Danh hiệu chó xấu nhất thế giới 2011 đã có chủ

Với những mảng lông xơ xác, bẩn thỉu, lưỡi lúc nào cũng thè ra ngoài và 4 chân không có lấy một sợi lông, nàng chó Yoda 14 tuổi (ảnh) đến từ bang California (Mỹ) đã nhanh chóng chinh phục được ban giám khảo về độ xấu xí của mình để "rinh" về danh hiệu con chó xấu nhất thế giới năm 2011 cùng 1.000 USD cho chủ.

Ngoài số tiền trên, Yoda, nặng chưa đến 1kg, nhận được một chiếc cúp to gấp 15 lần thân hình gầy còm của mình. Sau cuộc thi, Yoda còn được ở một đêm trong căn phòng xa hoa của khách sạn Sheraton tại hạt Sonoma (California).

Theo lời kể của Terry Devine Schumacher, chủ nhân của Yoda, 14 năm trước, con gái bà đã tìm thấy Yoda bị bỏ rơi trên cánh đồng sau một tòa nhà. Lúc đầu, họ nghĩ đó là một con chuột cống, nhưng hóa ra đó lại là một con chó. Yoda được đem về và từ đó trở thành một thành viên trong gia đình của bà Schumacher.

Lê Hải
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN