'Bước đường cùng' bên trong cuộc chiến giành oxy tại bệnh viện Ấn Độ

Tình trạng thiếu hụt oxy trầm trọng tại các bệnh viện điều trị COVID-19 tại Ấn Độ đã đẩy một số gia đình vào con đường phạm tội với hành vi lấy cắp bình dưỡng khí.

Chú thích ảnh
Một nhân viên tháo dỡ bình oxy từ xe xuống để đưa vào một nhà máy bơm oxy. Ảnh: Reuters

Theo tờ India Today, trong hai tối 19-20/4, người thân của các bệnh nhân mắc COVID-19 đã lấy cắp bình oxy tại kho dự trữ của bệnh viện quận Damoh bang Madhya Pradesh miền Trung Ấn Độ. Bệnh viện đã báo sự việc cho cảnh sát song chưa có vụ bắt giữ nào được tiến hành.

“Với tình hình như vậy, ngày càng khó khăn cho đội ngũ y bác sĩ làm nhiệm vụ”, bác sĩ Mamta Timoti làm việc tại bệnh viện cho hay. Nhiều khu vực của Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu oxy trầm trọng trong bối cảnh đất nước này phải đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ hai thảm khốc.

Các bệnh viện đều hết giường điều trị và báo cáo tình trạng thiếu hụt lớn vật tư y tế. Trong 7 ngày liên tiếp, Ấn Độ ghi nhận trên 220.000 ca mắc mới mỗi ngày. Đây là tỷ lệ cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. 

Tính đến hết ngày 23/4, Ấn Độ đã ghi nhận trên 15,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 182.533 trường hợp tử vong. Theo Cơ quan Theo dõi Vaccine của Bloomberg, cho đến nay, Ấn Độ mới chỉ phân phối tới người dân khoảng 132 triệu liều vaccine, có nghĩa là chỉ có khoảng 1,4% dân số được tiêm chủng đầy đủ.

Các chuyên gia nhận định số người chết thực tế có thể cao hơn nhiều so với con số chính thức được đưa ra do có những thi thể còn lưu trữ tại lò hỏa táng hay có những người tử vong tại nhà trước khi đưa đến bệnh viện xét nghiệm COVID-19. 

Chú thích ảnh
Bên ngoài một nhà máy bơm oxy ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Kanwal Jeet Singh, người dân tại tại bang đông dân nhất Ấn Độ Uttar Pradesh, cho biết cha anh đã qua đời ngay trên xe cấp cứu sau khi đi 4 bệnh viện song không bệnh viện nào tiếp nhận vì thiếu giường.

Một số bệnh viện cũng buộc phải cho bệnh nhân về nhà hoặc chuyển sang bệnh viện lớn hơn với cơ sở y tế đầy đủ hơn do thiếu oxy. Kulwinder Singh - Giám đốc y tế tại bệnh viện Shanti Mukund – cho hay họ đang yêu cầu gia đình của 85 bệnh nhân có nhu cầu oxy cao cân nhắc một kế hoạch khác do bệnh viện chỉ còn đúng lượng oxy để cung cấp cho bệnh nhân trong 2 giờ.

Tình trạng thiếu oxy đã dẫn đến những động thái tuyệt vọng không chỉ của dân thường mà còn của các quan chức chính phủ.

The Times of India đưa tin ngày 21/4, một quan chức cấp cao của bang Haryana, miền Bắc Ấn Độ cho biết một xe chở oxy trên đường đến các bệnh viện ở thành phố lớn nhất bang đã bị các quan chức chính phủ ở Delhi "cướp phá".

Người đứng đầu Sở Y tế và Nội vụ Haryana Anil Vij bức xúc: “Nếu mà các quan chức chính phủ còn như thế thì điều này sẽ dẫn đến tình cảnh hỗn loạn”. Sự việc đã khiến cho giới chức bang này ra quy định tất cả các xe chở bình dưỡng khí của bang khi di chuyển phải có cảnh sát hộ tống.

Đứng trước nhu cầu về oxy tăng cao từ các bệnh viện, dưới sự kêu gọi của chính phủ, các nhà sản xuất kim loại của Ấn Độ đã chuyển oxy cấp công nghiệp cho chính quyền các bang. Công ty Anil Agarwal chuyên cung cấp oxy cho các nhà máy sản xuất kẽm và thép đã khởi động cơ sở oxy tại khu liên hợp Tamil Nadu.

Nhà máy được cho là có thể cung cấp 1.000 tấn oxy mỗi ngày. Các nhà máy thép của Ấn Độ, bao gồm Tata Steel, JSW Steel và Jindal Steel cũng đang chuyển oxy công nghiệp dự trữ sang sử dụng cho mục đích y tế khi nhu cầu leo thang. 

Bảo Hà/Báo Tin tức
Cháy bệnh viện tại Ấn Độ, 13 bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng
Cháy bệnh viện tại Ấn Độ, 13 bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng

Đám cháy bùng phát tại khoa chăm sóc đặc biệt trong Bệnh viện Vijay Vallabh của Ấn Độ đã khiến 13 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị ở đây thiệt mạng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN