Các phương tiện bị đốt cháy trong bạo lực băng nhóm ở thủ đô Port-au-Prince, Haiti. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Trong tuần qua, ít nhất 3 cơ quan báo chí đã bị cướp phá và thiêu rụi, làm dấy lên lo ngại về an toàn của các nhà báo tại quốc gia Caribe này.
Vào đêm 16/3, trụ sở đài truyền hình Télé Pluriel ở thủ đô Port-au-Prince đã bị băng nhóm Viv Ansanm đột nhập, cướp bóc và phóng hỏa. Đây là vụ tấn công thứ 3 nhằm vào các cơ quan truyền thông chỉ trong vòng 1 tuần.
Trong đêm 12/3, trụ sở Đài Phát thanh Truyền hình Caribe (RTCV) – một trong những cơ quan báo chí lâu đời nhất Haiti – cũng bị thiêu rụi. Cùng đêm đó, đài Radio Mélodie FM bị tấn công và hư hại nghiêm trọng.
Những vụ tấn công này không chỉ gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất mà còn đe dọa nghiêm trọng hoạt động của báo chí. Đặc biệt, hành động phá hủy trụ sở RTCV – đài phát thanh được thành lập từ năm 1949 – đã gây bàng hoàng trong dư luận, khi đây là một phần quan trọng của di sản văn hóa và lịch sử Haiti.
Trước tình hình trên, Thủ tướng Haiti Alix Didier Fils-Aimé đã lên án mạnh mẽ các vụ tấn công, cam kết trừng trị nghiêm khắc những kẻ đứng sau.
Hiện Haiti đang chìm trong cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng khi các băng nhóm tội phạm không ngừng mở rộng phạm vi kiểm soát. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, trong năm 2024, bạo lực do băng nhóm gây ra đã khiến ít nhất 5.626 người thiệt mạng, 2.213 người bị thương và 1.494 người bị bắt cóc – con số này cao hơn đáng kể so với năm trước đó.
Bên cạnh việc tấn công các cơ quan báo chí, các băng nhóm còn thực hiện hàng loạt vụ giết người, cướp bóc và bắt cóc trên khắp cả nước, trở thành mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia. Haiti hiện đang trong giai đoạn chuyển tiếp để ổn định tình hình và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đầu tiên sau một thập kỷ. Tuy nhiên, ngay cả khi lực lượng cảnh sát quốc tế do Kenya dẫn đầu và được Liên hợp quốc hậu thuẫn đã có mặt, bạo lực vẫn chưa được kiểm soát hiệu quả.