Leo vách núi để... đến trường

Khó có thể hình dung được rằng vách núi cheo leo này (ảnh) lại là con đường tới trường duy nhất của các em học sinh ở vùng Pili thuộc khu tự trị dân tộc Duy Nhĩ Tân Cương, phía bắc Trung Quốc.

Ảnh: Internet

Vách núi này nguy hiểm đến mức ngay cả những con dê giỏi leo trèo cũng phải ngần ngại. Vậy mà hàng ngày, dưới sự hướng dẫn của bố mẹ, 42 học sinh vẫn phải tìm từng chỗ để chân và bám vào từng mô đá nhô ra men theo vách núi dựng đứng. “Đường” tới trường của cách em cách mặt đất gần 500 m.

Một giáo viên ở đây nói: “Vách núi rất dốc nhưng chúng tôi là dân vùng núi và quen với việc đi lại như vậy. Chúng tôi chưa mất em học sinh nào cả”. Giáo viên này còn cho biết nếu trốn học, các em học sinh sẽ bị phạt rất nặng.

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN