Truyền thông bị mắc lỡm, ông Trump nhận quả đắng

Đồng loạt các kênh truyền hình, tờ báo lớn lên tiếng cùng nhau tẩy chay nhà tỷ phú Donald Trump sau khi bị ông chơi xỏ một vố.

Các kênh truyền hình phát sóng trực tiếp buổi họp mặt báo chí của ông Trump tại khách sạn ở Washington, D.C ngày 16/9.

Chính thái độ ứng xử với cánh phóng viên trong hai ngày 15-16/9 đã khiến ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa phải nhận trái đắng khi đồng loạt các kênh truyền hình, tờ báo lớn đồng loạt “tẩy chay” không quảng bá cho khách sạn mới xây của ông. Họ quyết định xóa đi phần quay khách sạn mới khai trương của nhà tỷ phú này và không viết bài về nó.

Theo Politico, khi xả nỗi bực dọc trên trang mạng cá nhân Twitter, John Santucci – phóng viên phụ trách chiến dịch bầu cử cho kênh truyền hình ABC chia sẻ: “Ông Trump đang dẫn đoàn phóng viên đi tham quan khách sạn ở Washington DC, tuy nhiên không có bất kì nhà sản xuất hay phóng viên viết tin chuyên nghiệp nào đi cùng”.

Trước đó, ban quản lí vận động tranh cử của ông Trump thông báo sẽ có một “tuyên bố quan trọng” trong sự kiện tổ chức vào ngày 16/9 tại khách sạn mới xây, ngầm ám chỉ đến nội dung liên quan đến nơi sinh của Tổng thống Barack Obama. Các kênh truyền hình, phương tiện truyền thông, tạp chí, tờ báo lớn đã lên kế hoạch cử phóng viên đến họp, dẫn live trực tiếp sự kiện để xem “tuyên bố đó là gì”. Tại buổi họp báo, suốt 30 phút trong phần đầu, ông Trump chỉ chăm chăm quảng bá cho khách sạn mới xây của mình. Chỉ duy nhất cuối buổi, ông mới vỏn vẹn thốt ra được câu nói thừa nhận nơi sinh và tính hợp pháp làm Tổng thống của ông Obama. Tuy nhiên ngay sau đó, mặc cho cánh phóng viên đứng hẳn lên ghế, liên tục hét lớn các câu hỏi liên quan, nhà tỷ phú 71 tuổi này vẫn cố tình ngó lơ họ và bỏ đi.

Phóng viên David Martosko làm cho tờ Daily Mail bức xúc: “Khu vực truyền thông được thiết kế cách bệ phát biểu của ông Trump đến tận 15 m. Tôi nghĩ cánh phóng viên đã bị chơi xỏ một vố. Chúng tôi có mặt ở đây để chờ đón thông báo quan trọng của ông ta. Mà cái cuối cùng nhận được chỉ là buổi phát sóng trực tiếp miễn phí cho cái khách sạn này”. Đó cũng là suy nghĩ của phóng viên các trang HuffPost và MSNBC.

Trả lời tờ Politico, một phóng viên cho biết: “Chỉ có phóng viên ảnh cùng quay phim được phép tham quan khách sạn mới của ông Trump. Còn phóng viên viết bài, nhà sản xuất thì bị cấm. Theo lẽ thường, một ekip đi làm tin phải bao gồm đầy đủ quay phim, phóng viên. Nhưng sự thật là chúng tôi không được phép vào, để thực hiện quá trình chỉnh sửa, biên tập. Điều đó đã khiến mọi người tức giận và quyết định đồng loạt xóa đoạn video giới thiệu khách sạn đi”.

Hồng Hạnh
Bị vò đầu trên truyền hình, tóc quý của ông Trump xù bông
Bị vò đầu trên truyền hình, tóc quý của ông Trump xù bông

Ngày 15/9 vừa qua, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump vừa có một động thái đáng kinh ngạc khi cho phép nngười dẫn chương trình truyền hình vò đầu, làm rối tung mái tóc “quý giá”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN