Máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Mỹ diễn tập ngoài khơi quận Okinawa, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Theo tờ The Guardian, thông tin được quân đội Mỹ xác nhận khi các hoạt động cứu nạn vẫn đang diễn ra trong khu vực sa mạc rộng lớn của Iraq.
Chiếc máy bay tiếp dầu trên không KC-135 gặp nạn hôm 12/3 tại vùng sa mạc phía Tây Iraq. Theo quân đội Mỹ, vụ việc có liên quan đến một máy bay khác nhưng không phải do hỏa lực thù địch hay nhầm lẫn từ lực lượng đồng minh.
Khu vực sa mạc phía Tây Iraq là vùng đất rộng lớn với địa hình đá khô cằn, dân cư thưa thớt. Tuy nhiên, đây cũng là nơi nhiều nhóm dân quân Shiite thân Iran đặt căn cứ và từng nhiều lần trở thành mục tiêu không kích của Mỹ và Israel.
Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 13/3 cho biết một binh sĩ Pháp đã thiệt mạng trong một vụ tấn công tại khu tự trị Kurdistan ở Iraq. Đây là binh sĩ Pháp đầu tiên tử vong kể từ khi cuộc chiến tại Trung Đông bùng phát.
Kể từ khi chiến dịch tấn công chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu gần hai tuần trước, khu vực Trung Đông đã chứng kiến nhiều vụ tấn công nhằm vào các căn cứ có lực lượng nước ngoài đồn trú, vốn thuộc liên minh quốc tế chống các nhóm thánh chiến.
Nhóm dân quân thân Iran Ashab al-Kahf tại Iraq cảnh báo trên kênh Telegram rằng các lợi ích của Pháp ở Iraq và trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu tấn công sau khi một tàu sân bay Pháp được triển khai tới khu vực.
Mỹ đã điều động một lực lượng lớn máy bay tới Trung Đông để tham gia chiến dịch chống Iran, đồng thời triển khai các đơn vị tìm kiếm và cứu nạn chuyên trách nhằm giải cứu phi hành đoàn trong vụ tai nạn máy bay.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chiến dịch cứu hộ vẫn đang tiếp tục, trong khi chiếc máy bay thứ hai có liên quan tới vụ việc đã hạ cánh an toàn. Theo thông báo của CENTCOM, sự cố xảy ra trong không phận thân thiện trong khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury và các hoạt động cứu nạn đang được tiến hành.
Đây là chiếc máy bay thứ tư của Mỹ bị mất kể từ khi Washington và Tel Aviv bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào Iran ngày 28/2. Trước đó, ba tiêm kích của không quân Mỹ đã bị hệ thống phòng không Kuwait bắn nhầm, song toàn bộ phi công đều kịp thoát ra ngoài an toàn.
Tính đến nay, 11 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, trong khi khoảng 150 người khác bị thương. Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc cho biết số người thiệt mạng tại nước này đã vượt quá 1.300.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đều nhận định cuộc chiến có thể còn khiến nhiều binh sĩ Mỹ thiệt mạng trước khi kết thúc.
Trước đó, sáu quân nhân Mỹ thuộc lực lượng dự bị đã thiệt mạng khi một máy bay không người lái của Iran tấn công trung tâm điều hành tại một cảng dân sự ở Kuwait. Những binh sĩ này phụ trách hậu cần, đảm bảo nguồn cung lương thực và trang thiết bị cho quân đội.
Một binh sĩ Mỹ khác tử vong sau khi bị thương trong vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan tại Saudi Arabia ngày 1/3.
Trong khi đó, lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, tuyên bố Tehran sẽ trả đũa những tổn thất trong cuộc chiến. Theo truyền hình nhà nước Iran, ông đưa ra tuyên bố này trong thông điệp được phát sóng ngày 12/3.
Một số quan chức Iran cho biết ông Mojtaba Khamenei từng bị thương trong đòn không kích của Israel ngay những giờ đầu của cuộc chiến, trong khi cha ông cùng nhiều thành viên gia đình đã thiệt mạng.
Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã đánh trúng một số khu vực tại Tehran hôm 13/3, khiến nhiều ngôi nhà rung chuyển vì các vụ nổ.
Quân đội Israel cho biết Iran đã phóng thêm loạt tên lửa mới về phía Israel trong đêm. Lực lượng cứu hộ tại Israel báo cáo có hai người bị thương ở khu vực phía Bắc nước này.
Trong khi đó, Israel tiếp tục không kích Beirut rạng sáng 13/3 và cảnh báo có thể mở rộng chiến dịch, thậm chí chiếm giữ lãnh thổ tại Lebanon nếu lực lượng Hezbollah không chấm dứt các cuộc tấn công. Các cuộc không kích của Israel nhằm vào Hezbollah đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và khoảng một triệu người phải rời bỏ nhà cửa.