Quân đội Nga tiến công, áp sát một tỉnh mới của Ukraine khi đàm phán hòa bình đang diễn ra

Quân đội Nga chỉ còn cách tỉnh Dnipropetrovsk không đầy 5km, một khu vực mà họ chưa bao giờ tiến công. Nếu họ tiến vào tỉnh này, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của Ukraine và làm phức tạp bất kỳ cuộc đàm phán lãnh thổ nào.

Chú thích ảnh
Thành viên Lữ đoàn pháo binh độc lập Zhytomyr số 148 của Ukraine sử dụng lựu pháo M777 bắn vào các mục tiêu của Nga từ tiền tuyến Kurakhove. Ảnh: NYT

Theo tờ New York Times, khi Mỹ và Nga bắt đầu đàm phán để chấm dứt chiến tranh, Moskva đang tận dụng lợi thế của mình trên chiến trường bằng cách áp sát Dnipropetrovsk, một trong những khu vực lớn nhất của Ukraine và là nơi có cơ sở công nghiệp lớn. Quân đội Nga hiện chỉ cách ranh giới của khu vực này chưa đầy 5km và họ đã tiến bước trong những ngày gần đây.

Nếu quân đội Nga vượt từ khu vực Donetsk ở phía đông vào Dnipropetrovsk, điều này sẽ giáng một đòn mạnh vào tinh thần ở Ukraine - đánh dấu khu vực thứ năm phải đối mặt với sự kiểm soát một phần của Nga, đồng thời mở rộng quyền kiểm soát của Moskva đối với quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Diễn biến như vậy cũng có thể làm phức tạp thêm vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán về lãnh thổ có thể phát sinh trong quá trình đàm phán hòa bình.

Cuộc tiến công của Nga đã định hình lại cảnh quan của khu vực biên giới Dnipropetrovsk, nơi từng là một vùng đất rộng lớn yên tĩnh với những cánh đồng nhấp nhô và những ngôi làng nhỏ. Giờ đây, các chiến hào và mương chống tăng nằm dọc các con đường nơi những đoàn xe bọc thép đi qua. Xe tăng được ẩn giấu trong các hàng cây.

Ở những ngôi làng gần tiền tuyến nhất, binh lính Ukraine đã trấn giữ những tòa nhà bị bom phá hủy hoặc bị người dân địa phương bỏ lại. Những người lính của Tiểu đoàn tấn công Lực lượng đặc biệt Shkval của Ukraine đã chuẩn bị vũ khí và đạn dược khi họ chuẩn bị tấn công những người lính Nga đang tiến về phía khu vực Dnipropetrovsk ở miền đông Ukraine.

Có thể thấy bước lùi của người Ukraine qua việc di dời trạm cứu thương về phía tây, nơi các bác sĩ của Lữ đoàn cơ giới số 33 điều trị cho những người lính bị thương. Vào cuối năm ngoái, họ đã rút lui ba lần trong nhiều tháng, mang theo giường bệnh và máu dự trữ trên xe tải.

Các nhân viên y tế không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ bị buộc phải từ bỏ hoàn toàn tỉnh Donetsk, một khu vực mà đơn vị của họ đã chiến đấu trong một năm, và rút lui qua ranh giới phía tây vào tỉnh Dnipropetrovsk.

Đầu năm nay, điều đó đã trở thành hiện thực. Bây giờ, các nhân viên y tế lo sợ quân đội Nga sẽ sớm tiến theo họ.

"Điều này luôn xảy ra", Trung úy Vitalii Voitiuk, người đứng đầu đơn vị y tế của lữ đoàn cho biết. "Khi các đơn vị y tế bắt đầu di chuyển vào một khu vực, điều đó có nghĩa là tiền tuyến không còn xa phía sau nữa".

Chú thích ảnh
Những người lính Ukraine chen chúc lên một chiếc xe bọc thép ở Dnipropetrovsk. Ảnh: NYT

Ông Voitiuk phát biểu tại trạm cứu thương mới của mình gần tiền tuyến, nơi những người lính bị thương được chăm sóc trước khi được đưa đến một bệnh viện xa hơn phía sau chiến tuyến. Bên ngoài trạm cứu thương, tiếng nổ ầm ầm của hỏa lực pháo binh vang vọng suốt đêm. "Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ cho thấy cuộc chiến đang đến gần", Voitiuk nói.

Dân thường cũng đang chuẩn bị cho cuộc chiến. Một số người đã sơ tán - bao gồm cả những người đã chạy khỏi cuộc chiến ở miền đông trước đó và không muốn bị cuốn vào bạo lực một lần nữa, trong khi những người khác đang chuẩn bị rời đi.

"Khi chúng tôi đọc các yêu cầu sơ tán người dân khỏi Dnipropetrovsk, chúng tôi cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng đó cũng là lời cảnh tỉnh về thực tế của cuộc chiến", Bohdan Zahorulko, một nhân viên tại East SOS, một tổ chức phi chính phủ của Ukraine giúp đỡ những người phải sơ tán, cho biết.

Việc Nga tiến về Dnipropetrovsk, một khu vực có hơn 3 triệu người với các nhà máy thép lớn, dựa trên thành quả 6 tháng tiến công nhanh chóng ở tỉnh Donetsk kế bên. Kể từ tháng 8/2024, quân đội của họ đã chiếm được trung bình khoảng 180 dặm vuông lãnh thổ mỗi tháng ở Ukraine - theo Black Bird Group, một công ty nghiên cứu có trụ sở tại Phần Lan. Hầu hết những thành quả đó đều ở Donetsk.

Nhưng trong những tuần gần đây, bước tiến của Nga đã chậm lại. Franz-Stefan Gady, một chuyên gia quân sự tại Vienna, vừa trở về sau chuyến nghiên cứu ở miền đông Ukraine, cho rằng sự chậm lại này là do thời tiết xấu mùa đông cản trở các cuộc tấn công cơ giới và không kích của Nga. Ông Gady cũng lưu ý rằng Ukraine đã sử dụng thiết bị bay không người lái hiệu quả để tấn công quân đội và xe bọc thép đối phương.

"Nhưng UAV không thể giữ được lãnh thổ", Trung tá Vadim Balyuk, chỉ huy Tiểu đoàn Tấn công Lực lượng Đặc biệt Shkval thuộc Lữ đoàn 59 của Ukraine, cho biết.

Chú thích ảnh
Quân nhân Ukraine sử dụng súng phóng lựu chống tăng trong huấn luyện chiến đấu chống quân đội Nga ở ngoại ô thành phố Pokrovsk thuộc Donetsk, ngày 18/12/2024. Ảnh: AA/TTXVN

Những người lính trở về từ mặt trận Donetsk cho biết thách thức lớn nhất trên chiến trường của Ukraine vẫn không thay đổi: một đối thủ có lợi thế về nhân lực áp đảo đang tấn công liên tục.

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất về cuộc giao tranh ác liệt sắp xảy ra là một biển báo ven đường màu xanh và vàng đánh dấu lối vào Donetsk từ phía Dnipropetrovsk. Trong hơn 3 năm chiến tranh, địa điểm này đã trở thành biểu tượng cho cuộc kháng chiến của Ukraine, với những người lính ra trận, ký tên và cầm cờ Ukraine. Nhưng giờ đây, khi tiền tuyến chỉ cách đó gần 20km, biển báo đã được phủ một tấm lưới lớn để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công bằng UAV.

Tại Mezhova, một thị trấn nhỏ ở Dnipropetrovsk, nằm trên đường tiến quân của Nga, số lượng binh lính có khi đông hơn dân thường, họ xếp hàng tại bưu điện và chen chúc trong các quán cà phê, còn những chiếc xe bán tải màu xanh ô liu của họ xếp hàng dài trên phố.

Thực tế mới đè nặng nhất lên những người tị nạn đã chạy trốn khỏi tỉnh Donetsk vào đầu cuộc chiến và tái định cư tại Mezhova và các khu định cư gần đó. Trong 3 năm qua, dân số ở đây đã tăng vọt từ 14.000 lên 21.000 người.

“Trong một thời gian dài, chúng tôi nghĩ nơi này an toàn”, Nelia Seimova, người chuyển đến Mezhova vào tháng 8/2024 sau khi chạy khỏi Novohrodivka, nơi hiện đang bị Nga kiểm soát, cho biết.

Bây giờ, Seimova, 33 tuổi, đang có kế hoạch chuyển đi một lần nữa, xa hơn về phía tây. Cô biết từ kinh nghiệm rằng không nên đợi đến khi thị trấn bị ném bom thường xuyên. “Chúng tôi đã từng trải qua điều này trước đây”, Seimova nói, nước mắt lăn dài.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo New York Times)
Thừa nhận cay đắng của Ukraine liên quan viện trợ vũ khí của Mỹ
Thừa nhận cay đắng của Ukraine liên quan viện trợ vũ khí của Mỹ

Các binh sĩ Ukraine trên chiến trường đang lo sợ trước nguy cơ nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump sẽ cắt giảm viện trợ cho nước này, có quân nhân thậm chí còn thừa nhận: “Chúng tôi không thể sống sót” nếu không có vũ khí nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN