Dortmund chạm đáy bảng xếp hạng

Trận thua 0 - 2 trước Eintracht Frankfurt ở vòng đấu thứ 13 đêm 30/11 đã chính thức đẩy đội quân của HLV Juergen Klopp xuống vị trí cuối cùng bảng xếp hạng tại Bundesliga.

Dortmund chưa bao giờ gặp phải thời khắc khó khăn đến vậy. Trong cái thế bị dồn ép ở tận những vị trí cuối bảng xếp hạng, họ để cho đối thủ đang xếp hạng 9 ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 5. Để kịch bản trận thua thêm phần hấp dẫn, người “hạ gục” họ chính là người dẫn đầu danh sách vua phá lưới của Bundesliga hiện nay Alexander Meier. Với bàn thắng này, Meier nâng số bàn thắng ghi được lên con số 8.

Juergen Klopp chia sẻ nỗi buồn thất bại với các học trò. Ảnh: AP


Hàng hậu vệ mắc nhiều sai lầm, Marco Reus thì vẫn còn dính chấn thương khiến hàng công của Dortmund rời rạc. Họ không những không tận dụng được cơ hội làm bàn mà còn tiếp tục để thủng lưới ở hiệp 2 sau pha tỏa sáng của tiền đạo Matthias Ginter. Đáng chú ý, trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, 2 đội liên tục phạm lỗi khiến trận đấu bị vỡ vụn.

Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2007 - 2008, Dortmund mới bị rơi xuống cuối bảng xếp hạng. Klopp, người từng đưa họ tới tận chung kết Champions League 18 tháng trước vẫn kiên gan khẳng định sẽ đưa đội bóng trở lại. Ông nói: “Cá nhân tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng chừng nào vẫn chưa có người nói với tôi “chúng tôi đã có người tốt hơn anh”, chừng đó tôi vẫn chưa ra đi, chưa đi cho đến khi nào tôi có cách giải quyết”.

Giám đốc thể thao của Dortmund Michael Zorc cũng khẳng định "Klopp đã nhận trách nhiệm và chúng tôi đảm bảo 100% sự ủng hộ ông ấy".

Trận thua muối mặt đã đẩy Dortmund xuống thay thế vị trí của Werder Bremen và Stuttgart, khi 2 đội bóng này đã tìm được những chiến thắng ở vòng đấu này. Khó có thể tưởng tượng đội bóng đang chơi cực hay tại Champions League lại thua trận thứ 8 trong 13 trận tại giải trong nước. Chỉ có được 11 điểm, Dortmund đang kém đội dẫn đầu Bayern Munich đến 22 điểm.

Sau màn thua của Dortmund, người ta càng thêm chú ý đến VfL Wolfsburg. “Thế lực mới” của bóng đá Đức đã vượt qua đối thủ trực tiếp trên bảng xếp hạng Borussia Moenchengladbach 1 - 0 để tiến đến vị trí thứ 2, cách Bayern Munich 7 điểm. Trong 8 trận đấu gần đây, Wolfsburg thắng tới 7 trận.

Trong khi đó, tại vòng 13 giải Ngoại hạng Anh, Manchester City xuất sắc đánh bại hiện tượng Southampton 3 - 0 ngay trên sân khách để vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng và rút ngắn cách biệt với Chelsea xuống còn 6 điểm.

Tại Serie A, rạng sáng 1/12, Inter Milan đã thất thủ 2 - 4 trong chuyến làm khách đến sân Olimpico của AS Roma. Như vậy, sau 2 trận dẫn dắt Inter, HLV Roberto Mancini vẫn chưa có được chiến thắng. Trong trận đấu này, Roma đã chiếm hoàn toàn ưu thế.

Tất cả những gì Inter Milan có thể làm là 2 lần san bằng tỉ số. Trong 30 phút cuối của trận đấu, Roma đã thi đấu tưng bừng với những pha tấn công đa dạng, phủ khắp mặt sân. Với thế trận lấn lướt của đó, Roma đã có được cú đúp của Miralem Pjanic ở phút 60 và phút 90+2, kết thúc trận đấu với tỷ số 4 - 2.


Minh Đăng

Chelsea bị cầm chân, Manchester thắng ấn tượng
Chelsea bị cầm chân, Manchester thắng ấn tượng

Bất ngờ đã xảy ra trên sân The Light của Sunderland khi đội đầu bảng đang có phong độ rất cao Chelsea đã bị đội chủ nhà cầm hòa. Trong khi đó, trên sân nhà, Manchester United đang cho thấy phong độ ấn tượng của mình bằng chiến thắng đậm trước Hull City.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN