Năm rưỡi mất tích do sóng cuốn trôi, người phụ nữ dạt lại vào bờ vẫn bộ đồ cũ

Một người phụ nữ được tuyên bố mất tích hơn 1 năm rưỡi do bị cuốn trôi nay lại bị sóng đánh dạt vào bờ biển nơi bà mất tích và mặc chính xác bộ quần áo cũ.

Chú thích ảnh
Người phụ nữ bị sóng đánh dạt vào bờ sau 1 năm rưỡi mất tích. Ảnh: Tribun News

Năm 2016, Nining Sunarsih, 52 tuổi, đi nghỉ ở bãi biển Citepus (Sukabumi, Tây Java, Indoneisa) thì bất ngờ bị sóng cuốn trôi.

Vào thời điểm đó, các nhân chứng cho biết họ nghe thấy người phụ nữ la hét và vẫy tay để được giúp đỡ, nhưng họ quá sợ hãi để ra cứu bà.

Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau đó không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của bà, cho đến một tuần sau một thi thể được phát hiện trong khu vực. Họ yêu cầu gia đình Nining đến và xác định lai lịch. Mặc dù thi thể được tìm thấy trong tình trạng khó nhận dạng, người thân của bà Nining tin chắc rằng đó không phải là bà, bởi vì thi thể đó thiếu một vết bớt đặc trưng trên bụng và móng tay trông rất khác.

Các nhà chức trách đã yêu cầu thử nghiệm DNA trên thi thể được tìm thấy để xác nhận xem đó có phải là người phụ nữ mất tích hay không. Họ so sánh DNA của thi thể đó với con trai bà Nining, anh Wanda, và thấy rằng chúng không khớp. Tuy nhiên, các hoạt động tìm kiếm sau đó cũng không có kết quả và cơ hội sống sót của bà Nining sau vài ngày mất tích trên biển cũng ít. Cơ quan chức năng chấm dứt cuộc tìm kiếm và tuyên bố bà đã thiệt mạng.

Gia đình của bà Nining không chấp nhận kết quả đó và tin rằng bà vẫn còn sống.

Một vài ngày trước, chú của Nining cho biết mơ bà báo mộng hãy tìm bà ở bãi biển Palabuhanratu – gần nơi bà mất tích 1 năm rưỡi trước. Ban đầu ông không để ý đến giấc mơ nhưng sau đó liên tục mơ về điều đó nhiều lần. Cuối cùng ông cũng nói với gia đình và quyết định tìm kiếm người thân đã mất tích lâu nay.

Gia đình của bà Nining bắt đầu cuộc tìm kiếm từ ngày 30/6, nhưng không tìm thấy dấu vết của bà tại bãi biển xuất hiện trong giấc mơ. Tuy nhiên, họ tiếp tục tìm kiếm qua đêm và đến sáng 1/7, vào khoảng 4h sáng, họ tìm thấy bà năm bất tỉnh người phủ đầy cát ở bờ biển. Trên người bà mặc đúng bộ quần áo hôm bà mất tích: áo vàng hoa và quần đen.

Người nhà đưa bà Nining về nhà và chăm sóc. Tuy nhiên, sức khỏe của bà không tốt, nên họ đã đưa bà nhập viện tại một bệnh viện tỉnh. Các bác sĩ xác nhận sức khỏe bà đã ổn định và sẽ sớm hồi phục.

 

Bảo Hà/Báo Tin tức
Ngoại trưởng Mỹ mang theo lá thư và chiếc đĩa CD đặc biệt trong lần thứ 3 trở lại Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ mang theo lá thư và chiếc đĩa CD đặc biệt trong lần thứ 3 trở lại Triều Tiên

Ngày 6/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã trở lại Bình Nhưỡng để gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un và giới chức cấp cao Triều Tiên nhằm thảo luận các bước triển khai tuyên bố chung đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN