'Cỗ xe tăng' Đức lừng lững tiến vào bán kết

Đội tuyển Đức đã giành tấm vé đầu tiên vào vòng bán kết World Cup 2014 sau khi giành chiến thắng sát nút 1-0 trước đội tuyển Pháp trong trận cầu hấp dẫn trên sân vận động Maracana. Đây là lần thứ 4 liên tiếp, "cỗ xe tăng" lọt vào vòng bán kết ở các kỳ World Cup.

Trong trận này, huấn luyện viên Joachim Loew đã thể hiện bản lĩnh cầm quân tài hoa khi bài binh bố trận để các học trò chơi với đội hình phòng thủ 4-5-1, trong đó bố trí Miroslav Klose đá trung phong và hộ công Kroos, còn hai cánh là Ozil bên hành lang trái và Muller bên phải. Đây là lần đầu tiên Klose được ra sân đá chính tại World Cup 2014 với kỳ vọng sẽ lập kỷ lục ghi bàn thắng nhiều nhất tại các kỳ World Cup.

Nơi hàng tiền vệ, thuyền trưởng Loew cũng đã lần đầu tiên bố trí Sami Khedira đá cặp cùng Bastian Schweinsteiger trong giải đấu năm nay. Gây bất ngờ nhất là ở hàng thủ khi Loew đưa thủ quân Philipp Lahm về vị trí hậu vệ cánh phải quen thuộc thay Shkodran Mustafi - điều hoàn toàn trái ngược với những gì vị thuyền trường này tuyên bố trước đó. Hàng thủ của "cỗ xe tăng" còn được gia cố với sự trở lại của trung vệ Mats Hummels thay Mertesacker chơi quá tệ trong trận gặp Algeria.

Một pha tranh bóng quyết liệt. Ảnh: AFP/TTXVN


Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn trung thành với đội hình 4-3-3 quen thuộc và để Mamadou Sakho thay vị trí của Koscielny nơi hàng trung vệ. Trên hàng công, Antoine Griezmann được đá chính ngay từ đầu và Karim Benzema được bố trí chơi vị trí trung phong sở trường.

Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với tâm lý thi đấu khá thoải mái và đẩy nhanh nhịp độ trận đấu trong cái nóng oi bức trên SVĐ Maracana. Ở những phút đầu, các cầu thủ Pháp tạo ra được nhiều cơ hội hãm thành bằng những pha chuyền bóng dài xuống hai biên, chồng cánh và xẻ vào hai nách - điểm yếu của các cầu thủ Đức ở những trận trước. Trong khi đó, các cầu thủ Đức vẫn trung thành lối chơi tấn công trung lộ, giành quyền kiểm soát bóng, phối hợp tam giác và chuyền cự ly ngắn nhờ sự cơ động của Kroos, Ozil và Muller.

Khi chủ động lùi sâu đội hình, các cầu thủ Pháp chủ động phòng ngự từ xa nhằm hạn chế các mảng miếng phối hợp nhuần nhuyễn của cỗ xe tăng. Trong một tình huống đá phạt ở khu vực giữa sân, Kroos đã có đường chuyền chính xác vào vùng cấm địa của tuyển Pháp để trung vệ Hummels băng cắt vào dứt điểm bằng cú đánh đầu ngược tuyệt đẹp, làm rung lưới thủ môn Lloris ở phút thứ 13.

Sớm có được bàn thắng dẫn trước, Die Mannschaft chủ động kiểm soát thế trận, trong khi các chú gà trống Gaulois vùng lên tìm kiếm bàn thắng san hòa bằng những pha đánh cánh quen thuộc. Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn với những pha bứt tốc ở hai cánh và tạt vào trong vùng cấm địa của tuyển Đức. Tuy nhiên, các cơ hội ngon ăn lần lượt trôi qua mũi giày của Vabulena, Benzema, trong khi thủ thành Neuer thi đấu tập trung và có nhiều pha cứu thua xuất sắc. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về đội tuyển Đức.

Sang hiệp 2, hai đội thi đấu tích cực hơn, tranh bóng quyết liệt và không để cho đối phương nhiều khoảng trống để xử lý bóng. Màn so tài "kinh điển của châu Âu" trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều khi cầu thủ hai đội liên tục có các pha xử lý bóng đẹp mắt, phản công "ăn miếng trả miếng" và thi đấu cống hiến làm nức lòng người xem.

Cổ động viên Đức ăn mừng bàn thắng đầu tiên. Ảnh: AFP/TTXVN


Đội tuyển Đức lúc này chủ động phòng ngự, bịt chặt hai cánh, thi đấu có phần sáng tạo và kinh nghiệm hơn khi Andre Schuerrle vào sân thay Klose, còn Mario Goetze thay Ozil nhằm phá lối chơi cánh của đội tuyển Pháp. Ngay lập tức, Die Mannschaft có những pha phản công nguy hiểm sau những pha phối hợp nhỏ ở khu vực trung lộ hay những pha chồng cánh đầy tốc độ. Nếu chắt chiu cơ hội hơn, họ đã có thể nhân đôi cách biệt. Đáng chú ý trong trận thắng này, trung vệ Hummels - cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - không những ghi bàn thắng giúp đồng đội giải tỏa tâm lý, mà anh còn nhiều lần làm nản lòng các chú gà trống Gaulois khi có những pha cản phá dũng mãnh, kịp thời và giúp thủ môn Neuer giữ sạch mành lưới.

Phải chạy đua với thời gian, huấn luyện viên Deschamps đã chỉ đạo các học trò đẩy nhanh tốc độ trận đấu và dồn lên tấn công hòng tìm bàn thắng san hòa. Ở hiệp đấu này, Pháp thực sự mới ép được đội tuyển Đức vào thế phòng ngự phản công. Thế trận pressing này đã giúp Les Bleus tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn khi Griezmann, Vabulena và Benzema liên tục hoán đổi vị trí, song họ vẫn không khai thông được thế bế tắc trước hàng phòng ngự lỳ lợm, chặt chẽ và đầy kinh nghiệm của người Đức. Việc tung các con bài chiến lược cuối cùng như Oliver Giroud, Loic Remy, Laurent Koscielny ở những phút cuối trận cũng không kịp mang lại hiệu quả cho người Pháp.

Người Đức lọt vào bán kết với bộ mặt hoàn toàn khác khi triển khai lối chơi phòng thủ kỷ luật, kín kẽ và phản công sắc bén. Trong khi đó, đoàn quân áo lam đã có một ngày thi đấu không hề kém cạnh, song may mắn đã không đứng về phía đoàn quân áo lam và đành chấp nhận thất bại, ngậm ngùi chia tay giải đấu. Vượt qua Les Bleus bằng kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu tại các giải đấu lớn, xe tăng Đức lầm lũi tiến sâu, tiếp tục nuôi giấc mơ chinh phục cúp vàng hè này.

* Kết quả: Đức thắng Pháp 1-0

+ Cầu thủ ghi bàn: Hummels (phút 13)

*Đội hình xuất phát:
+Pháp: Hugo Lloris (đội trưởng); Mathieu Debuchy, Raphael Varane, Mamadou Sakho, Patrice Evra; Paul Pogba, Yohan Cabaye, Blaise Matuidi; Mathieu Valbuena, Karim Benzema, Antoine Griezmann.

+ Đức: Manuel Neuer; Philipp Lahm (đội trưởng), Jerome Boateng, Mats Hummels, Benedikt Hoewedes; Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira; Thomas Mueller, Toni Kroos, Mesut Ozil; Miroslav Klose.

*Trọng tài: Nestor Pitana (Argentina).


Lương Tuấn


Pháp-Đức: Cuộc chiến giữa các vì sao
Pháp-Đức: Cuộc chiến giữa các vì sao

Cuộc chiến nội bộ châu Âu giữa Pháp và Đức trên “thánh địa” Maracana, thành phố Rio de Janeiro, ở vòng tứ kết World Cup 2014 sẽ là nơi tranh tài của rất nhiều ngôi sao sáng trên bầu trời túc cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN