Cố lãnh đạo Arafat bị sát hại bởi phóng xạ polonium

Ngày 6/11, vợ của cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat cho biết, chồng mình bị đầu độc dẫn đến tử vong bởi chất phóng xạ polonium hồi năm 2004.

Bà Suha Arafat phát biểu với các phóng viên ngày 6/11.


Phát biểu với hãng tin Reuters, bà Suha Arafat nói: “Chúng ta đang bóc trần một vụ tội phạm thực sự, một vụ ám sát chính trị. Điều này đã chứng minh tất cả các nghi ngờ của chúng tôi là thực tế. Cái chết của ông được chứng minh về mặt khoa học không phải là cái chết bình thường, và chúng tôi có bằng chứng khoa học cho thấy ông ấy đã bị giết hại”.

Tuyên bố trên đây được đưa ra sau khi nhóm các chuyên gia Thụy Sĩ gửi kết quả nghiên cứu về cái chết của ông Arafat tới Liên hợp quốc và sau đó được chuyển đến bà Suha cùng các quan chức Palestine. Trước đó, các nhóm nghiên cứu của Nga, Pháp đã đưa ra công bố kết quả điều tra về nghi vấn ông Arafat bị ám sát. Theo đó, không có bằng chứng hay kết luận nào cho thấy cố lãnh đạo Palestine bị đầu độc bởi chất polonium.

Người vợ của Arafat không cáo buộc cụ thể một cá nhân hay một nhà nước cụ thể nào đứng sau vụ việc và thừa nhận rằng, lãnh đạo Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) có nhiều kẻ thù. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng Israel từng quy trách nhiệm cho ông Arafat là người cản trở hòa bình.

Chia sẻ với phóng viên, bà Suha nhìn nhận, lượng polonium đó chắc chắn phải do một người “thân cận” với ông Arafat quản lý, vì các chuyên gia nói rằng, chất này chắc chắn đã được hòa vào cafe, chè hoặc nước uống. "Tôi thực sự bực tức vì điều gì đã xảy ra. Đây là hành động của những kẻ hèn nhát”.

Tổng thống Palestine, Arafat lên máy bay sang Paris điều trị bệnh vào tháng 10/2004. Ông qua đời một tháng sau đó tại thủ đô của Pháp.


Cùng ngày, Wasel Abu Yousef, thành viên Ủy ban điều hành của PLO phát biểu, “Chủ tịch Arafat là nạn nhân của một vụ ám sát khủng bố có tổ chức, do một nhà nước đứng đằng sau – đó là Israel, nước luôn tìm cách diệt trừ ông. Các công bố của chuyên gia Thụy Sĩ xác nhận rằng ông ấy đã bị đầu độc bởi polonium và điều đó có nghĩa là Israel là người thực hiện”.

Chính phủ Israel luôn bác bỏ sự dính líu đến cái chết của nhà lãnh đạo Arafat. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, ông Yigal Pamor nói: “Đây thực ra là một vở kịch, chứ không phải là khoa học. Đó là chương cuối cùng mà trong đó bà Suha phản đối những người kế nhiệm ông Arafat”.

Tháng 11 năm ngoái, một nhóm các chuyên gia, trong đó có những người đến từ Viện Vật lý bức xạ của Bệnh viện Đại học Lausanne (Thụy Sĩ), đã tiến hành khai quật mộ của ông Arafat tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây, tiến hành lấy mẫu mô thực nghiệm để điều tra nguyên nhân cái chết.


HT (JPost)

Đã có kết quả điều tra cái chết của cố Tổng thống Arafat
Đã có kết quả điều tra cái chết của cố Tổng thống Arafat

Giới chức Palestine ngày 5/11 cho biết đã nhận được báo cáo kết quả điều tra do các nhà khoa học Nga và Thụy Sĩ tiến hành liên quan đến cái chết của cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat, song không tiết lộ nội dung chi tiết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN