Chelsea thắng “5 sao”: Tới đây nào, Barca!

Khi biết rằng Chelsea sẽ đụng độ Barca ở bán kết Champions League, các cầu thủ “The Blues” đều khẳng định rằng họ có thể đánh bại các nhà ĐKVĐ. Và các học trò của Di Matteo đã không nói suông.

Chiến thắng hoành tráng 5-1 trước Tottenham ở bán kết Cúp FA chính là câu trả lời cho những ai còn nghi ngờ vào khả năng lật đổ đế chế Barca của Chelsea. Tất nhiên, Tottenham không thể so với Barca, nhưng nếu cứ tiếp tục thể hiện phong độ như ở trận bán kết Cúp FA, Chelsea hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với đội bóng hay nhất thế giới hiện nay. Câu trả lời sẽ phần nào được hé lộ sau trận đại chiến tại Stamford Bridge vào đêm thứ Ba tới.




Tới đây nào, Barca! - Ảnh Getty

So với trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước Fulham mới đây tại Premier League, HLV Di Matteo đã có tới 5 sự thay đổi ở đội hình xuất phát khi Bosingwa, Luiz, Ashley Cole, Mata và Drogba được đá chính ngay từ đầu. Với sự xáo trộn này, Chelsea đã chơi mạch lạc và cầm bóng tốt hơn so với trận đấu hồi giữa tuần dù cơ hội mà họ tạo ra trong 45 phút đầu tiên là không nhiều. Thậm chí, chính Tottenham mới là đội có cơ hội ăn bàn rõ rệt đầu tiên khi Lennon chuyền bóng từ cánh phải để Van der Vaart đánh đầu cận thành đưa bóng vượt qua sự truy cản của Cech, nhưng Terry đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi. Chỉ vài phút sau đó, khung thành Chelsea lại chao đảo khi pha chuyền bóng của Van der Vaart cho Adebayor đã tìm đến cột dọc khung thành của Cech.

Tuy vậy, sự khác biệt giữa Chelsea với Tottenham là họ có trong đội hình một Drogba độc lập tác chiến cực tốt và có thể ghi bàn từ những pha bóng khó nhất. Phút 43, dù bị Gallas kèm rất sát nhưng Drogba vẫn vượt qua sự truy cản của hậu vệ người Pháp để tung ra cú sút tuyệt đẹp vào góc gần, mở tỷ số cho Chelsea. Bàn thắng lột tả hết những phẩm chất đã làm nên thương hiệu của Drogba, đó là khả năng tì đè và chớp cơ hội cực nhanh.

Không những chơi áp đảo so với Tottenham, Chelsea còn nhận được sự trợ giúp đắc lực từ trọng tài khi ông Martin Atkinson công nhận bàn thắng “ma” của Mata. Cú dứt điểm của tiền vệ người TBN ở phút 50 đã bị Assou-Ekotto cản phá ngay trên vạch vôi nhưng trọng tài chính Atkinson vẫn công nhận bàn thắng trong sự phản đối quyết liệt từ phía Tottenham. Nhưng chỉ ít phút sau bàn thua oan ức này, Tottenham đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của Bale. Tuy vậy, đây cũng là tất cả những gì Tottenham làm được trong trận đấu này trước khi họ phải nhận liên tiếp những bàn thua.

Khi biết rằng Chelsea sẽ đụng độ Barca ở bán kết Champions League, các cầu thủ “The Blues” đều khẳng định rằng họ có thể đánh bại các nhà ĐKVĐ. Và các học trò của Di Matteo đã không nói suông.

Việc các cầu thủ Tottenham phải dâng cao để tìm bàn gỡ đã để lộ ra những khoảng trống để Chelsea khai thác, đặc biệt là từ ngòi nổ Mata. Khi có khoảng không gian trước mặt, tiền vệ người TBN tỏ ra cực kỳ nguy hiểm với những đường chuyền có độ sát thương cao. Chính Mata chứ không ai khác đã có hai pha kiến tạo tuyệt đẹp từ trung lộ để Ramires rồi Malouda ghi bàn thứ 3 và 5 cho Chelsea. Xen giữa hai pha lập công này là cú sút phạt thần sầu của Lampard.

Dù phần nào có sự trợ giúp của trọng tài nhưng Chelsea đã giành chiến thắng một cách hoàn toàn xứng đáng khi mà họ là đội chủ động kiểm soát thế trận và chơi pressing trên toàn mặt sân khiến Tottenham gặp rất nhiều khó khăn trong khâu kiểm soát bóng. Đáng sợ hơn, Chelsea đã cho thấy rằng họ có thể ghi bàn theo nhiều cách khác nhau: từ khả năng độc lập tác chiến của Drogba, những cú sút phạt của Lampard hay các pha phối hợp trung lộ sắc sảo (tiêu biểu là hai pha kiến tạo của Mata từ vị trí này cho đồng đội lập công). Tất cả để chỉ ra rằng Chelsea đã sẵn sàng để tiếp đón những vị khách hùng mạnh đến từ Catalunya. Chờ đợi ở Stamford Bridge!


Theo thethaovanhoa.vn
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN