Showroom H&M bị đập phá tan tành vì quảng cáo ‘ví người như khỉ’

Người biểu tình ở Nam Phi đã giận dữ đập phá các cửa hàng của thương hiệu thời gian nổi tiếng Thuỵ Điển để phản đối một quảng cáo mà họ coi là “phân biệt chủng tộc” của hãng.

Người biểu tình thuộc tổ chức Chiến binh tự do kinh tế Nam Phi (EFF) đã xông vào các cửa hàng H&M ở tỉnh Gauteng, đập phá tan tành các kệ treo quần áo. Cảnh sát địa phương buộc phải dùng đạn cao su để giải tán những đám cướp phá ở 6 cửa hàng H&M tại Johannesburg và những nơi khác trong tỉnh Gauteng hôm 13/1.

Video cảnh người biểu tình đập phá cửa hàng thời trang H&M:



Đầu tuần này, H&M đã lên tiếng xin lỗi sau khi bị chỉ trích nặng nề về quảng cáo in hình một đứa trẻ da đen 5 tuổi mặc chiếc áo hoodie có in câu slogan “Con khỉ ngầu nhất rừng rậm”. Trên website chính thức, công ty H&M tại Nam Phi viết: “Cách nhìn nhận của chúng tôi quá vô tâm, chúng tôi đã sai và vô cùng xin lỗi”.

Quảng cáo gây tranh cãi của H&M hiện đã bị hãng dỡ bỏ.

Người phát ngôn EFF Mbuyiseni Ndlozi tuyên bố rằng lời xin lỗi của H&M là quá muộn và sơ sài. “Thời của xin lỗi về phân biệt chủng tộc đã qua, hành động phân biệt chủng tộc chống lại người da đen phải gánh chịu hậu quả”, ông Ndlozi viết trên Twitter.


Ngôi sao bóng rổ Mỹ LeBron James, rapper Diddy và ca sĩ The Weeknd là ba trong số những người nổi tiếng đã bày tỏ phản ứng trước quảng cáo của thương hiệu thời trang bình dân H&M.
 

Cửa hiệu H&M đóng cửa vì lo ngại làn sóng phản đối.

Phan Long/Báo Tin tức
Chuột lẻn vào cây ATM gặm sạch tiền mặt
Chuột lẻn vào cây ATM gặm sạch tiền mặt

Hai chú chuột đã cùng lẻn vào một máy rút tiền tự động (ATM) ở thủ đô Astana của Kazakhstan để tránh bão tuyết. Tại nơi trú ẩn an toàn này, chúng còn có bữa no với nhiều tập tiền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN