Hồng Công: Cháu bé bị bỏ rơi suýt làm mồi cho thú vật

Sáng 24/6, cảnh sát Hồng Công (Trung Quốc) đã cứu sống một cháu trai bị bỏ rơi dưới gầm cầu đi bộ trên đường cao tốc Tolo ở Tai Po. Đây là nơi bầy chó hoang thường xuyên tới kiếm mồi.  

Cháu bé bị bỏ rơi ở Tai Po, Hồng Công. Ảnh Internet.


Khoảng 9 giờ sáng 24/6, khi đạp xe theo lối nhỏ dưới men theo chân cầu đi bộ trên đường cao tốc Tolo, một người đàn ông chợt nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Dừng xe tìm kĩ, ông phát hiện một cháu bé quấn trong chăn dạ màu tím, bị bỏ rơi ở bụi cỏ, liền báo cảnh sát.


Khám xét hiện trường, cảnh sát không phát hiện thêm gì ngoài một miếng giấy nhỏ trên đó ghi “30/10/2011”, nghi là ngày sinh của cháu bé.


Cháu bé sau đó đã được nhân viên y tế đưa đến bệnh viện kiểm tra, chứng thực đây là một bé trai, nặng 7,3 kg và trên người không có vết thương nào.


Đây quả là điều may mắn vì theo ông Vương Duy Gia, phụ trách đội điều tra hình sự Tai Po, khu vực cháu bé bị bỏ rơi thường xuyên có chó hoang tới săn mồi và cháu bé lúc nào cũng có thể trở thành “mồi” của chúng.


Cảnh sát hiện đang nỗ lực tìm kiếm bố mẹ của cháu bé và kêu gọi người dân hỗ trợ nếu có thông tin liên quan.


Vụ việc đã thu hút sự quan tâm chú ý mạnh mẽ từ các cư dân mạng Hồng Công. Nhiều cư dân mạng lên tiếng chỉ trích hành động vô trách nhiệm của cha mẹ cháu bé.


Có người gửi tới cháu bé lời chúc phúc và kêu gọi những cô gái chưa kết hôn, lỡ mang thai, trước khi sinh phải cân nhắc kĩ càng.


Nam Khánh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN