Al-Qeada đang mất hy vọng tại Syria

Theo những tài liệu mà quân đội Iraq thu được trong các cuộc đụng độ với “những kẻ khủng bố” tại 2 thành phố Ramadi và Fallujah, phía tây nước này, những nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức Al-Qeada đang mất dần hy vọng về sự viện trợ của các nước Arập và phương Tây tại Syria.

Tổng thống Syria Assad, bắt tay động viên tinh thần các binh sỹ quân đội tại Damascus. Ảnh: Farsnews


Sau khi Al-Qeada kiểm soát 2 thành phố trên cách đây vài ngày, quân đội Iraq tuyên bố đã thực hiện một loạt các chiến dịch cũng như tiêu diệt và bắt giữ số lượng lớn các tay súng thuộc nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL).

Trong các vụ đụng độ trên, quân đội Iraq đã thu được những tài liệu quan trọng từ nhóm phiến quân, trong đó nói về sự thất vọng ngày càng sâu sắc của lực lượng nổi dậy tại Syria đối với phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia vì viện trợ suy giảm khiến họ không thể giành ưu thế trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Trong khi đó, theo các quan chức địa phương tại Iraq, quân chính phủ nước này đã sử dụng lực lượng không quân tấn công Al-Qeada tại thành phố Ramadi và đã tiêu diệt 25 tên khủng bố.

Trước đó, truyền thông khu vực đưa tin sau khi chiếm giữ thủ phủ thành phố miền tây Falluja của Iraq, nhánh al-Qaeda địa phương (ISIS) đã tuyên bố nơi đây là thủ đô của nhà nước Hồi giáo độc lập mới.


CT
(Theo Farsnews)
Chính phủ Syria và FSA nhất trí ngừng bắn tại bắc Damascus
Chính phủ Syria và FSA nhất trí ngừng bắn tại bắc Damascus

Phiến quân Syria tại huyện Barzeh, phía bắc Damascus đã nhất trí với quân đội của chính quyền Tổng thống Al-Assad về một lệnh ngừng bắn cục bộ, gần 1 năm sau khi xảy ra các cuộc giao tranh và oanh tạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN