Arsenal tiếp tục trông chờ Van Persie

Như phần lớn các trận đấu ở mùa này, Arsenal lại đặt hết hy vọng vào tiền đạo thủ quân Robin Van Persie trong chuyến làm khách ở Marseille đêm nay.
Arsenal hiện nằm cùng bảng F với Marseille, Dortmund và Olympiakos.

Van Persie có giúp Arsenal vượt qua Marseille trong trận đấu đêm nay? Ảnh: AFP-TTXVN


Đây được xem là một trong những bảng đấu khốc liệt nhất, cân bằng nhất, bên cạnh bảng A. Sau 2 lượt trận, Arsenal thắng 1 và hòa 1, xếp thứ nhì với 4 điểm giành được, kém đội đầu bảng Marseille 2 điểm. Nếu thua trên đất Pháp đêm nay, khoảng cách sẽ nới rộng thành 5 điểm và Arsenal có rất ít hy vọng chiếm ngôi đầu. Mùa trước, vì không thể giành vị trí nhất bảng, Arsenal đã gặp phải đội nhất bảng Barcelona ở vòng 1/8, sớm nói lời chia tay với giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Tại giải nội địa, tình hình của Arsenal vẫn chưa tươi sáng trở lại. Cuối tuần qua, họ rất nhọc nhằn mới giành thắng lợi 2-1 trước Sunderland trên sân nhà và chỉ mới leo lên tốp 10 mà thôi, cách vị trí dự Champions League 6 điểm. Theo HLV Arsene Wenger, Arsenal đang hứng chịu hậu quả nặng nề của mùa hè 2011 sóng gió: "Mùa hè vừa qua, có đến nửa số cầu thủ đòi ra đi. Đó là quãng thời gian cực kỳ khó khăn. Chúng tôi đã mất 3 cầu thủ rất quan trọng. Fabregas và Nasri thì ra đi, còn Wilshere dính chấn thương kéo dài. Cho đến thời điểm này, thành tích của chúng tôi là đáng thất vọng. Nhưng chúng tôi đang tiến chậm trên BXH, cách không quá xa tốp 4. Còn tốp 2 thì đúng là quá xa".

Sau sự ra đi của Fabregas và Nasri, cùng với chấn thương của Wilshere, Arsenal còn đúng một ngôi sao đẳng cấp thế giới. Đó là Robin Van Persie. Là cầu thủ có 7 năm gắn bó với Arsenal, không có gì ngạc nhiên khi anh được trao băng thủ quân. Và cũng chính anh một mình tỏa sáng để giúp đội bóng giành chiến thắng. Như cú đúp vào lưới Sunderland cuối tuần qua, 2 bàn vào lưới trong trận thắng Bolton 3-0, bàn mở tỷ số ở trận hòa Dortmund 1-1; trước đó là bàn quyết định để giúp Arsenal vượt qua Udinese ở vòng play-off Champions League. Điều đáng lo là ngay cả khi Van Persie đạt phong độ đỉnh cao, Arsenal vẫn thi đấu bạc nhược. Không hiểu Arsenal sẽ tệ đến mức nào nếu mất tiền đạo người Hà Lan. Những nguồn tin ở Anh cho hay Van Persie hiện vẫn chưa chịu ký hợp đồng mới với Pháo thủ.

Tối nay, Arsenal lại chỉ biết trông chờ vào Van Persie. Như Arsenal, Marseille đang thi đấu cực kỳ tệ hại ở giải nội địa, chỉ thắng 1 trận sau 10 vòng mùa này, xếp tận thứ 15/20 trên BXH. Tuy nhiên, Marseille lại đang chơi rất tốt ở Champions League. Họ thắng 1-0 ngay trên sân của Olympiakos và sau đó đại thắng Dortmund, nhà ĐKVĐ Bundesliga, với tỷ số 3-0. Thắng nốt Arsenal ở sân nhà đêm nay, Marseille coi như đã đặt 1 chân vào vòng 1/8.

Trong khi đó, láng giềng của Arsenal là Chelsea nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm khi tiếp Genk, đội bóng đang đứng cuối ở bảng E. Lo lắng của Chelsea không phải là ở sân cỏ mà là ở khán đài. Nhiều cổ động viên trung thành của họ dọa sẽ tẩy chay trận đấu này để phản đối việc giá vé vào sân tăng quá cao cũng như quyết định của ban lãnh đạo khi muốn rời bỏ sân Stamford Bridge. Để hạ nhiệt, ban lãnh đạo của Chelsea đã quyết định cho nhóm các cổ động viên này được xem trận lượt về giữa 2 đội miễn phí. Hồi tháng 9, sau khi lượng CĐV trong trận Chelsea - Leverkusen giảm xuống còn khoảng 34.000 người, ban lãnh đạo The Blues cũng đã phải miễn phí rất nhiều vé xem trận lượt về trên đất Đức.

TUỆ MINH

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN