Bình Dương sớm vô địch V-League 2014

Chiều 3/8, Becamex Bình Dương đã tận dụng sự sảy chân của đối thủ Hà Nội T&T để đăng quang ngôi vô địch V-League 2014 sớm một vòng đấu. Hà Nội T&T đã chính thức trở thành cựu vương, trong khi Bình Dương được thỏa cơn khát vô địch sau 6 năm chờ đợi.

 

SHB “diệt” T&T

 

Trước khi bước vào 2 vòng đấu cuối cùng của mùa giải, SHB Đà Nẵng đã được nhắc đến với vai trò “trọng tài” trong cuộc đua tới ngôi vô địch, khi đội bóng sông Hàn lần lượt tiếp đón Hà Nội T&T, rồi đến làm khách tại Bình Dương. Ở đó, dù Bình Dương có ưu thế về điểm số, không ít người vẫn nghĩ đến kịch bản Hà Nội T&T có thể đảo ngược thế cờ, nhờ sự giúp sức của SHB Đà Nẵng.

 

Hà Nội T&T (áo sáng) đã sớm gục ngã trong cuộc đua với Becamex Bình Dương.Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Mùa giải 2012, Hà Nội T&T từng gián tiếp giúp SHB Đà Nẵng đăng quang, bằng cách cầm chân XMXT Sài Gòn ở vòng đấu cuối cùng. Chức vô địch của SHB Đà Nẵng năm đó đã làm dấy lên những phản đối về tình trạng “một ông chủ, hai đội bóng”. Tất nhiên, ông bầu Đỗ Quang Hiển không bao giờ thừa nhận sự liên quan, dù ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn T&T, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SHB.


Mối quan hệ giữa Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng thực ra là như thế nào? Câu trả lời cuối cùng đã được sáng tỏ (ít nhất vào thời điểm này là như vậy) trong chiều 3/8. Khi cần chiến thắng nhất để tiếp tục gây sức ép lên Bình Dương, Hà Nội T&T hành quân tới “ải” Chi Lăng. Phút 23, Hector hạ gục thủ môn Nguyễn Thanh Bình, mở tỷ số trận đấu cho Hà Nội T&T. Những hoài nghi trước trận đấu lại có cơ hội nổi lên. Tuy vậy, ở phần còn lại của trận đấu, SHB Đà Nẵng đã cho thấy là họ không hề nhường điểm Hà Nội T&T. Các pha lập công rất đẹp của Matias Jose (57’) và Nguyễn Vũ Phong (60’) khiến đội khách choáng váng. Ngay cả khi trận đấu được bù giờ tới 5 phút, Hà Nội T&T cũng không thể tìm được bàn gỡ.


Thất bại 1-2 đó cũng đã lấy đi của Hà Nội T&T những tia hy vọng còn sót lại trong chiến dịch bảo vệ vương miện, bởi ở trận đấu cùng giờ tại Long An, Bình Dương đã không mắc một sai sót nào. Thậm chí, chiến thắng 3-1 của thầy trò Lê Thụy Hải được định đoạt ngay trong hiệp 1, khi Trịnh Quang Vinh và Abass Cheikh Dieng lặp lại kịch bản y hệt trận gặp QNK Quảng Nam tuần trước: Quang Vinh vẫn là người mở tỷ số sớm và Abass làm nốt công việc còn lại.


Với 48 điểm hiện có, Bình Dương đã không cho Hà Nội T&T (44 điểm) cơ hội sửa chữa sai lầm ở vòng đấu cuối cùng. Đơn giản là Bình Dương đã làm tốt việc mà họ phải làm ở mùa giải này, khi mà thầy trò Phan Thanh Hùng liên tiếp sảy chân ở giai đoạn cuối. Cờ đã đến tay Bình Dương và đương nhiên là họ không từ chối phất.


An Giang đá play-off


Champagne đã được mở tại Long An và niềm vui của Bình Dương sẽ còn kéo dài cho tới ngày họ chính thức nhận Cúp vô địch, sau trận tiếp SHB Đà Nẵng chiều 10/8. Đó sẽ là trận đấu mà thầy trò Lê Thụy Hải nói lời cảm ơn tới khán giả nhà, những người đã chờ đợi sự trở lại của Bình Dương ở ngôi số 1 kể từ sau 2 chức vô địch liên tiếp năm 2007, 2008. Thế nhưng, “trọng tài” SHB Đà Nẵng có thể sẽ một lần nữa lên tiếng, bởi với chiến thắng bất ngờ vừa qua, họ vẫn chưa từ bỏ tham vọng huy chương, dù đó là Huy chương Đồng.


Hiện tại, SHB Đà Nẵng vẫn thua kém Thanh Hóa 2 điểm, nhưng Thanh Hóa vẫn còn trận đấu cuối được dự báo là đầy khó khăn tại sân Hàng Đẫy, trước một Hà Nội T&T cần nói lời tạ lỗi trước khán giả nhà. Với những gì SHB Đà Nẵng vừa làm được trước Hà Nội T&T, mọi khả năng đều có thể xảy ra.


Tuy nhiên, nếu như vị trí thứ 3 chung cuộc của Thanh Hóa vẫn chưa được bảo đảm, đội bóng này đã giúp định đoạt số phận của Hùng Vương An Giang. Chiều 3/8, tại xứ Thanh, bàn thắng duy nhất của Nastja Ceh ở cuối hiệp 1 đã khiến điểm số của An Giang “chết đứng” ở con số 12. Như vậy, bất chấp Long An cũng thất thủ, khoảng cách giữa hai đội vẫn là 6 điểm. Vị trí cuối bảng đã sớm được ấn định cho Long An và họ sẽ phải gặp XSKT Cần Thơ (xếp thứ 3 giải hạng Nhất) trong trận play-off. Đội thắng sẽ có mặt ở V-League 2015, đội thua sẽ xuống hạng.


V-League 2014 đã “về đích an toàn” sớm hơn dự báo. Nhưng việc giải có thành công hay không lại là việc đáng bàn, sau những sự cố, những vụ bê bối đã được đưa ra ánh sáng và cả những “tảng băng” còn chìm dưới mặt nước.


Song Long

Becamex Bình Dương đoạt Cúp
Becamex Bình Dương đoạt Cúp

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Năm hữu nghị Việt - Nhật, hai câu lạc bộ Becamex Bình Dương và Kawasaki Frontale đã đá giao hữu tranh cúp Tokyu Bình Dương Garden City 2013, tại sân Gò Đậu (Bình Dương) vào chiều 1/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN