Cổ động viên Việt Nam 'biến' Rajamangala thành sân nhà

Không có đội chủ nhà thi đấu, sân Rajamangala tại thủ đô Bangkok của Thái Lan tối 16/1 trở thành sân nhà của U23 Việt Nam khi sân đấu này ngập tràn sắc đỏ.

Chú thích ảnh
Cổ động viên Việt Nam đã có mặt tại sân vận động Rajamangala (Thái Lan) từ rất sớm. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Hai tiếng trước giờ bóng lăn, các ngả đường xung quanh sân vận động Rajamangala ở thủ đô Bangkok xuất hiện rất nhiều cổ động viên Việt Nam trong trang phục màu đỏ truyền thống. Họ tập trung thành từng nhóm trước cửa sân Rajamangala, chờ Ban tổ chức trận đấu mở cửa soát vé cho các cổ động viên để tiến vào sân, cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo.

Tiếp xúc với phóng viên TTXVN, anh Nguyễn Duy Trung, 29 tuổi, nhân viên văn phòng đang sinh sống và làm việc tại Bangkok, cho biết: “Tôi cùng bạn gái của mình đã xem tất cả các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam từ đầu Vòng chung kết U23 châu Á 2020 đến nay. Sau khi đội kết thúc hai trận đấu tại Buriram và di chuyển lên Bangkok, tôi đã trở về nhà và tiếp tục đến sân cổ vũ cho đội tuyển U23 ở trận đấu gặp Triều Tiên chiều tối nay. Mặc dù đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chưa thắng trận nào và chưa ghi được bàn thắng nào nhưng tôi luôn tin tưởng đội vẫn sẽ vượt qua Triều Tiên và giành quyền vào Tứ kết”.

Khác với Duy Trung, một nhóm cổ động viên là hai cặp vợ chồng đã về hưu cùng gia đình con gái của mình từ Cần Thơ đặt vé sang Thái Lan du lịch trong thời gian này, kết hợp xem các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam.

Từ Buriram, anh Phạm Văn Thành và gia đình con gái, bạn bè của mình có mặt tại sân Rajamangala từ 17h00, háo hức chờ đón HLV Park Hang-seo và các cầu thủ U23 Việt Nam đến sân. Anh hào hứng chia sẻ: “Tôi dự đoán đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thắng Triều Tiên 2-0 và giành quyền vào Tứ kết. Tiến Linh và Hoàng Đức sẽ là những người ghi bàn cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu này”.

Sân vận động Rajamangala ở Bangkok có sức chứa 49.722 chỗ ngồi. Phần lớn khán giả đến sân là các cổ động viên Việt Nam từ Việt Nam sang và cả những kiều bào đang sinh sống, học tập, làm việc tại Bangkok và các tỉnh lân cận.

Không hẹn mà gặp, tối 16/1, họ tụ hội về Rajamangala để tiếp lửa cho đội tuyển U23 Việt Nam trong cuộc chiến quyết định cạnh tranh tấm vé vào Tứ kết Vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Dù U23 Việt Nam không còn nắm quyền tự quyết và đối diện với nhiều khó khăn, nhưng niềm tin của các cổ động viên Việt Nam dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo không hề suy giảm. Sự cổ vũ, ủng hộ của các cổ động viên tiếp thêm động lực tinh thần mạnh mẽ cho các cầu thủ U23 Việt Nam chiến đấu với hơn 100% sức lực khi gặp Triều Tiên và mục tiêu là giành chiến thắng.

Minh Tiến (P/v TTXVN từ Bangkok, Thái Lan)
U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên: Thắng và không thể nào khác
U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên: Thắng và không thể nào khác

Vào lúc 20 giờ 15 phút hôm nay (16/1), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu rất quan trọng gặp U23 CHDCND Triều Tiên ở lượt cuối bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2020. Thầy trò HLV Park Hang-seo không có nhiều lựa chọn khi chỉ có nhiệm vụ duy nhất là phải thắng đối thủ, trước khi nghĩ đến cơ hội đi tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN