Nhà tù Israel không cản được khát vọng làm mẹ của phụ nữ Palestine

Một chiến lược mới đã thành công đối với nhiều phụ nữ Palestine: Họ vẫn có thể sinh con với người chồng bị giam giữ tại các nhà tù của Israel!

Từ ý tưởng ban đầu...

Khi quân đội Israel bắt giữ Tamer al-Zaanin vào năm 2006 – chỉ hơn một tháng sau khi anh này làm đám cưới, cô vợ Hana vẫn đang theo học chuyên ngành Luật Sharia (Luật Hồi giáo) tại Đại học Hồi giáo ở thành phố Gaza. Tamer bị kết án 12 năm tù vì tội hoạt động cho một tổ chức Hồi giáo thánh chiến. Chưa sinh con, nhiều thời gian rỗi, Hana quyết định đăng ký theo học thêm một văn bằng khác cũng chính tại trường vừa tốt nghiệp, chuyên ngành toán học.

Thế nhưng, những tháng ngày rảnh rỗi dường như chỉ còn là dĩ vãng. Trung tuần tháng 1 vừa qua, cô đã sinh con, cậu bé trai Hassan, thông qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, trở thành người đầu tiên ở Gaza có chồng bị giam tù mà vẫn thực hiện được thiên chức làm mẹ của người phụ nữ, nhờ lấy được tinh trùng của chồng. “Chẳng thể nào diễn tả được niềm vui khôn xiết này. Một cảm giác không tả khi mà 7 năm sau khi Tamer bị bắt giữ, tôi đã sinh con”, cô gái 26 tuổi chia sẻ.

Câu chuyện bắt đầu từ khi Hana lướt mạng Internet, đọc được câu chuyện cảm động về một em bé được sinh ra nhờ tinh trùng của người bố bị giam tại trại ở Nablus. Cô bắt đầu mê say ý tưởng này và quyết định nói chuyện với chồng mình. “Tôi đã mất hàng tuần suy nghĩ và cân nhắc các phản ứng sẽ đến từ gia đình. Quan trọng nhất, tôi không biết Tamer sẽ chấp nhận ý tưởng của tôi hay không... Tôi không biết anh ấy sẽ vui hay giận dữ nữa. Tôi có thêm động lực để nói chuyện với Tamer, sau khi bố chồng tôi ủng hộ ý tưởng này. Cuối cùng, chỉ còn chờ anh ấy đồng ý hay phản đối”, Hana chia sẻ với báo phóng viên tờ Al Jazeera.

Tamer, người bị bắt cùng với hai ông anh họ trong một chiến dịch truy kích của quân đội Israel, sẽ mãn hạn tù vào năm 2016. Mọi việc rồi cũng đi tới chặng cuối: “Tim tôi như ngừng đập khi Tamer im lặng trong chốc lát. Nhưng rồi điều mong đợi cũng đến khi tôi nhìn thấy nụ cười của anh qua màn kính chắn và gật đầu đồng ý”, Hana nhớ lại sau khi được đến thăm chồng lần đầu tiên hồi năm ngoái.

... Đến thực hiện trong thực tế

Hana al-Zaanin, vợ của một tù nhân người Palestine vừa mới sinh hạ con trai. Ảnh: AlJazeera]


Nhưng hàng loạt thách thức vẫn còn đó. Làm sau có thể lấy được tinh trùng của Hamer, khi chính quyền Israel không cho phép tiếp xúc trực tiếp giữa tù nhân và thành viên gia đình họ? Kế đến, làm sao giữ được tinh trùng còn khỏe mạnh được trong 6 tiếng - quãng thời gian cần thiết để trở về Dải Gaza? Nhưng thật may mắn, vẫn còn một khe cửa hẹp! Nhà tù Israel cho phép trẻ em dưới 8 tuổi được vào sau bức màn kính để ôm hôn người bố. Hai anh trai Hana cũng bị giam trong nhà tù Rimon cùng với Tamer và một người trong số họ có con nhỏ. Vì thế con của Farid, Rami, được giao nhiệm vụ mang một lọ để lấy tinh trùng, giấu trong áo trong một chuyến thăm nom.

Tại trạm kiểm soát Erez, vốn mở cửa chỉ dành cho các nhân viên nhân đạo quốc tế, Hana đang chờ đợi trong hy vọng. “Tôi cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh”, Hana nhớ lại. Bác sĩ Abdel-Kareem Hindawi, một chuyên gia về sản khoa tại Trung tâm thụ tinh nhân tạo ở Gaza, cho biết: tinh trùng vẫn còn sống. Ông và các đồng nghiệp bắt đầu tiến trình cấy ghép và mọi việc diễn ra tốt đẹp. “Tôi và các đồng nghiệp rất vui, vì chúng tôi đã mang lại niềm vui cho gia đình Hana. Biến giấc mơ của phụ nữ Palestine thành sự thật là vinh dự của chúng tôi, vì điều này không hề trái với luật pháp và Đạo hồi”, vị bác sĩ cho biết.

Bé Hassan, con Tamer và Hana, được sinh ra trong tình trạng sức khỏe tốt, nặng 3,1 cân. Cả gia đình sau đó liên tục được đón khách và các quan chức Palestine đến chúc mừng. Khi được hỏi liệu cô có ý định sinh thêm con theo cách thức đã làm hay không, Hana khẽ nhún vai và đáp: “Tôi sẽ chờ cho đến khi Tamer mãn hạn tù, vì tôi không muốn anh ấy bị tước đoạt niềm vui được nhìn thấy con cái trưởng thành trước mắt”.


HT (aljazeera)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN