Chelsea bị cầm chân, Manchester thắng ấn tượng

Rạng sáng 30/11, ở vòng 13 giải Ngoại hạng Anh, bất ngờ đã xảy ra trên sân The Light của Sunderland khi đội đầu bảng đang có phong độ rất cao Chelsea đã bị đội chủ nhà cầm hòa với tỷ số 0 - 0. Trong khi đó, trên sân nhà, Manchester United đang cho thấy phong độ ấn tượng của mình bằng chiến thắng đậm 3 - 0 trước Hull City.

Trước khi trận này diễn ra, rất ít người dám nghĩ Sunderland có thể đứng vững trước Chelsea. Lần gần đây nhất Chelsea không thể ghi bàn vào lưới đối phương là vào ngày 3/8/2014 trong trận giao hữu gặp Werder Bremen, khi họ để thua đối thủ với tỷ số 0 - 3. Kể từ đó, Chelsea liên tục cho thấy phong độ ghi bàn đáng nể trên tất cả các đấu trường. Tuy nhiên, đội bóng của thầy trò HLV Gus Poyet đã chơi với chiến thuật phòng ngự vô cùng vững chắc để giữ lại sân The Light 1 điểm quý giá.

Tiền đạo Robin van Persie (trái) ăn mừng bàn thắng thứ ba với Wayne Rooney.


Trước một Chelsea hùng mạnh, HLV Gus Poyet đã bố trí đội hình rất thấp ở phần sân nhà. Các vị trí trên sân được giữ cự ly rất gần nhau để hỗ trợ khi cần thiết. Đáng khen là trận này, các cầu thủ Sunderland đã thi đấu với sự tập trung cao và quyết liệt.

Chính điều này làm nản lòng các cầu thủ Chelsea. Trong suốt trận đấu, The Blues giữ bóng nhiều nhưng hàng thủ dày đặc bên phần sân đối phương đã khiến họ bất lực trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Trong khi đó, tiền đạo đang có phong độ ghi bàn rất cao Diego Costa gần như bị chia cắt với hàng tiền vệ. Rõ ràng, HLV Gus Poyet đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Chelsea nên đưa ra thế trận hết sức hợp lý để đối phó với đội bóng đến từ London.

Không chỉ vậy, Sunderland còn khá nguy hiểm trong các pha tổ chức phản công của mình. Nếu may mắn, họ có thể đã tạo bất ngờ. Tuy nhiên, giành 1 điểm từ tay Chelsea và không để thủng lưới bàn nào cũng được xem là chiến tích với "Mèo đen".

Trong khi đó, những đội bóng mạnh là Arsenal, Manchester United và Liverpool đều giành được chiến thắng. Trên sân nhà, không mất quá nhiều sức, Manchester United vẫn dễ dàng giành thắng lợi 3 - 0 đầy thuyết phục trước Hull City. Tiếp đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhiều như Hull City ở Old Trafford, HLV Louis van Gaal tự tin để Quỷ đỏ chơi tấn công ngay từ đầu.

Bàn thắng đã sớm đến với MU ngay phút thứ 16, Smalling là người lập công với pha dứt điểm sau tình huống lộn xộn trước khung thành Hull City. Sau bàn thắng, MU liên tiếp tạo ra những cơ hội ngon ăn, tuy nhiên, Van Persie, Rooney đã không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Khi hiệp đấu đầu tiên trôi về những phút cuối, MU đã nâng tỷ số lên 2 - 0. Phút 43, từ pha nhả bóng của Van Persie, Rooney tung ra cú sút xa đưa bóng đi đầy hiểm hóc khiến thủ thành McGregor phải bó tay.

Bước sang hiệp 2, Hull City nỗ lực đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng. Nhưng họ đành bất lực bởi hàng thủ MU trận đấu này đã chơi rất kỷ luật. Các học trò của HLV Van Gaal triển khai thế trận khá chậm nhưng chắc chắn, chờ đợi hàng thủ Hull City sơ hở. Phút 66, Van Persie sau pha khống chế bóng đẹp mắt khiến 2 cầu thủ đối phương mất đà rồi tung ra cú sút quyết đoán và rất đẳng cấp ấn định tỉ số 3 - 0.

Sau trận đấu, HLV Van Gaal đã hết lời khen ngợi các cầu thủ của mình: "Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu rất tốt. Đây là trận đấu xuất sắc nhất của chúng tôi ở mùa giải năm nay. Trong suốt 90 phút của trận đấu, các cầu thủ của tôi đã chiếm ưu thế và tạo ra nhiều cơ hội”.

Trong trận đấu cùng giờ, bàn thắng bằng đầu dũng mãnh của hậu vệ Glen Johnson vào lưới Stoke City đã giúp Liverpool chấm dứt chuỗi trận nghèo nàn chỉ biết đến thua và hòa. Đánh bại đối thủ nhọc nhằn với tỷ số tối thiểu, Liverpool đã giải cơn khát chiến thắng. Tuy vậy, The Kop vẫn phải nằm ở nửa sau BXH sau vòng đấu này.

Ở trận đấu trước đó, Danny Welbeck đã tỏa sáng đúng lúc với bàn thắng giúp Arsenal đánh bại West Brom ngay tại The Hawthorns. Pha lập công vào lưới West Brom đã chấm dứt chuỗi 4 trận liên tiếp tịt ngòi tại Premier League của tiền đạo trẻ người Anh. Qua đó, Welbeck nâng tổng số bàn thắng từ đầu mùa giải lên con số 6 (3 tại Premier League, 3 tại Champions League).   


Lê Sơn

Tottenham và Everton lọt vào vòng Knock-out Europa League
Tottenham và Everton lọt vào vòng Knock-out Europa League

Everton và Tottenham đều đường hoàng đi tiếp vòng sau, ngay ở lượt đấu thứ 5 diễn ra rạng sáng 28/11. Thậm chí, 2 đội bóng Anh cũng vững vàng ở vị trí đầu bảng sau 5 trận bất bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN