Chùa Satya Dharma - khoảng lặng bình an ngày đầu năm ở Bali

Sáng đầu năm Bính Ngọ, ngôi chùa Vihara Satya Dharma hiện lên trầm mặc bên Pelabuhan Benoa, khu cảng lớn ở phía Nam Denpasar. Ngôi chùa tọa lạc ngay trục đường ven cảng, quay mặt về hướng biển. Bước qua cổng chùa, nhịp sống như chậm lại, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng và an yên.

Chú thích ảnh
Pho tượng Phật lớn trong khuôn viên chùa.

Chùa Satya Dharma là điểm tựa tâm linh hiếm hoi của Phật giáo ở một khu vực Hindu giáo chiếm đa số, thể hiện sự khoan dung tôn giáo và chung sống hòa hợp tại Bali. Trong ngày Mùng 1 Tết, rất đông Phật tử đã đi lễ chùa để mở đầu năm mới bằng sự tĩnh tại và hướng thiện.

Cộng đồng người Hoa và Phật tử tại khu vực Benoa - Denpasar đã chung tay gây dựng ngôi chùa này từ cuối thế kỷ XX, với mục đích làm nơi sinh hoạt tín ngưỡng và tâm linh cho những người theo Phật giáo trên đảo Bali. Trải qua nhiều lần tu bổ, chùa vẫn giữ dáng vẻ ban đầu: nhỏ nhắn, khiêm nhường nhưng ấm cúng, đúng tinh thần “thiểu số nhưng bền bỉ” của Phật giáo nơi đây.

Trong dòng người lần lượt vào chùa, bà Alena đến từ Belarus chia sẻ: “Tôi rất thích Bali và các kiến trúc ở đây. Tôi biết là Tết Nguyên đán thì chùa sẽ đông người đến chùa nên tôi muốn tới đây để biết không khì này và hiểu biết thêm về văn hóa Bali”.

Chú thích ảnh
Một góc ngôi chùa uy nghi, trầm mặc.

Kiến trúc của chùa mang phong cách Phật giáo Trung Hoa truyền thống với mái ngói cong nhẹ, tông màu đỏ - vàng chủ đạo và những họa tiết hoa văn đơn giản. Bên trong chánh điện là tượng Phật trang nghiêm, xung quanh bày biện gọn gàng, không cầu kỳ. Không gian chùa không rộng, nhưng được sắp đặt hài hòa, đủ để người hành hương cảm nhận sự tĩnh tại giữa một khu vực cảng biển vốn nhộn nhịp.

Người đến chùa phần lớn là các gia đình Phật tử gốc Hoa, cùng một số tín đồ từ những vùng khác của Indonesia đang sinh sống, làm việc tại Bali. Họ thắp hương, cầu nguyện cho năm mới bình an, sức khỏe và thuận hòa.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, cô Ni Komang Melani, một người Indonesia gốc Hoa cho biết, đầu năm mới cô đến chùa để cầu cho gia đình luôn luôn được bình an, sức khỏe tốt và mọi điều trong cuộc sống đều được may mắn, thuận lợi.

Chú thích ảnh
Gia đình chị Merry, người Indonesia gốc Hoa đến chùa cầu may. 

Vừa bế con nhỏ trên tay, chị Merry vui vẻ nói: “Chúng tôi không về quê được nên năm nào gia đình tôi cũng đến chùa. Năm con ngựa này, tôi đến đây để cầu mong trời phật phù hộ cho chúng tôi mọi sự an lành, đây cũng là truyền thống của các Phật tử”.

Ở khuôn viên bên ngoài nơi lễ chính, còn có một pho tượng lớn của Bồ Tát Quan Âm, thu hút du khách và Phật tử. Bức tượng có kích thước đồ sộ  nổi bật giữa khung cảnh thanh tịnh, tạo nên điểm nhấn linh thiêng và là nơi nhiều người dừng lại chiêm bái trước khi bước vào bên trong chánh điện. Đây cũng là hình ảnh biểu tượng cho niềm tin vào lòng từ bi và an nhiên, hòa lẫn với tinh thần đa tôn giáo ở Bali. 

Chú thích ảnh
Toàn cảnh ngôi chùa từ bên ngoài.

Phật giáo chỉ chiếm dưới 1% dân số Indonesia, tại Bali con số này càng khiêm tốn. Giữa vùng đất Bali, sự có mặt của ngôi chùa Satya Dharma không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, mà còn như lời nhắc nhở: dù ở bất cứ nơi đâu, niềm tin và sự hướng thiện vẫn luôn có chỗ đứng và góp phần làm nên bản sắc đa dạng và nhân văn của hòn đảo Bali đầy nắng gió và những con người hồn hậu.

Bài và ảnh: Đỗ Quyên
Nét đẹp văn hoá xin chữ đầu năm của người Việt
Nét đẹp văn hoá xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt Nam vào dịp Tết đến Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới. Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN