Nam Sudan đập tan âm mưu đảo chính

Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir thông báo một cuộc đảo chính của các binh sĩ trung thành với cựu Phó Tổng thống Riek Machar đã bị đập tan và Chính phủ nước ông đang kiểm soát toàn bộ thủ đô Juba sau một đêm giao tranh ác liệt.

Cựu Phó Tổng thống Nam Sudan Riek Machar phát biểu trước phiên họp Đại hội đồng LHQ sau khi Nam Sudan được tổ chức lớn nhất thế giới này công nhận, tại New York ngày 14/7/2011. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước SSTV tối 16/12, Tổng thống Salva Kiir đã đưa ra thông báo trên đây, đồng thời khẳng định quân chính phủ đang kiểm soát hoàn toàn tình hình và tiến hành truy nã bọn mưu phản.

Lệnh giới nghiêm ban đêm được áp dụng từ 18 giờ đến 6 giờ hôm sau, bắt đầu từ ngày 16/12. Theo Tổng thống Salva Kiir, giao tranh nổ ra khi các binh sĩ không rõ danh tính nổ súng vào phòng họp của Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan (SPLM) cầm quyền, tiếp đó, "một nhóm binh sĩ trung thành với cựu Phó Tổng thống Riek Machar đã tấn công vào trụ sở chính của quân đội nằm gần Trường Đại học Juba. Tổng thống Salva Kiir nhấn mạnh chính quyền đã đập tan âm mưu đảo chính này và sẽ đưa bọn chủ mưu ra xét xử.

Trong khi đó, báo "Sudan Tribune" đưa tin giao tranh giữa các binh sĩ thuộc Lực lượng vệ binh cộng hòa đã nổ ra vào khoảng 22h ngày 15/12 trong các doanh trại quân đội ở thủ đô Juba và kéo dài khoảng một giờ trước khi một nhóm binh sĩ bị đẩy lui. Báo này cho hay nguyên nhân đọ súng xuất phát từ việc một nhóm binh sĩ thuộc bộ tộc Nuer của cựu Phó Tổng thống Riek Machar nghi ngờ về hoạt động triển khai của một nhóm binh sĩ khác thuộc bộ tộc Dinka trung thành với Tổng thống Salva Kiir.

Ngoại trưởng Nam Sudan Barnaba Marial Benjamin cũng xác nhận một số binh sĩ đã cố đột kích vào một kho vũ khí lớn tại thủ đô Juba và đã bị đẩy lùi, đồng thời xác nhận rằng một số chính khách đã bị bắt giữ sau vụ đảo chính. Giao tranh ác liệt khiến kênh truyền hình SSTV phải ngừng phát sóng trong nhiều giờ liền và sân bay Juba bị đóng cửa vô thời hạn. Khoảng 10.000 người dân phải chạy trốn và tìm nơi ẩn náu tại các căn cứ thuộc lực lượng giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc.

Xung đột tại Nam Sudan bùng phát kể từ khi Tổng thống Salva Kiir quyết định giải tán Nội các và sa thải Phó Tổng thống Riek Machar do ông này công khai chỉ trích Chính phủ không có khả năng đáp ứng các dịch vụ công và tuyên bố ý định ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2015.


TTXVN/Tin tức


Xung đột bộ lạc đẫm máu ở Sudan, 100 người thiệt mạng
Xung đột bộ lạc đẫm máu ở Sudan, 100 người thiệt mạng

Đã có ít nhất 100 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ đụng độ mới nhất giữa hai bộ lạc Misseriya và Salamat tại khu vực Darfur thuộc Sudan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN