Cử tạ có thêm một tài năng tên Tuấn

Gia đình có điều kiện kinh tế, song chàng trai trẻ Nguyễn Trần Anh Tuấn lại... đâm đầu vào chỗ vất vả, nặng nhọc, khi trót đam mê cử tạ. Nhờ tài năng trời phú cùng sự khổ luyện, đô cử người TP Hồ Chí Minh đang trở thành một hiện tượng ở hạng 56 kg nam.

 

Anh Tuấn với chiếc HCB tại AYG 2. Ảnh: nanjing2013.org

 

Chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, tên tuổi đô cử trẻ Nguyễn Trần Anh Tuấn đã thu hút được sự chú ý của dư luận. Việc để tuột tấm Huy chương Vàng đáng tiếc ở hạng cân 56 kg nam vào tay đối thủ Trung Quốc, khiến Anh Tuấn chỉ nhận được Huy chương Bạc ở Đại hội thể thao trẻ châu Á 2013 (AYG 2). Tuy nhiên, đó lại là tấm huy chương mở màn, tạo động lực cho đoàn thể thao Việt Nam cán đích ở vị trí thứ 7 chung cuộc tại AYG 2, với thành tích 5 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ.


Việc ngôi sao mới 15 tuổi Anh Tuấn liên tục tỏa sáng, từ việc giành HCB tại giải cử tạ trẻ thế giới 2013 (nội dung cử giật) cho đến HCB tại AYG 2, khiến hy vọng đặt vào tài năng trẻ này ngày càng lớn dần. Giới chuyên môn tin tưởng Anh Tuấn có thể tái hiện thành tích giành HCB tại Olympic 2008 của đàn anh Hoàng Anh Tuấn, hay tấm HCV Olympic trẻ 2010 của Thạch Kim Tuấn, cũng ở hạng cân 56 kg nam.


HLV Trần Hữu Chí, người trực tiếp phát hiện và đào tạo Anh Tuấn, cho biết: “Cách đây 3 năm, trong đợt tuyển sinh ở các quận, huyện quanh TP Hồ Chí Minh, tôi đặc biệt để ý đến Anh Tuấn. Tuấn có sự đam mê với cử tạ. Đặc biệt, Tuấn rất nhanh nhẹn, khéo léo, kể cả khi chơi các môn thể thao khác. Tôi đã xin lãnh đạo đặc cách, rồi đến tận nhà thuyết phục bố mẹ Tuấn, đưa em vào danh sách trọng điểm của cử tạ TP Hồ Chí Minh, rồi đội dự tuyển vượt cấp”.


Không phụ công chăm sóc, bảo ban của thầy Chí, ở giải cử tạ trẻ thiếu niên toàn quốc 2011, Anh Tuấn dễ dàng giành trọn bộ 3 tấm HCV cử giật, cử đẩy và tổng cử ở hạng cân 56 kg nam. Nhưng sau đó, Anh Tuấn được đẩy lên đội tuyển trẻ quốc gia, nên không còn được quyền tham dự các giải thiếu niên như trước. Do thiếu cọ xát, Tuấn thất bại ở giải trẻ châu Á 2012, diễn ra tại Myanmar.


Những người tên Tuấn dường như rất có duyên với cử tạ. Hoàng Anh Tuấn từng giành HCB Olympic 2008, Thạch Kim Tuấn từng vô địch Olympic trẻ 2010 và bây giờ, Nguyễn Trần Anh Tuấn đang tiếp bước hai đàn anh kể trên, với bước đà là hai tấm HCB trẻ châu Á và thế giới năm 2013.

Thất bại lớn đầu đời ấy không khiến đô cử họ Nguyễn thối chí, mà anh càng quyết tâm tập luyện. Đến tháng 4 vừa qua, Tuấn cùng 2 VĐV cử tạ nữ đã giành 3 suất cho cử tạ Việt Nam tham dự Olympic trẻ 2014, sẽ được tổ chức tại Nam Kinh, Trung Quốc. 4 tháng sau, Tuấn lại có thêm tấm HCB tầm cỡ châu lục, ở Đại hội thể thao trẻ châu Á.


HLV Hữu Chí cho biết: “Việc Tuấn chỉ giành HCB ở 2 giải vừa qua một phần là do thiếu may mắn, thiếu kinh nghiệm, do cháu còn quá trẻ. Nếu không bị áp lực từ xung quanh, vượt qua được sự căng thẳng về tâm lý, thì Tuấn đã có thể đổi màu huy chương. Về các động tác cử giật, cử đẩy, Tuấn đều làm hoàn hảo, nhưng tâm lý đã khiến Tuấn thất bại ở lần nâng tạ cuối cùng”.


Anh Tuấn đang là niềm hy vọng vàng của cử tạ Việt Nam ở Olympic trẻ 2014. Tuy vậy, HLV Hữu Chí cho biết, Tuấn đang ở giai đoạn phát triển cơ thể, nên việc để anh tiếp tục thi đấu ở hạng cân 56 kg trong thời gian tới là có phần khiên cưỡng. Tình cảnh này từng xảy ra với Thạch Kim Tuấn, khi nhà vô địch Olympic trẻ 2010 vẫn đang phải ép cân để chơi hạng 56 kg, cho dù cơ thể phát triển của Kim Tuấn đang ngày càng không còn phù hợp với hạng cân thi đấu này nữa.


Sau Olympic trẻ 2014, nhiều khả năng Anh Tuấn sẽ được chuyển sang hạng cân 69 kg, hạng cân mà đàn anh Dương Thanh Trúc từng đoạt HCV tại SEA Games 2011. Theo HLV Hữu Chí, ở tuổi 15, Anh Tuấn vẫn có thể điều chỉnh để thích hợp nội dung mới, chứ không thể dừng lại như hiện tại. Đó có lẽ là lựa chọn thích hợp cho Anh Tuấn, dù sẽ có không ít tiếc nuối sau màn trình diễn xuất sắc mà Anh Tuấn đã tạo ra ở 2 giải đấu tầm cỡ gần đây.


Nguyễn Tuấn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN