớp 11 trường THPT Đinh Tiên Hoàng (tỉnh Ninh Bình) buồn bã nói và không thể ngăn được những giọt nước mắt tuôn rơi.


Là một cổ động viên nhiệt thành của đội tuyển Hà Lan, từ dây đeo chìa khoá cho đến túi đựng sách vở của Lê Lan Anh đều mang một màu da cam rực rỡ. Trên bức tường phía đầu giường ngủ của cô bé, tấm poster khổ lớn in hình tuyển thủ Robin van Persie, đội trưởng của "Pháo thủ" Arsenal được treo trang trọng. Trước giờ bóng lăn, Lan Anh hoàn toàn tin tưởng vào một trận thắng đầu tiên của đội tuyển đương kim á quân thế giới Hà Lan trước "những chú lính chì" Đan Mạch để vươn lên chiếm ưu thế tại bảng B, được mệnh danh là "bảng đấu của tử thần" trong EURO 2012.


Thế nhưng, trên sân Kharkiv, pha dứt điểm đẳng cấp của Krohn-Dehli đưa bóng xỏ háng thủ thành Maarten Stekelenburg đi vào lưới ở phút thứ 24 mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Đan Mạch đã thực sự gây ra cho Lan Anh một cú sốc lớn. Cứ mỗi phút trôi qua kể từ bàn thắng định mệnh ấy, nỗi thất vọng của các fan Hà Lan, trong đó có Lan Anh ngày càng bị đội lên khi chứng kiến đội bóng "con cưng" bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, lần lượt từ pha đánh đầu của Ron Vlaar rồi cú dứt điểm của Robben đưa bóng đi trúng cột dọc bên trái khung thành đối phương, tiếp theo là cú sút xa nguy hiểm của Ibrahim Afellay chỉ đi sạt xà ngang vài centimet.

Cổ động viên Hà Lan chết lặng khi Krohn-Dehli của Đan Mạch ghi bàn 1-0. Ảnh internet.


Theo đánh giá của ông Lê Hồng Quảng, một "fan" hâm mộ đội tuyển Hà Lan thì chính xác vẫn là yếu tố quan trọng còn thiếu trong các pha dứt điểm cuối cùng của các học trò ông Bert van Marwijk.

Cũng phải nói thêm rằng, may mắn đã không đứng về phía Hà Lan ngày hôm nay. Ngoài những cú sút thiếu hẳn sự chính xác như thường lệ, họ còn bị cột dọc từ chối bàn thắng của Arjen Robben và trọng tài khước từ một quả phạt đền mười mươi ở cuối trận khi bóng đã chạm tay Lars Jacobsen bên phía đội tuyển Đan Mạch ngay trong vòng cấm địa.

Với thất bại trong trận đầu ra quân, hành trình đi tiếp của đội tuyển Hà Lan trở nên rất chông gai. Bởi hai đối thủ còn lại là Đức và Bồ Đào Nha đều không đơn giản và nhất là đội tuyển Đức đã vượt qua đội tuyển Bồ Đào Nha với tỷ số tối thiểu 1-0 để tạm chia sẻ ngôi vị dẫn đầu bảng B cùng đội tuyển Đan Mạch. Giờ đây, họ buộc phải đánh bại Đức ở trận đấu tiếp theo để nuôi hy vọng. Nếu không, rất có thể cuộc chơi của Hà Lan sẽ phải dừng ngay sau vòng đấu bảng, ông Hồng Quảng phân tích./.

Vũ Anh Minh
Euro 2012: Những kẻ 'chiếu dưới' nhưng không cam phận
Euro 2012: Những kẻ 'chiếu dưới' nhưng không cam phận

Sau chặng đường đầy chông gai, thậm chí phải nhờ tới trận tranh vé vớt để giành vé tới Ba Lan tham dự Euro 2012, cả Ailen và Crôatia chắc chắn đều muốn có một sự khởi đầu tốt đẹp trong trận ra quân vào 1 giờ 45’ sáng 11/6 tới.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN