Bỉ phát hiện đường dây đưa người sang Syria tham chiến

Trong những ngày qua, cuộc sống của người dân Bỉ bị xáo trộn bởi thông tin về hàng trăm thanh, thiếu niên Bỉ "mất tích" và những tổ chức liên quan. Các cơ quan chức năng của Bỉ đã đồng loạt vào cuộc để phát hiện ra "thủ phạm" chính của vụ án chính trị này.

Một lực lượng lớn cảnh sát đã được huy động phối hợp với các đơn vị chống khủng bố của Bỉ triển khai một chiến dịch truy tìm đường dây đưa người sang Syria tham chiến. Các đơn vị chức năng đã huy động 225 cảnh sát đặc nhiệm tiến hành lục soát 48 cơ sở có liên quan đến một tổ chức có tên "Sharia4Belgium" và đã bắt giữ 4 người có liên quan đến việc đưa người sang Syria.
 


Các tay súng thuộc lực lượng đối lập Syria sau khi giành quyền kiểm soát làng Aljanodiya, tỉnh Idlib, miền tây bắc Syria, ngày 20/1/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Lục soát nơi ở của họ, cảnh sát không tìm thấy vũ khí hay chất nổ nhưng đã thu được một số máy tính, điện thoại di động và 30.000 euro tiền mặt. Theo kết quả ban đầu, cơ quan chức năng đã có trong tay danh sách 33 người thuộc tỉnh Anvers và tỉnh Vilvorde sang Syria tham chiến kể từ tháng 8/2012 đều do đều do tổ chức "Sharia4Belgium" điều hành.


Tháng 2/2012, cơ quan tư pháp Bỉ đã tiến hành điều tra về tổ chức "Sharia4Belgium" nhằm xác định đó có phải là một tổ chức khủng bố hay không. Theo hồ sơ, tổ chức "Sharia4Belgium" là một nhóm nhỏ Hồi giáo cực đoan. Họ đã tiến hành các hoạt động bạo lực từ tháng 6 năm 2012 tại vùng Molenbeek (Bỉ). Sau đó, kể từ tháng 8/2012 đến nay, "Sharia4Belgium" đã tổ chức đưa người sang Syria tham gia lực lượng đối lập chống Tổng thống Bashar al-Assad.

Những kẻ lãnh đạo "Sharia4Belgium" đã chỉ đạo các nhân viên tuyển chọn những thanh, thiếu niên trên đường phố, trong các trường học để huấn luyện, đào tạo các đối tượng đó tại các trung tâm "thể thao tác chiến" sau đó đưa sang Syria tham gia các tổ chức hồi giáo cực đoan của lực lượng đối lập.

Theo tiết lộ của ông Van der Sypt, người phát ngôn Viện công tố Bỉ, "Sharia4Belgium" chỉ là một trong những tổ chức đưa người sang Syria. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra những tổ chức khác nhằm tấn công vào hệ thống của chúng tại Bỉ cũng như tại các quốc gia châu Âu.

Theo thông báo của một số trường phổ thông trung học tại Bỉ, sau kỳ nghỉ lễ phục sinh 2 tuần, có trên 20 học sinh vắng mặt. Cơ quan chức năng đã phát hiện ra một số học sinh đã sang Thổ Nhĩ Kỳ qua đường hàng không trong những ngày nghỉ vừa qua.

Bộ nội vụ Bỉ đã triển khai chương trình can thiệp chống chủ nghĩa cực đoan và chỉ đạo các lực lượng đặc biệt phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn các hoạt động lôi kéo những học sinh, thanh thiếu niên trốn sang Syria tại các địa phương, các sân bay và đặc biệt là tại các trường học nơi có những học sinh có gốc từ các quốc gia hồi giáo.

Tuy nhiên, những phản ứng trong xã hội Bỉ rất khác nhau xung quanh trào lưu thế hệ thanh thiếu niên trốn sang Syria tham gia lực lượng đối lập. Rất nhiều cha mẹ của những đối tượng trốn sang Syria cho rằng, bản thân họ cũng không thể ngăn cản được ý thích của những đứa con vì chúng đi học cả ngày và chịu tác động của môi trường và xã hội.

Một số nhà chính trị cho rằng không phải ngẫu nhiên mà thế hệ trẻ gốc hồi giáo tại Bỉ lại có tư tưởng "tử vì đạo" và muốn tham gia lực lượng đối lập tại Syria. Một lý do rất đơn giản, đó là hệ quả của sự mâu thuẫn về đường lối đối ngoại và đối nội của chính phủ Bỉ. Đối nội luôn tuyên truyền cho thế hệ trẻ Bỉ "hãy cảnh giác với những thứ vũ khí và tránh xa cuộc chiến tại Syria!" nhưng trong đối ngoại, Bỉ ủng hộ EU, NATO trong việc cung cấp vũ khí cho lực lượng đối lập tại Syria để lật đổ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Liệu chính phủ Bỉ có ngăn chặn được trào lưu bỏ trốn sang Syria của thế hệ trẻ hay không? Câu trả lời là "có thể" nhưng kết quả không như tính toán.

Làm thế nào để giải quyết những vấn đề "nhạy cảm" của cộng đồng hồi giáo tại Bỉ? Lời giải đáp chắc là rất khó với Vương quốc Bỉ vì cả thế giới cũng đang đi tìm lời giải đáp.


Đỗ Hưng (P/v TTXVN tại Bỉ)

Tuổi thơ bị đánh cắp của trẻ em Syria
Tuổi thơ bị đánh cắp của trẻ em Syria

Chiến tranh không chỉ cướp đi sinh mạng của những người lính Syria trên chiến trường mà còn gieo đau thương, tang tóc lên những tâm hồn non nớt của trẻ em ở thành phố Aleppo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN