Nghi phạm IS ngộp thở trong nhà tù, 8 tháng mới thấy Mặt Trời một lần

Các nghi phạm IS ở Iraq bị nhồi nhét vào các trại giam chật chội, nóng bức tới 45 độ C và có người sau 8 tháng bị giam mới nhìn thấy ánh Mặt Trời một lần.


Những hình ảnh được đăng trên mạng cho thấy đám đông nghi phạm thánh chiến đủ mọi lứa tuổi, ngồi chật cứng trong một căn phòng tối tăm, hầm hập 45 độ C mà không có điện.

Một quan chức Iraq – người quản lý nhà tù tạm thời này – cho biết hiện nhà tù đang giam giữ khoảng 370 tù nhân. Phần lớn những người bị bắt giam vào đây đều bị coi là nghi phạm IS với cáo buộc tội danh lạm dụng nhân quyền.

Vị quan chức chia sẻ nhà tù bị quá tải trong quá trình lực lượng Iraq tổng tấn công quyết giành lại Mosul, kết thúc 9 tháng giao tranh đầy khốc liệt.

Trong suốt 3 tháng qua, đã có ít nhất 1.150 đối tượng bị bắt giữ, với 540 người trong số đó đã được chuyển tới Baghdad để tiến hành điều tra thêm.

Có ít nhất 2.800 tù nhân khác đang bị giam tại căn cứ không quân Qayara phía nam Mosul và hàng trăm tù nhân khác đang chịu sự giám sát tại các cơ sở nhỏ hơn.

Căn phòng giam giữ chật chội, không có ánh sáng.

“Tù nhân ở đây bị mắc nhiều bệnh, gặp vấn đề về sức khỏe và da, bởi vì họ không được tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời. Phần lớn tù nhân không thể đi lại, nên chân của họ bị sưng phù”, quan chức Iraq giải thích. Thỉnh thoảng mới có đội ngũ chăm sóc sức khỏe của tỉnh tới thăm khám.

Các nhà tù đều quá tải phạm nhân song khi được phóng viên hãng tin AP phỏng vấn, những người bị giam giữ đều khẳng định họ vô tội.

Một tù nhân giấu tên cho biết: “Các anh sẽ không tìm thấy 10 tay súng IS thực sự trong những người ở đây. Và tất cả bọn họ đều bị giam suốt 6 tháng liền. Như tôi, 8 tháng ở đây, tôi chỉ được nhìn thấy Mặt Trời một lần”.

Anh ta cho biết mình là một công chức, và có một vài lần phải đi công tác giữa Baghdad và Mosul. Khi bị bắt giữ, lực lượng an ninh thông báo tên anh ta có trong hệ thống dữ liệu. Tù nhân này chưa được một lần nhìn thấy tòa án, thẩm phán và thậm chí còn không biết mình mắc tội gì.

Theo lời của phạm nhân trên, hai người đã chết khi bị giam giữ, một số tù nhân khác có vết thương mưng mủ và sau khi trở về từ bệnh viện chữa trị, tay chân họ đã bị cắt cụt.

Các phạm nhân ở đây đều không được người thân, họ hàng, khách đến thăm nom.

Có tù nhân bị giam suốt 8 tháng chỉ được nhìn thấy ánh Mặt Trời một lần.

Theo tờ Daily Mail, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cũng từng thừa nhận lực lượng Iraq đã vi phạm nhân quyền song ông khẳng định tay súng IS phải bị trừng phạt vì sự tàn bạo cả đối với dân thường và lực lượng an ninh Iraq.

Tuần trước, trên các phương tiện truyền thông cũng xuất hiện nhiều đoạn video cho thấy binh lính quân đội ở Mosul sau khi bắt được các nghi phạm IS đã đẩy từng đối tượng một từ trên cao xuống và lấy súng bắn vào thi thể.

Trả lời hãng tin AP, 4 quan chức Iraq đến từ 3 đơn vị khác nhau thuộc lực lượng an ninh và quân đội, công khai thừa nhận binh sĩ của mình đã giết các nghi phạm IS bị bắt giữ và không được trang bị vũ khí.

Tuy nhiên, họ bào chữa cho hành động bị cho là vi phạm luật lệ quốc tế của mình, cho rằng cuộc chiến chống IS nên là ngoại lệ.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Khoảng 800.000 người chạy khỏi Mosul vẫn chưa trở về
Khoảng 800.000 người chạy khỏi Mosul vẫn chưa trở về

Ngày 14/7, thông báo của Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) cho biết, hơn 1 triệu người đã phải rời bỏ thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq do giao tranh giữa quân đội chính phủ và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), tuy nhiên cho đến nay mới chỉ gần 200.000 người trở về nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN