Bóng bàn 2011:Đỏ mắt tìm người tài

Những ai theo dõi bóng bàn Việt Nam nhiều năm qua đều có chung nhận xét về giải bóng bàn vừa kết thúc này: Không có nét nào mới mẻ. Trong bối cảnh bóng bàn Việt Nam đang ngày một “già hóa” thì việc không tìm kiếm được gương mặt trẻ triển vọng nào khiến những nhà quản lý lo lắng cho ĐTQG tham dự SEA Games cuối năm nay.

“Lão tướng” Vũ Mạnh Cường đã bước qua tuổi 40 vẫn phải tham gia thi đấu.  ẢNH: Quốc khánh - TTXVN

Từ việc “lão tướng” Vũ Mạnh Cường “tái xuất giang hồ”...

Vũ Mạnh Cường chẳng xa lạ gì với làng bóng bàn Việt Nam khi anh từng là tay vợt số 1 nhiều năm liền. Sau hơn 2 năm gác vợt trên tất cả các sân đấu đỉnh cao để tập trung vào công tác huấn luyện tại CLB bóng bàn Hà Nội T&T, việc Mạnh Cường bất ngờ trở lại thi đấu khi đã bước qua tuổi 40 khiến không ít người bị “sốc”. Thực ra, chuyện một tay vợt đã bước sang tuổi “băm” vẫn còn “máu” thi đấu không phải là chuyện bây giờ mới kể. Trước đây, một cây vợt Hải Dương nổi tiếng khác, nay là Trưởng Bộ môn bóng bàn Tổng cục TDTT Nguyễn Đức Long cũng từng “tái xuất giang hồ” ở tuổi 40, rồi thi đấu chung với con gái mình. Thế nhưng, cứ mỗi lần có một “hiện tượng lạ” như vậy xảy ra, người hâm mộ cũng chẳng biết nên buồn hay vui. Với Mạnh Cường, người hâm mộ vui vì lại được chiêm ngưỡng những quả giật bóng đã trở thành “thương hiệu” của anh. Còn các “hậu bối” có cơ hội được học hỏi kinh nghiệm từ “đàn anh” của mình. Thế nhưng, nhìn sâu xa hơn, cú “trở lại” khá ngoạn mục của Vũ Mạnh Cường cũng đã làm “lộ diện” khoảng trống mênh mông về trình độ lẫn lực lượng của bóng bàn Việt Nam.

… tới sự thống trị của Mai Hoàng Mỹ Trang

Tay vợt khoác áo VT TP.HCM xứng đáng nhận điểm 10 năm nay về màn trình diễn của mình. Dù thân hình có phần hơi “ục ịch” nhưng Trang vẫn di chuyển đầy linh hoạt cùng những quả giật uy lực. Trong 4 nội dung của nữ là đơn nữ, đôi nam nữ, đôi nữ, đồng đội nữ, Mỹ Trang đều giành ngôi vô địch. Đặc biệt là việc giành ngôi vô địch nội dung đơn nữ lần thứ 5 trong vòng 6 năm trở lại đây cho thấy, ĐTQG vẫn phải dựa vào tay vợt này nhiều năm nữa. Chứng kiến Mai Hoàng Mỹ Trang tung hoành tại các nội dung của nữ mới thấy, sự phát triển của bóng bàn nữ nhiều năm qua vẫn giậm chân tại chỗ.

Thậm chí, HLV Từ Nhân Luân và chuyên gia người Trung Quốc đang huấn luyện đội VT TP.HCM đều có chung nhận xét, Mỹ Trang vẫn sẽ là trụ cột của ĐT bóng bàn QG trong nhiều năm nữa. Ngoài Mỹ Trang, Việt Linh của Bộ Công an cũng đang rất tiến bộ. Việt Linh là một tay vợt trẻ, có kỹ thuật chính xác, lối chơi của Linh cực kỳ khó chịu và bản thân đàn chị Vũ Thị Trang cũng không phải dễ dàng hóa giải được. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Linh hoàn toàn có thể thay thế đàn chị Mỹ Trang ở ĐTQG. Đáng tiếc là trong vài năm trở lại đây, tay vợt trẻ này lại theo đuổi việc học văn hóa nên đã từ chối lên tuyển. Ở nội dung nam, trận chung kết đơn nam chính là trận cuối cùng vớt vát danh hiệu cho tay vợt số 1 Việt Nam Đoàn Kiến Quốc tại giải lần này. Dù vậy, một lần nữa Kiến Quốc đã thất bại trước người đồng đội Trần Tuấn Quỳnh ở ĐTQG. Việc không giành được một chức vô địch nào ở giải này cho thấy, Kiến Quốc đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao của mình. HLV Trương Thới Nhiệm (TĐ DKQG) lý giải phong độ của Kiến Quốc không cao là do chấn thương bả vai đang trở thành mãn tính với tay vợt này. Thế nhưng không thể phủ nhận, Kiến Quốc đã già đi rất nhiều, kéo tụt phản xạ và sở trường giật bóng của anh. Không chỉ thua các tay vợt trong ĐTQG ở những trận đấu quyết định mà tại vòng bảng, Kiến Quốc còn thua tay vợt “đàn em” Nguyễn Hoàng Chung (Hải Dương) với tỷ số khó tin 1/11.

Kinh nghiệm của Kiến Quốc vẫn rất cần cho ĐTQG nhưng gần như, tay vợt Khánh Hòa này sẽ khó là người gánh trọng trách giành HCV tại đấu trường khu vực như trước đây.

Anh Chi

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN