Hòa thượng xin… ly hôn với ni cô

Câu chuyện trên tưởng rằng chỉ có ở trong truyện chưởng “Tiếu Ngạo Giang Hồ” của Kim Dung, nhưng nó lại xảy ra trên thực tế tại Đài Loan (Trung Quốc) và cặp “Bất giới-Á bà bà” trong đời thường là một hòa thượng và một ni cô trú tại huyện Chương Hóa.


Trưa 24/7, tại phòng hộ tịch hành chính huyện Chương Hóa xuất hiện một đôi mặc áo cà sa, khoảng 60 tuổi. Họ mang theo giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân, yêu cầu nhân viên ở dây làm thủ tục ly hôn.


Hòa thượng đang làm thủ tục ly hôn.


Ai cũng bán tín bán nghi, tưởng rằng đôi hòa thượng-ni cô này đang đùa, nhưng vị hòa thượng nói rất nghiêm túc: “Chúng tôi hoàn toàn không lừa gạt các vị”.


Hóa ra, nhiều năm trước họ đã kết hôn và đã có với nhau 3 người con, nếp tẻ đầy đủ, nhưng do cuộc sống mưu sinh quá khó khăn, mỗi người một ngả và đều đi xuất gia.


Hiện nay, do liên quan tới một số vấn đề về tài sản, hai người đành phải làm thủ tục ly hôn và để tránh gây sự chú ý, họ đến phòng hộ tịch hành chính vào tầm trưa.


Tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng khi kiểm tra giấy tờ, nhân viên hộ tịch hành chính xác nhận không có sự nhầm lẫn, hướng dẫn hai người làm thủ tục ly hôn đúng trình tự, sau đó hai người nhanh chóng rời phòng hộ tịch hành chính.



Lê Minh


Khách sạn... ly hôn
Khách sạn... ly hôn

Ý tưởng độc đáo đó đã được doanh nhân Jim Halfens ở Hà Lan biến thành hiện thực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN