Chelsea thua đau trên sân nhà

Champions League thực sự là một đấu trường sinh tử. Ở đó, thắng thua của mỗi đội bóng được quyết định không chỉ bởi sân nhà, sân khách, lượt đi, lượt về, ở tỷ số, mà là bởi ý chí chiến đấu cho đến tận phút cuối cùng. Chỉ với 10 cầu thủ trên sân, Paris Saint Germain đã loại Chelsea ngay trên sân nhà của đội bóng áo xanh bằng sự quả cảm, nỗ lực đến những giây cuối cùng.

Trận đấu vòng 16 đội giữa Chelsea và Paris Saint Germain (PSG) diễn ra trong một thế trận căng thẳng. Hai đội đều khá ngang bằng về bản lĩnh, minh chứng là kết quả hòa 1-1 ở trận lượt đi trên sân Công viên các Hoàng tử ở thủ đô Paris. Trong trận lượt về này, cả 2 đội bóng gần như ngang bằng về số lượng các đường chuyền, các pha sút bóng, cứu thua và thậm chí là gần như ngang bằng về số thẻ phạt, ngoại trừ 1 thẻ đỏ dành riêng cho PSG.

Ngay trước trận đấu, HLV Jose Mourinho đã lên tiếng chỉ trích đội bóng đến từ nước Pháp là chơi xấu, sẵn sàng chơi thô bạo với cầu thủ Chelsea ở trận lượt đi. Kết luận mang tính “nắn gân” của “Người đặc biệt” quả nhiên có tác động cả vào diễn biến của trận đấu. Phút thứ 31, Zlatan Ibrahimovic đốn hạ Oscar. Các cầu thủ Chelsea lập tức vây lấy ông trọng tài người Hà Lan để tạo áp lực. Trọng tài Björn Kuipers gật đầu và 1 thẻ đỏ được rút ra dành cho Ibrahimovic. PSG thiếu người từ quá sớm, một vị trí tiền đạo trung tâm bị bỏ trống. Ít ai nghĩ đến một kịch bản nào có lợi cho PSG khi khả năng ghi bàn của họ bị giảm sút đáng kể, trong khi họ cần bàn thắng trên sân khách vì đã để lọt lưới ở trận lượt đi trên sân nhà.

Thẻ đỏ dành cho Zlatan Ibramovic song PSG vẫn giành chiến thắng với 10 cầu thủ trên sân. Ảnh: Daily Mail


Khó khăn càng gia tăng khi Gary Cahill phá vỡ thế trận không bàn thắng với bàn mở tỷ số cho Chelsea khi trận đấu chỉ còn 9 phút nữa là kết thúc thời gian thi đấu chính thức. Khó khăn dồn lên đội bóng Pháp, nhưng may mắn họ có bệ đỡ là những người hùng Brazil. Chỉ 5 phút sau, David Luiz đã bỏ vị trí trung vệ như thường lệ, để lên cao từ cánh phải và ghi bàn thắng gỡ hòa cho PSG. Thói quen bỏ gôn nhà vốn hay bị chỉ trích, nay lại giúp cho Luiz và cả PSG nối dài thêm hy vọng. Với bàn thắng này, Luiz đã đẩy trận đấu kéo dài thêm 30 phút nữa đến những hiệp phụ.

Cũng tại thời gian hiệp phụ, một trận đấu kịch tính bậc nhất được tạo ra với diễn viên chính là cầu thủ Brazil khác của PSG, người bạn thân của Luiz. Tính cả công bù cho tội, Thiago Silva đã trở thành người hùng cả trận đấu mà đội bóng của anh chỉ còn 10 cầu thủ thi đấu trên sân từ quá sớm. Anh là người đã khiến PSG phải nhận quả penalty giúp Chelsea vượt lên và cũng là người đã khiến Chelsea phải nhận bàn gỡ hòa 2 - 2, từ đó đem lại kết quả thắng cho đội bóng Pháp với luật bàn thắng sân khách.

Phút thứ 96, trong một pha tranh bóng ở vòng cấm địa đội nhà, mong muốn chiến thắng bằng mọi giá khiến Silva có pha cản phá một cách ngờ nghệch sau pha treo bóng từ cú phạt góc của Fabregas. Bóng vượt qua đầu tất cả cầu thủ của cả hai đội, chỉ có bàn tay của Silva là với kịp lên đến bóng. Eden Hazard đủ tự tin để không sút trượt cơ hội “trời cho”. Đội bóng của ông Mourinho dẫn trước 2 - 1, trong khi khuôn mặt Silva thất thần.

Trong thế không còn gì để mất, các cầu thủ PSG vẫn miệt mài tấn công. Lần này đến lượt Silva bỏ hậu tuyến để chơi cao. Nỗ lực của anh được đền đáp, khi hiệp phụ của trận đấu chỉ còn 8 phút nữa là kết thúc, Silva ghi bàn thắng từ một pha đánh đầu, giúp đội nhà vào vòng tứ kết. Niềm vui vỡ òa cho các cầu thủ của HLV Laurent Blanc khi họ giữ được kết quả hòa 2 - 2 cho đến những phút cuối cùng. PSG thắng với luật bàn thắng sân khách sau tỷ số hòa 3 - 3.

Không hổ danh “nóng tính”, Ibrahimovic đã có thẻ đỏ thứ 4 ở Champions League, cạnh tranh với “thành tích” này của Edgar Davids. Nhưng cũng có thể coi thẻ đỏ của Ibrahimovic là cơ hội cho các cầu thủ PSG đẩy cao tinh thần quyết tâm. Cho đến nay, PSG đã có thể được coi là chú ngựa ô trên con đường cạnh tranh danh hiệu lớn và đội bóng của ông Blanc xứng đáng với chiến thắng bằng ý chí của mình.

Trong khi đó, Chelsea chỉ có thể tự trách mình khi có tới gần 90 phút để đấu lại với một đội bóng 10 người và đã không thể chiến thắng. Có lẽ chính thẻ đỏ mà các cầu thủ Chelsea đòi phải phạt cho Ibrahimovic đã tước đi cơ hội của chính họ.
Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Bayern Munich đã hủy diệt đội khách Shakhtar Donetsk đến 7 bàn không gỡ trên sân nhà. Shakhtar Donetsk đã không có được một cú sút nào trong suốt trận đấu về phía khung thành Bayern. Với kết quả này, Hùm xám đã tái hiện trận thắng với kết quả tương tự năm 2012, mùa giải mà họ bước lên ngôi vô địch. Chiến thắng đưa nhà vô địch nước Đức lọt vào tứ kết lần thứ 4 liên tiếp. Bayern Munich cũng là đội bóng đầu tiên lọt vào tứ kết 14 lần.   


Bình Minh


Gục ngã tại Bernabeu, Real lầm lũi vào tứ kết
Gục ngã tại Bernabeu, Real lầm lũi vào tứ kết

Trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League, Real Madrid đã bị Schalke đánh bại 4 - 3, ngay trên sân Bernabeu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN