Gã mặc áo vàng là thủ phạm đánh bom Bangkok

Cảnh sát Thái Lan cho biết, kẻ đánh bom chính là người đàn ông đã để lại ba lô trong ngôi đền Erawan ở thủ đô Bangkok.

Theo đó, người mặc áo vàng, quần sooc, có hành động bỏ lại túi ba lô ngay trước khi xảy ra vụ nổ và được camera an ninh lưu giữ hình ảnh “còn hơn là kẻ tình nghi”. “Người đàn ông mặc áo màu vàng không chỉ là nghi phạm. Hắn chính là kẻ đánh bom”, phát ngôn viên Cảnh sát Thái Lan Prawut Thavornsiri chia sẻ với hãng tin AP (Mỹ).

Hình ảnh về kẻ được cho là thủ phạm đánh bom ở khu đền Erawan. Ảnh chụp từ màn hình camera.


Hình ảnh về người mặc áo vàng này đã được phát rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Thái Lan. Cảnh quay cho thấy tên này ngồi xuống ghế, cởi ba lô màu đen cỡ lớn, đứng dậy bước đi và sau đó là hành động kiểm tra điện thoại. Một góc quay khác ghi lại cảnh người này không mang ba lô khi đang trên đường thoát khỏi hiện trường vụ đánh bom. Thời gian ghi hình là 18 giờ 40 phút (giờ địa phương) ngày 17/8, chỉ vài phút trước khi trái bom nổ.

Tư lệnh cảnh sát Quốc gia Somyot Poompanmoung nói rằng, tên này có đặc điểm tóc đen, dày, đeo vòng ở cả hai tay và có thể là người Thái hoặc người nước ngoài. Thái Lan đang rất nỗ lực để nhanh chóng kết thúc quá trình điều tra, truy lùng thủ phạm, nhằm chứng minh rằng chính quyền có đủ khả năng ổn định tình hình. “Thông tin về những kẻ đánh bom ngày càng rõ, nhưng tôi chưa thể tiết lộ được tại thời điểm này. Chúng tôi đã xác định được những kẻ tình nghi. Số này không nhiều”, Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan nói.
Hoài Thanh (Theo The Guardian)
Một người Việt Nam bị thương trong vụ đánh bom tại Bangkok
Một người Việt Nam bị thương trong vụ đánh bom tại Bangkok

Có ít nhất một nam công dân Việt Nam bị thương nhẹ trong vụ nổ tối 17/8 tại trung tâm Bangkok.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN