Tự làm mồi cho cá sấu vì bị trầm cảm?

Một phụ nữ 36 tuổi, người Thái Lan, bị mắc chứng trầm cảm, được cho là đã chọn cách tự vẫn bằng việc nhảy xuống hồ nuôi cá sấu, tự làm mồi cho loài cá hung dữ này.

Ảnh minh họa, nguồn Internet

Theo nguồn tin từ gia đình, Tiphawan nói với chồng rằng cô đến gặp bác sĩ nhưng thay vào đó đã đi thẳng tới Trại Cá sấu ở Samut Prakarn, ngoại ô thủ đô Băngcốc. Máy quay camera ở Trại Cá sấu đã lưu lại hình ảnh người phụ nữ xấu số bước vào cửa điểm du lịch nổi tiếng này. Kể từ lúc đó, cô không hề bước ra ngoài và cũng không thấy trở về nhà.

 

Người chồng Sunai Jisathra (55 tuổi) khẳng định các nhân viên của Trại Cá sấu nói rằng vợ ông đã cố tình nhảy xuống hồ nuôi cá sấu và mất mạng. Tuy nhiên, ban quản lý Trại Cá sấu lại phủ nhận thông tin này.

 

Ông Jisathra nói rằng ông không hề ngạc nhiên khi nghe tin vợ mình hành động dại dột như vậy bởi cô Tiphawan gặp rắc rối về vấn đề tiền bạc và đã bị bệnh trầm cảm trong một thời gian dài. Ông Jisathra khẳng định sẽ không đâm đơn kiện Trại Cá sấu về vụ việc này mà chỉ muốn làm sáng tỏ sự thật về cái chết của vợ ông.

 

 

H.H (Theo dailymail)

Cho cá sấu ăn, một phụ nữ bị cắn đứt lìa tay
Cho cá sấu ăn, một phụ nữ bị cắn đứt lìa tay

Trong lúc cho cá sấu ăn, do sơ suất một phụ nữ đã bị cá sấu căn đứt lìa 1/3 cánh tay trái. Nạn nhân là chị Lương Thị Bích Liên (sinh năm 1954), trú tại tổ 2, xã An Phú, TP Pleiku (Gia Lai).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN