Cuộc đua vô địch Premier League: Kinh nghiệm của Ferguson lại quyết định tất cả?

Vòng đua vừa bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, Man City đã bước hụt và tạo điều kiện cho M.U vươn lên cân bằng cách biệt về điểm số. Không loại trừ khả năng khi loạt trận marathon Giáng sinh và Năm mới kết thúc, "Quỷ đỏ" sẽ vượt mặt, thậm chí bỏ xa, đối thủ. Bởi giờ là lúc kinh nghiệm lên tiếng. Mà đó lại là thứ M.U có thừa.

Sau trận hòa đáng thất vọng trên sân của West Brom mà vì nó, Man City đã để cho M.U san bằng cách biệt về điểm số, HLV Roberto Mancini của "Man Xanh" đã lên tiếng kêu ca về lịch thi đấu. Ông thậm chí còn cho rằng Ban tổ chức cố tình "đì" Man City. “Tôi chỉ thấy thất vọng bởi chúng tôi có trận đấu trên sân khách với Sunderland vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ nhật (1/1), và chỉ 48 giờ sau lại chạm trán Liverpool", chiến lược gia người Italia phát biểu với giọng khá bức xúc. "Trong khi đó, Liverpool chỉ phải thi đấu vào ngày thứ Sáu (30/12) trên sân nhà với Newcastle rồi sau đó mới tới trận đấu với chúng tôi. Tôi nghĩ lịch thi đấu đang ủng hộ những đội bóng khác”.

Berbatov (thứ hai từ trái) có trận đấu xuất thần giúp MU có chiến thắng 5 sao trước Wigan.


Nếu ngay cả Mancini cũng kêu ca về lịch thi đấu, không hiểu tất cả các HLV còn lại nghĩ gì. Lý do là Man City hiện tại được đánh giá là đội bóng có lực lượng dày dặn nhất ở châu Âu, với mỗi vị trí có ít nhất 2 ngôi sao. Hãy nhìn vào hàng công của họ để thấy rõ điều này. Trong sơ đồ 4-2-3-1 mà vị HLV người Italia ưa thích sử dụng, vị trí tiền đạo cắm có thể được đảm trách bởi Balotelli, Dzedo hoặc Aguero, đều là những tiền đạo đắt giá bậc nhất. Hàng tiền vệ cũng đông đảo chẳng kém với Silva, Nasri, Johnson, Milner, Barry, Yaya Toure, De Jong... Nghĩa là nếu muốn, Mancini có thể đưa vào sân mỗi trận một đội hình mà không sợ sức mạnh của đội bóng giảm đi quá rõ rệt.

Thế nên, thay vì kêu ca, vị HLV trẻ này nên nhìn vào Alex Ferguson mà học tập. Vì nhiều lý do, trong đó đáng kể nhất là "vấn nạn" chấn thương, M.U mùa này chưa bao giờ có được lực lượng tốt nhất. Thậm chí, mọi chuyện còn diễn tiến theo chiều hướng tệ đi trước loạt trận căng thẳng nhất của mùa giải. Hiện tại, danh sách chấn thương của đội chủ sân Old Trafford đã dài dằng dặc, trải đều các tuyến với toàn những tên tuổi mà nếu lành lặn chắc chắn sẽ đóng vai trụ cột như trung vệ đội trưởng Vidic, anh em nhà Da Silva, Fletcher, Anderson, Cleverley, ngoài ra còn cả lão tướng Michael Owen. Nhìn vào danh sách này, cả những HLV can trường nhất hẳn cũng phải nản lòng. Nhưng Ferguson thì không.

Trong khi Mancini phàn nàn về lịch thi đấu, Ferguson âm thầm lắp ghép đội bóng theo cách tốt nhất từ những gì ông còn trong tay. Như ở trận đấu với Wigan đêm thứ Ba, vị HLV sắp sang tuổi 70 này đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi để tiền vệ Carrick đá trung vệ, một tiền vệ khác là Valencia đá hậu vệ phải, trao cơ hội cho tiền vệ trung tâm từ lâu thất sủng Gibson, để Rooney ngồi ngoài và ra sân với cặp tiền đạo Berbatov-Chicharito. Kết quả là M.U không những thắng, mà còn thắng đậm. Trước trận đấu với M.U, Wigan đã liên tiếp cầm hòa 2 ông lớn Liverpool và Chelsea. Nhưng cũng chính Wigan ấy đã dễ dàng bị đội hình 2 của "Quỷ đỏ" xé nhỏ, để rồi đành phải ra về với một trận thua thảm 0-5.

Đây không phải là lần đầu tiên M.U khiến người ta ngỡ ngàng với những màn trình diễn như vậy. Giai đoạn chạy marathon luôn được xem là giai đoạn "khổ sở" nhất với các đội bóng, nhưng lại luôn là giai đoạn mà M.U chạy "trơn tru" nhất. Rõ ràng, kinh nghiệm của HLV Ferguson, người đã có hơn 25 năm lăn lộn với bóng đá Anh, giúp ông hiểu rõ cần phải làm gì để thu được kết quả tối đa kể cả trong những tình cảm ngặt nghèo nhất. Người ngoài nhìn vào có thể thấy các sắp xếp đội hình của ông là "kỳ dị". Nhưng kết quả đã nói lên tất cả.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN