Mê cung ngô tại Cool Patch Pumpkins ở Dixon, California. Ảnh: AP
Từng hai lần được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness thế giới là mê cung lớn nhất hành tinh (năm 2007 và 2014), nơi đây không chỉ là điểm đến cho những người yêu thích mùa lễ hội mà còn là hành trình đặc biệt về tìm lối thoát cho bản thân.
Nằm ngay dọc xa lộ I-80 giữa hai thành phố Sacramento và San Francisco, khu vườn đặc biệt này sẽ đón khách đến đến hết dịp lễ Halloween. Trên diện tích hơn 16 hecta, những con đường được vẽ nên giữa biển ngô cao ngất, đan xen, xoắn vặn, dẫn khách tham quan đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đi sâu vào mê cung, mọi thứ trở nên rối rắm và giống hệt nhau, chỉ khi leo lên những cây cầu quan sát, khách tham quan mới giật mình nhận ra mình đang ở vị trí hoàn toàn khác so với tưởng tượng.
Anh Tayler Cooley – một thành viên trong gia đình sáng lập khu vườn – phấn khích chia sẻ: “Mê cung gây bối rối nhưng cũng rất thú vị. Trong một thế giới của những thiết bị định vị và biển chỉ dẫn ở khắp nơi, hiếm khi nào bạn được phép lạc lối. Nhưng ở đây, việc lạc đường lại chính là niềm vui”.
Không chỉ mang tính giải trí, mỗi mùa mê cung lại gửi gắm một thông điệp. Năm nay, những lối đi uốn lượn được sắp đặt để tri ân người nông dân – những bàn tay lặng lẽ nuôi dưỡng cuộc sống. Các năm trước, mê cung từng khắc họa hình ảnh cựu chiến binh và lực lượng cứu hộ trong những bức tranh khổng lồ chỉ có thể chiêm ngưỡng từ trên cao.
Chủ đề về mê cung ngô có thể nhìn thấy từ trên không. Ảnh: AP
Được xây dựng hoàn toàn thủ công, khách tham quan sẽ mất tối thiểu 45 phút để chinh phục mê cung này, với 5 cây cầu giúp họ có góc nhìn từ trên cao. Hàng trăm du khách từ khắp nơi đã tới đây để được lạc bước trong những lối rẽ bất tận. Một vị khách từ Hawaii hài hước nói: “Tôi chẳng có chút định hướng nào cả, nhưng nếu phải ở đây cả ngày thì cũng ổn. Chúng tôi có nước để uống, chắc cũng sống qua được 3 ngày”. Một người khác từ California thì cười rằng: “Nếu lạc quá lâu thì ít nhất vẫn còn có ngô để ăn qua bữa”.
Ngoài mê cung, Cool Patch Pumpkins còn có một “bể ngô” cho trẻ nhỏ, chứa tới 150.000 pound (hơn 68 tấn) hạt ngô khô - biến nơi đây thành thiên đường mùa thu đầy màu sắc và niềm vui.